Cô lớp trưởng mắt tròn và cực đa tài của "Nhất quỷ nhì ma"

Bài và ảnh: Nami, Theo 00:01 27/09/2010

Mới tham gia nghệ thuật được một năm, nhưng bạn ấy đã có được 7 bộ phim cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Và còn chấp nhận từ bỏ việc học để đến với nghệ thuật. Đúng là một cô bạn mạnh mẽ và tài năng đúng không nào.<img src="/Images/EmoticonOng/05.png" />

Họ và tên: Đặng Phương Hằng
Nickname: Vipi
Ngày sinh: 17/01/1989
Trường: Cựu học sinh trường Trưng Vương
Thành tích:
Làm model Yeah1
Quản lý model của công ty Yeah1
Tham gia phim Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.
Mẹ chồng nàng dâu
Thụy khúc
Vẫn là tình yêu
Gia đình sóng gió
Không phải tôi
Tình yêu tìm lại


Mặc dù chỉ mới tham gia nghệ thuật đúng một năm, nhưng "kho tài sản" của Phương Hằng đã có được 7 bộ phim truyền hình do chính bạn ấy thủ vai chính. Đây đúng là một con số khổng lồ đối với một người "tay ngang" bước vào nghệ thuật như bạn ấy. Để được thành công như thế này đều do sự lựa chọn đúng đắn của bạn ấy khi quyết định đình việc học để tiến vào làm nghệ thuật đấy nhé.



Chào cô lớp trưởng xinh đẹp của "nhất quỷ nhì ma..."! Sau khi tham gia vào vai cô lớp trưởng trong bộ phim đó thì không biết dạo gần đây bạn đang làm gì mà không thấy đâu ấy nhỉ?

Hihi. Phương Hằng xin chào các bạn đọc giả nhé. Chắc cũng lâu rồi mọi người mới nhìn thấy mình sau bộ phim "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" đúng không nào! Dạo này mình đang tất bật tham dự rất nhiều dự án phim mới "tinh tươm" luôn. Ngoài ra mới đây, mình cũng đang tiếp tục thử tài diễn xuất trong một bộ phim đang trình chiếu trên kênh HTV7 nữa.

Mà này, chúng tớ hỏi thật nhé. Sau khi tham dự bộ phim nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đấy. Bạn có cảm thấy là mình đã được nổi tiếng hơn không. Và nhất là có trở thành "tâm điểm bàn tán" của những người bạn cũ không nhỉ?


Trông bạn ấy rất khác so với lúc vào vai cô lớp trưởng đầy cá tính và tinh nghịch nhé.

Tất nhiên là có rồi chứ. Đã tham gia một bộ phim, dù là vai phụ hay vai chính đi chăng nữa thì lên truyền hình hẳn nhiên sẽ được nhiều người biết đến hơn. Chắc chắn là không thoát khỏi "tầm ngắm" và trở thành chủ đề bàn tán của đám bạn cũ thời cấp ba của mình nữa ấy chứ. Đối với mọi người xung quanh thì mình không biết như thế nào, nhưng với bạn bè thì mình được ủng hộ rất nhiều.

Nhớ nhất là cái lúc bọn nó nhìn thấy mình trên tivi, đứa nào cũng té nhào, té ngửa, có đứa còn hết hồn nữa ấy chứ. Rồi cũng tò mò nhắn tin với gọi hỏi xem có phải mình hay không. Đến khi biết chắc chắn đó là mình thì cứ mỗi lần phim chiếu, là mọi người lại tập trung lại cùng xem phim rồi cùng bình luận với nhau nữa. Ôi nhớ lắm cái lúc như thế.

Vậy còn đối với những nhân vật tham gia bộ phim thì sao nhỉ. Như Baggio, Đông Nhi, anh Đan Trường... Thì những người này có trở thành những người bạn thật ở ngoài đời không?



Thật ra thì hết hơn hai phần ba dàn diễn viên trong bộ phim nhất quỷ nhì ma... đều là những người bạn thật sự của mình trước khi chúng tớ tham gia cùng một bộ phim rồi. Khi bắt đầu quay mình cũng chẳng biết gì cả. Đến khi đi casting thì mới biết là cả đám được đóng cùng với nhau. Bởi vậy khi bắt đầu khởi quay, cả đám quay rất nhanh vì mọi người đều là bạn bè nên chẳng có gì là ngại ngùng cả.

Sau này bọn mình cứ thỉnh thoảng rảnh rỗi lại kéo ra góc cà phê bệch ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với nhau nữa.

Thế Phương Hằng có thể bật mí một chút về cái cơ duyên mà bạn đã đến với nghệ thuật không?

