Con gái GS. Ngô Bảo Châu gây chú ý với teen Hà Nội

Hữu Phúc, Ảnh: Thành Ape, Theo Trí Thức Trẻ 16:11 18/07/2012

Một trong những điều thú vị nhất tại <a href="http://kenh14.vn/c4/20120716083933697/chase-hanoi-trien-lam-made-by-me-cua-teen-viet.chn" target="_blank">triển lãm "made by me" của teen Việt mang tên Chase Hà Nội</a> chính là sự xuất hiện của Thanh Hiên - cô con gái GS. Ngô Bảo Châu.

Chase Hà Nội năm nay tổ chức với phạm vi rộng lớn hơn, chủ đề về cuộc sống quanh ta không chỉ là Hà Nội. Triển lãm có 105 tác phẩm với 49 tác giả tuổi 9x. Được biết tổng số tác phẩm được gửi lên tới 1.000 ảnh, cùng với sự giúp đỡ trong lựa chọn ảnh của đạo diễn Nguyễn Hồng Điệp.

Buổi triển lãm ngay khi mở cửa đã có khá đông người đến xem. Nhà tài trợ "Hãy cùng hát vang" đã giúp các Amser làm nên một Chase Hanoi sáng tạo và nhiều ý nghĩa. 

Đặc biệt nhất trong triển lãm ngày hôm nay chính là sự xuất hiện của cô con gái GS. Ngô Bảo Châu.


Thanh Hiên - cô con gái của GS. Ngô Bảo Châu đã gây chú ý bằng bức ảnh được chụp tại nước ngoài, với chủ thể "một em bé đang nghịch nước" mang tên "Good things come in small packages". Đó là một trong những tấm ảnh mang nhiều nét hồn Việt nhất.

Quả thật, bức ảnh của Thanh Hiên khiến không ít người nhầm tưởng đó là một tác phẩm được chụp ở Việt Nam. Bức ảnh một em bé đang chơi giữa một vũng nước lớn ở công viên xung quanh không có ai. 


Khi được hỏi tại sao Hiên lại chọn bức ảnh này, Hiên cho biết: "Trong lúc dạo phố, Hiên dừng chân và thấy một em bé đang chơi với nước, bố mẹ em ở gần đó nhưng em chơi một mình, khoảnh khắc Hiên chụp là khi bé vừa ngã và tự mình đứng dậy rất tự lập. Khoảnh khắc ấy gây cho Hiên rất nhiều cảm xúc nên hiên cảm thấy ưng ý nhất với bức ảnh này. Hiên cũng công nhận rằng cô bé trong ảnh cũng khá giống mình về tính tự lập nên 1 phần nào đó Hiên tâm đắc bức ảnh này".

Thanh Hiên trả lời phỏng vấn trong buổi triển lãm.

 
Thanh Hiên bên bức ảnh của mình.

Về những bức ảnh khác, Hiên nói: "Mỗi bức ảnh đều thuộc về một cuộc sống khác nhau, mang những cảm xúc khác nhau. Những bức ảnh này đem đến cho người xem nét văn hóa khắp nơi, nhưng cũng có những nét thân quen".

Sau khi kết thúc thời gian nghỉ hè này, Hiên sẽ trở lại Mỹ để hoàn thành chương trình lớp 12. Nhưng hiện tại cô bạn vẫn chưa đưa ra được quyết định chọn ngành để theo đuổi tại trường đại học. 




Buổi triển lãm đã thu hút rất nhiều người đến xem.

Trong buổi triển lãm, chúng tớ đã trò chuyện với bạn Tôn Nữ Thùy Anh, một trong những thành viên tham dự triển lãm chia sẻ về khó khăn trong quá trình chuẩn bị: "Gặp khó khăn lớn nhất khi tập trung nhau để làm việc, vì mỗi người đều ở một múi giờ khác nhau. Nhưng mọi người đều cố gắng, người dậy sớm 1 chút người thức khuya một chút. Đối với Thùy Anh khi về Hà Nội làm việc với mọi người việc tập trung nhau lại làm việc thì lại là một kỷ niệm, mọi người có thêm thời gian chờ đợi và cùng nhau có những khoảng thời gian vui vẻ trong lúc chờ đợi ấy".


Các tác phẩm năm nay phong phú và đa dạng hơn rất nhiều so với năm ngoái. Những bức ảnh có hồn và sức truyền tải lớn, không chỉ dùng thị giác cảm nhận nữa mà dường như khán giả có thể dùng cả khứu giác và vị giác để cảm nhận. Trong đó, bức ảnh chụp gánh hàng rong bên cầu Long Biên gây cho mọi người nhiều cảm xúc nhất về Việt Nam. 







Quầy sản phầm của các bạn du học sinh

Phỏng vấn Nguyễn Ngọc Minh người tổ chức cuộc thi, bạn cho biết, tuy rằng công cuộc chuẩn bị tương đối khó khăn khi các bạn liên lạc và làm việc với nhau qua mạng, đọc hồ sơ từng người xem từng tấm ảnh với một số lượng lớn như vậy cũng khá là bận rộn. Nhưng Ngọc Minh rất vui khi hôm khai mạc có rất nhiều nhà báo đến tham dự và phỏng vấn.

Ngọc Minh hy vọng lần tới Chase Hà Nội sẽ có nhiều người tham gia hơn nữa những tấm ảnh gửi đến phong phú và nhiều hơn nữa, gây tiếng vang và uy tín đồng thời đem niềm đam mê nhiếp ảnh đến với lớp trẻ việt nam. Ngoài ra sau lần triển lãm này Ngọc Minh hy vọng sẽ giúp đỡ được nhiều trẻ em bị hở hàm ếch, bởi vì một ca phẫu thuật được thực hiện với một chi phí không nhỏ.










Các bức ảnh được xếp thành hình chữ S.




Nhiều bức ảnh mộc mạc và hoàn toàn gần gũi với cuộc sống qua con mắt của du học sinh.














Phỏng vấn Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chị cho biết, tác phẩm gây cảm xúc với chị nhất là bức ảnh chụp một em bé đang đứng trong ánh hoàng hôn giữa đồng cỏ. Bức ảnh truyền tải một vẻ đẹp mà Hà Nội rất hiếm gặp, sự trong sáng của trẻ em, đồng thời nó mang lại cho chúng ta một khung cảnh trong kỷ niệm, mà chúng ta thường bỏ qua. 

Chị cho biết, hầu như những bức ảnh ở đây được chụp bởi những bạn trẻ, bức ảnh nào cũng mang một vẻ đẹp khơi gợi lại những khoảnh khắc đáng trân trọng đẹp đẽ và lãng mạn. Những tác phẩm này thực hiện bởi những tác giả ở khắp mọi nơi, quan trọng nhất là dù có khác biệt nhưng những bức ảnh đều truyền tải một tình yêu vào cuộc sống và phát hiện vẻ đẹp tâm hồn của tác giả.