Công khai tình yêu trên mạng: sướng hay khổ?

Gà Zim, Theo Trí Thức Trẻ 00:18 31/05/2012

"Public" chuyện tình cảm đôi khi cũng gây ra những rắc rối dở khóc dở cười.

Khi bạn có người yêu, điều đầu tiên bạn muốn làm là gì? Có thể bạn không tin, nhưng câu trả lời phổ biến nhất cho câu hỏi trên chính là kể với cô bạn thân, khoe với hội cạ cứng... Tựu chung lại, tất cả những việc ấy có thể được gói gọn trong ba chữ ngắn ngủi “Public tình yêu”. Vậy theo các bạn, điều này là tốt hay xấu, có lợi hay có hại?

Tình yêu của tôi đẹp, tại sao tôi không thể khoe?

Đó hẳn là “tôn chỉ” của đại bộ phận giới trẻ. Bạn có thể dễ dàng nhận ra điều đó thông qua những tình trạng quan hệ (relationship), những lời có cánh mà hai bên dành cho nhau... Dạo gần đây, các bạn tuổi teen thường truyền tai nhau thông tin về facebook của Lucas & Blue, một cặp đôi du học sinh người Việt đang sinh sống và học tập ở Pháp. Họ yêu nhau thắm thiết, tình yêu của họ khiến nhiều người ghen tị. Những bức ảnh họ chia sẻ trên trang cá nhân nhận được rất nhiều sự hưởng ứng. Những khi Lucas hay Blue giận yêu nhau một điều gì đó, mọi người liền vào khuyên giải và khúc mắc nhanh chóng được tháo gỡ.

Phan Trang ( ĐH GTVT ), sau khi chuyển tình trạng quan hệ từ “đang hẹn hò” sang “độc thân”, nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè. Ai cũng hỏi thăm và sau khi biết được đó chỉ là hậu quả của một cơn giận dữ không đáng có, của cách cư xử trẻ con của cô bạn, mọi người đều khuyên Trang chủ động làm hòa. Anh chàng kia ngay lập tức cười xuề và lại... “đang hẹn hò” như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bên cạnh đó, công khai một tình yêu trên mạng, dù đó là tình yêu ảo, thì cũng là cách giúp các cô gái, các chàng trai tránh được những cái đuôi không mong muốn. Tư Duy ( ĐH Văn Hóa ) nói “Không phải tớ ích kỉ hay nhỏ mọn, nhưng tớ thực sự không thích có quá nhiều chàng trai theo đuổi cô gái mà tớ yêu. Bởi thế, tớ đã đề nghị cô ấy công khai tình yêu trên facebook. Từ đó, số lượng chàng trai công khai theo đuổi người yêu tớ đã giảm đi rất nhiều. Cũng phải thôi, nhìn người khác đang hạnh phúc và vui vẻ, ai nỡ xen vào...



Một cú click công khai = cả tá rắc rối kéo đến!

Tuấn Ninh ( HV Ngân Hàng ) đã là sinh viên năm thứ 3 nhưng bố mẹ anh chàng vẫn chưa dỡ bỏ lệnh “Cấm yêu sớm”. Do đó, mối tình của Ninh và cô bạn ở lớp hàng xóm cần được duy trì trong im lặng. Sẽ không có gì đáng nói nếu không có chuyện cô bạn kia đòi công khai tình trạng quan hệ với hi vọng Tuấn Ninh luôn ý thức được “mình là người đã có chủ”. Anh chàng vô tư đồng ý mà không hay rằng chị anh chàng cũng có facebook. Và đương nhiên, không lời giải thích nào được chấp nhận. Chị Ninh đã kịp download tất cả những bức ảnh tình cảm của Ninh và bạn gái để “mách” với bố mẹ. 

Còn Phương Trà ( HV Quân Y) lại dở khóc dở cười vì cả lợi và hại mà việc công khai tình cảm trên mạng mang lại. “Chúng tớ chia tay sau hơn 2 năm yêu nhau. Tình trạng quan hệ đột nhiên biến mất. Những người bạn thân và không thân đều nhiệt tình vào hỏi thăm, những nỗi đau cứ bị nhay đi nhay lại. Tớ không hề muốn nhắc tới những chuyện đã qua. Nhưng vì tình yêu của hai đứa đã bị quá nhiều người biết. Họ đã luôn ủng hộ chúng tớ từ những ngày đầu tiên, sự tò mò của họ vào thời điểm chúng tớ chia tay cũng là điều dễ hiểu. Vậy nhưng đó là điều tớ không bao giờ mong muốn...”

Công khai tình yêu – con dao hai lưỡi

Để có thể khuyên bạn nên hay không nên công khai tình cảm với người ấy trên mạng là điều chúng tớ không thể làm được. Không gì là hoàn hảo tuyệt đối. Bạn sẽ luôn phải đối mặt với không ít “rủi ro” hay “nguy hiểm”. Thế nhưng đổi lại, bạn sẽ nhận được không ít những lợi ích. Hãy cân nhắc thật kĩ trước khi làm bất kì điều gì, bạn nhé !