Con trai cũng thích "giả nai"

Mực Tím, Theo 14:01 09/11/2011

Đừng tưởng rằng chỉ có con gái mới biết giả vờ tỏ ra ngây thơ. Con trai nhiều khi cũng “đóng vai” rất đạt đấy!

Nhiều anh chàng khi bên cạnh các chiến hữu thì lộ rõ “bản chất”, còn khi tiếp xúc với con gái thì thay đổi 180 độ luôn ấy!

“Khi yêu, chỉ yêu một người!”

Đoàn Tuấn (17t) là một anh chàng khá hòa đồng và thân thiện. Trong mắt các chiến hữu, Tuấn đã có khá nhiều “kinh nghiệm tình trường” và khả năng “cưa cẩm” rất tốt. Điều này không phải do Tuấn tự “chém gió” mà chính các chiến hữu đã “tận mắt chứng kiến”. Tất nhiên, đám con trai không biết rằng Tuấn đã nói những lời ngon ngọt nào để các nàng dễ bị “đốn tim” như vậy.

Thực ra, trong mắt bạn bè, Tuấn tệ bao nhiêu thì trong mắt con gái, Tuấn tử tế bấy nhiêu. Cậu ấy nói chuyện rất lịch sự, nhã nhặn, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai và sự ga-lăng, mạnh bạo, nên không khó để Tuấn lấy lòng bất kì cô nàng xinh đẹp nào. Khi nói chuyện, Tuấn bày tỏ quan điểm của mình trong tình yêu rằng: khi đã yêu ai thì chỉ yêu duy nhất một người, nên lại càng khiến các bạn nữ ngưỡng mộ. Họ đâu biết rằng, Tuấn tán tỉnh nhiều người cùng một lúc. Sáng chở A đi học, chiều nhắn tin hỏi thăm B và tối lại gọi điện cho C! Nhưng chính vì lớp vỏ bọc tử tế nên chẳng ai nghi ngờ gì cậu ấy cả.

Chàng có thật sự “trong sáng”?

Phương Uyên (18t) chia sẻ: “Mình sợ nhất là những anh chàng lớn tướng rồi mà nói chuyện cứ như… học sinh cấp 2, thậm chí còn ngây ngô hơn nữa. Mình hay trò chuyện với một anh chàng, nhiều lúc kể vài câu chuyện mang tính chất “hài hước kiểu người lớn” một tí là anh ta lại hỏi “là sao?”, “không hiểu?”... Một anh chàng nghiêm túc, chững chạc làm bọn mình thích, chứ một anh chàng cố tình tỏ ra “chả biết gì”, chưa chắc con gái cảm thấy hay đâu. Thậm chí còn chán nữa vì anh ta vừa giả tạo vừa nhạt thế nào ấy...

Khi con trai tụm lại trò chuyện thì thường hay đùa giỡn những vấn đề hơi “đen tối” một tẹo. Nhưng khi trò chuyện với người yêu thì bọn hắn luôn làm như mình trong sáng lắm, vô cùng hiền lành và "ngây thơ"!

Những sở thích “tự dựng lên”

Nếu bạn đã từng nghe con trai nói: “Mình thích đọc sách và tiểu thuyết lắm. Twilight ư? Mình đọc cả bộ rồi!”, “Những bộ phim Hàn thú vị ghê đó!”, “Đi mua sắm cũng có cái thú vị chứ!”... Đó là những câu nói chỉ có 50% là sự thật thôi, thậm chí các chàng hoàn toàn bịa ra sở thích của chính mình sao cho phù hợp với con gái và lấy lòng phái đẹp. Thật ra, con trai không “hiền” đến như thế và sở thích của bọn hắn đối lập với tất cả những ví dụ trên. Bởi vì các chàng biết nếu khai thật sự sở thích của mình thì con gái sẽ cảm thấy đơn điệu, thậm chí “khó chấp nhận”: chơi game liên tục trong ngày, khám phá công nghệ, xem phim (bạo lực, kinh dị), ngủ nhiều, “chém gió” với bạn bè, ngắm con gái xinh… và còn nhiều sở thích khác nữa (xin phép được giữ bí mật nhé!).



Con gái đừng để bị lừa nhé!

Những chàng trai tinh nghịch và vô lo không đáng sợ bằng những chàng trai “giả nai” nhưng trong lòng “biết tuốt”. Đừng bao giờ bị đánh lừa bởi lớp vỏ bọc bên ngoài vì hiếm có chàng trai nào “nai tơ thật sự” trong tư tưởng. Bạn thấy có vẻ như hắn ta trẻ con hơn mình, vô tâm hơn mình, nhưng thực chất, hắn biết được nhiều thứ bạn chưa bao giờ được biết và “cao tay” hơn bạn nữa cơ. Vì dù gì thì trong mắt con trai, con gái lúc nào cũng là một sinh vật nhỏ nhoi, đáng yêu, dễ thương và cũng… dễ gạt.

Nếu bạn dễ tin vào những lời đường mật mà “cáo giả nai” nói, thì có thể về sau dễ bị thất vọng hoặc hối hận. Lời khuyên cho bạn là: đôi lúc phải biết nghi ngờ khi một chàng trai tỏ ra “không biết gì” và tốt tính quá đà. Có thể khi cư xử với người hắn thích, hắn tỏ ra thế thôi, chứ bên cạnh người khác, thậm chí hắn có thể văng tục đấy!

Và đây là những sự thật mà con gái nên biết:

- Các chàng chỉ yêu duy nhất một người, nhưng thích nói chuyện với nhiều nàng. Với họ, cô gái nào cũng dễ thương và đáng được trân trọng.

- Ngoài gương mặt ra, các chàng còn chú ý đến cơ thể, dáng người của phe kia nữa, thậm chí chú ý nhiều hơn cả gương mặt. Đó là đặc tính của phe XY mà! Nhưng điều này bọn hắn không bao giờ nói ra đâu, vì sợ con gái giận mà.

- Khi bên cạnh các chiến hữu, con trai không muốn lép vế và thường cố thể hiện bản lĩnh. Đừng ngạc nhiên khi họ ủng hộ một câu chuyện "đen tối", chọc ghẹo con gái, hoặc đôi khi nói bậy. Bọn hắn muốn tỏ ra "nam tính" theo quy ước của phái mạnh thôi. Nhưng kể ra thì điều này không khiến con gái hoan nghênh lắm nhỉ?

Nếu con gái thích tỏ ra ngây thơ trước mặt con trai thì các chàng cũng "giả nai" không thua kém gì phái đẹp đâu. Con gái nên cẩn thận và tỉnh táo trước những lời ngon ngọt của các chàng nhé!