Nói về cái này thì đúng là tình cờ đấy. Lúc mình đang học cấp ba thì mình có tham gia trong câu lạc bộ người mẫu của Yeah1. Lúc đầu thì chỉ tính tham gia thử, để giết thời gian. Sau đó thì lại thích chụp ảnh, tạo dáng này nọ riết rồi mê. Nhưng khi còn ở câu lạc bộ, mình cũng không hoạt động gì nhiều. Chủ yếu là tham gia các lớp học, thỉnh thoảng mới chụp ảnh cho mấy trang báo nho nhỏ thôi.

Một khoảng thời gian gần hai năm sau thì mình mới được tham gia đóng một vài clip ca nhạc. Rồi mới bắt đầu được một người anh giới thiệu tham gia đóng "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò." Tính đến bây giờ cũng được một năm rồi. Và bây giờ mình đã tham dự được tổng cộng là bảy bộ phim tất cả. (cười)



Wow! Bạn rất là tuyệt đấy nhé. Chỉ vừa mới chính thức bước vào nghệ thuật vậy mà đã có được cho mình bảy bộ phim truyền hình. Chắc chắn trình độ diễn xuất của bạn không chê vào đâu được rồi. Thế có bao giờ bạn gặp phải cảnh hôn với diễn viên nam không? Những cảnh thế này thì... hihi, ngại lắm đấy.

Nhắc tới thì cũng có hơi ngại ngại thật (cười đỏ cả mặt). Mình cũng chợt nhớ đến cảnh hôn vừa rồi với diễn viên nam chính trong bộ phim sắp trình chiếu. Đây cũng là cảnh hôn đầu tiên của tớ đấy. May sao cảnh đầu tiên này chỉ là màn hôn nhau ngượng ngùng đúng chất kiểu đầu tiên. Bởi vậy mình diễn rất đạt luôn, trúng tâm lý mà lị. Nhưng cảnh sau sẽ là màn hôn sâu và... chắc mình phải đầu tư tâm lý nhiều đây. Dù là có chút ngại ngùng, nhưng mình lúc nào cũng cố gắng diễn thật tốt. Bởi làm nghề này thì trước sau cũng gặp phải thôi.

Không biết bạn đã có người yêu chưa nhỉ. Nếu có thì chàng có ghen không ta?

Có í... Thật là ngại khi nhắc đến vấn đề này. Tụi mình mới quen nhau thôi. Tại anh ấy cũng làm nghệ thuật nên rất hiểu vấn đề này. Thỉnh thoảng cũng hay làm nũng một tý. Khi đến trường quay là anh ấy lại bảo:"Đến cảnh hôn là tắt tivi ngay, anh sẽ không xem nó đâu". Dù nói vậy nhưng mình biết ảnh rất hiểu mình.



Tham gia nghệ thuật nhiều như thế thì liệu có ảnh hưởng đến việc học của Hằng không?

Àh! Thú thật luôn là sau khi tốt nghiệp cấp ba tớ đã chính thức đi làm và bước vào con đường nghệ thuật. Nên bây giờ mình chỉ tập trung toàn lực vào công việc thôi. Hồi năm cấp ba, mình cực muốn đi làm kiếm tiền, mà cũng không nghĩ là sẽ làm nghệ thuật. Cho đến khi đi làm, do quá mê nghề nên mình quyết định tạm ngưng việc học một thời gian. Sau khi công việc đã ổn định đâu vào đấy, mình sẽ tiếp tục việc học.

Một quyết định thật táo bạo đấy. Bởi vì bây giờ ai cũng chú trọng bằng cấp và trình độ học vấn. Nhưng bạn lại hy sinh để tập trung vào công việc. Vậy bố mẹ, gia đình có phản đối không?

Bố và mẹ rất tôn trọng quyết định và con đường của mình lựa chọn. Mặc dù trong gia đình mình không ai tham gia nghệ thuật. Chỉ có mỗi một mình mình là người tiên phong, nên lúc đầu cũng e dè. Đặc biệt là bố, bố luôn nói ngành nghệ thuật rất khó khăn. Nhưng thấy mình đã thành công thì bố và gia đình cũng đã hỗ trợ mình rất nhiều.



Vậy bạn nghĩ sao khi các bạn trẻ ngày nay đa phần ai cũng muốn có một sự lựa chọn giống như bạn. Muốn từ bỏ việc học để bước ra đời sống sớm hơn?

Mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau. Bản thân mình cũng là một trong những người lựa chọn hướng đi đó và đã thành công với sự lựa chọn của mình. Nhưng việc học cũng rất quan trọng. Mình cũng chỉ là tạm hoãn việc học thôi, sau này mình sẽ vẫn tiếp tục. Vì thế, nếu bạn nào thật sự muốn kiếm tiền sớm thì các bạn phải cố gắng ổn định nó để có thể tiếp tục con đường học của mình.

























Cám ơn Hằng rất nhiều về buổi phỏng vấn này nhé. Bạn thật thú vị và rất thẳng thắn. Hy vọng mọi người sẽ được gặp bạn trong các bộ phim sắp trình chiếu tiếp theo. Và chúc bạn thành công với con đường đã chọn.