Con trai đánh con gái - bản lĩnh đàn ông hay ảo tưởng sức mạnh?

, Theo Pháp luật xã hội 00:00 04/03/2014

Chẳng có người đàn ông mạnh mẽ, văn minh nào lại có thể vung tay đánh con gái - vốn là những người yếu thế hơn mình.

Thời gian gần đây, có rất nhiều sự việc về bạo lực học đường, bạo lực tình yêu. Con trai đánh nhau, con gái đánh nhau đã là một nhẽ, đằng này, có không ít trường hợp con trai xông vào đánh con gái một cách cực kỳ thô lỗ. Mới đây nhất, một clip được đăng tải trên mạng đã ghi lại cảnh 3 nam học sinh xông vào đánh 1 nữ sinh, mặc kệ những lời khuyên can xung quanh của bạn bè. Clip này đã một lần nữa khiến chúng ta giật mình nhận ra, trong xã hội của mình, vẫn còn tồn tại rất nhiều kẻ dùng nắm đấm để thể hiện sức mạnh và dùng cái mác "đàn ông" để uy hiếp, hành hạ những người yếu thế hơn mình.

Con trai đánh con gái - bản lĩnh đàn ông hay ảo tưởng sức mạnh? 1

Từ những sự việc đánh con gái không ghê tay


Trước clip 3 nam sinh đánh hội đồng nọ, chỉ cách đây 1 tuần thôi, cũng có 1 clip mà trong đó, 1 chàng trai trẻ không ngần ngại xông vào đánh cô người yêu (hoặc vợ) của mình ở giữa đường. Những anh chàng này đều có điểm chung, đó là họ đánh cô gái đứng trước mặt mình một cách không ghê tay. Họ sẵn sàng đẩy ngã người con gái xuống đất hay cầm đầu gí sát vào tường, sẵn sàng xông tới tát tới tấp lên mặt, đạp lên đầu, hay đấm như trong một cuộc đánh nhau "sống còn" với một thằng con trai khác.

Không một hình ảnh nào cho thấy sự "ghê tay" của người con trai.

Không một hình ảnh cho thấy chút do dự trong suốt cuộc "hành hạ". 

Con trai đánh con gái - bản lĩnh đàn ông hay ảo tưởng sức mạnh? 2

Con trai đánh con gái - bản lĩnh đàn ông hay ảo tưởng sức mạnh? 3

Thậm chí, trong clip đánh hội đồng trong lớp ngày 2/3, cậu nhóc "nhân vật chính" còn cởi phăng áo sơ mi bên ngoài như một hành động cực kỳ oai hùng, tiến tới dọa nạt nạn nhân, thậm chí còn không ngần ngại đe nẹt cả những người đang cố bênh vực cô bé bị đánh. Chưa hết, một người đánh chưa đủ, lại có thêm hẳn 2 nam sinh khác tham gia cùng. 

3 đứa trẻ, 3 học sinh, 3 cậu nhóc chưa lớn, đứa thì cởi trần, đứa thì phì phèo điếu thuốc, đứa thì chỉ trỏ văng tục, cả 3 đứa đều không ngần ngại xông vào hành hạ một cô bé yếu đuối hơn mình. 3 đánh 1 đã là hèn, đằng này lại "hẳn" 3 trai đánh 1 gái, còn từ nào hơn để diễn tả sự hổ thẹn và ngông cuồng của các nam sinh này? Có lẽ, lúc đó các em thấy thế là oách, là oai. Nhưng liệu các em có nghĩ đến việc, khi những hình ảnh đó bị phát tán, người khác sẽ nhìn các em với con mắt như thế nào? Nể các em chăng? Hay sẽ sợ các em? Vậy thì những cậu bé ơi, hãy tỉnh dậy đi. Cuộc sống hiện đại này chẳng có ai lại đi kiêng dè, nể sợ những người như vậy cả. Cái thời đàn ông đánh phụ nữ được xã hội đồng tình đã qua từ rất lâu rồi, và cái thời dùng bạo lực để uy hiếp người khác, cũng đã chẳng còn đất trong cuộc sống văn minh. 

Đừng đổ lỗi cho bình đẳng giới

Có một câu nói như thế này: "Sự thô lỗ chỉ dành cho kẻ yếu". Đúng vậy, chỉ có kẻ yếu mới dùng nắm đấm để xử lý mọi việc, chỉ có kẻ yếu mới tôn sùng và coi bạo lực như cách để chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình. Chúng ta đã qua thời đồ đá, đã qua thời trung cổ, đấu tranh phụ nữ cũng đã qua cả trăm năm rồi, nhưng tại sao, ở ngay giữa xã hội hiện đại này, trong môi trường học đường như vậy, vẫn tồn tại những mầm mống của sự tàn ác và thói ngông cuồng, ỷ mạnh hiếp đáp những người yếu thế hơn mình?

Dạo qua một lượt những comment trong các bài viết về việc này, bên cạnh những ý kiến bênh vực, tỏ ý bức xúc, thì lạ thay, lại có rất nhiều người cho rằng việc đó là… bình thường. Họ lôi bình đẳng giới ra để làm lá chắn, cho rằng phái đẹp muốn được bình đẳng giới, vậy tại sao khi đàn ông đánh họ như những thằng đàn ông khác, họ lại lên tiếng và cho rằng như vậy là bất công?

Không các bạn ạ, bình đẳng giới ở đây không phải là bình đẳng trong bạo lực, trong nắm đấm. Không phải là một cô gái và một chàng trai xông vào đánh nhau là bình đẳng giới. Bình đẳng giới là bình đẳng trong nhân quyền, trong điều kiện sống, trong suy nghĩ, trong cái nhìn của xã hội. Bình đẳng giới là khi người con gái có quyền làm chủ cuộc sống của mình, bình đẳng trong cách được xã hội đối đãi, có thể nhận được cái nhìn tôn trọng của những người xung quanh, của đàn ông. Còn cái gọi là bình đẳng mà các bạn nhìn thấy trong những clip đánh nhau kia, bản thân đó đã là một sự bất bình đẳng, ít nhất là về thể chất rồi.

Bản thân văn hóa Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, cũng không chấp nhận cho những hành động bạo lực phụ nữ. Chẳng có vị quân tử nào, kẻ hảo hán nào hay người anh hùng trong sử sách nào lại ra tay ỷ đông hiếp yếu, hành hạ một cô gái yếu đuối hơn mình.

Tạm kết


Xã hội của chúng ta đã thay đổi rất nhiều, thói gia trưởng, bạo hành đang dần chẳng còn đất sống. Chẳng cần phải là người có học thức cao rộng, chỉ cần là một người có đạo đức và suy nghĩ văn minh cũng có thể hiểu được sự nhục nhã khi vung tay đánh một cô gái. Thế nhưng buồn thay, đâu đó trong số chúng ta - những người trẻ, vẫn còn những người đang "ươm mầm" sự bạo lực nhưng vẫn không hề hay biết, thậm chí còn đang say sưa với những ảo tưởng về sức mạnh của mình, dù sức mạnh đó được họ tự vẽ nên sau khi hiếp đáp… con gái.