Cô gái duy nhất của CK Olympia giành vòng nguyệt quế

Nắng, Theo 11:42 19/06/2011

Vòng chung kết cuộc thi vừa diễn ra đầy gay cấn và hồi hộp vào buổi sáng ngày hôm nay. Kết quả là bạn Ngọc Oanh (đến từ Hải Phòng) - thí sinh nữ duy nhất của trận chung kết - đã giành được vòng nguyệt quế!

Trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia năm 2011” vừa diễn ra vào 9 giờ sáng hôm nay. Bốn gương mặt xuất sắc nhất năm 2011 đã bước vào tranh tài ngôi vị quán quân của cuộc thi:




Bạn Phạm Thị Ngọc Oanh (nhất quý 1): lớp 12A2 - Trường THPT Tiên Lãng (Hải Phòng).


Bạn Thái Ngọc Huy (nhất quý 2): lớp 12 Tin - Trường THPT Quốc học Huế (Thừa Thiên - Huế).


Bạn Lê Bảo Lộc (nhất quý 3): lớp 12 Tin - Trường THPT Lê Quý Đôn (Ninh Thuận).


Bạn Vũ Bạch Nhật (nhất quý 4): lớp 12A1 – Trường THPT Đông Thành (Quảng Ninh).


MC Tùng Chi đã đồng hành cùng các bạn suốt chương trình.

Diễn biến điểm số của các thí sinh như sau: Sau vòng 1 “Khởi động”: Ngọc Huy giành được 40 điểm, Bạch Nhật 60 điểm, Bảo Lộc 70 điểm, và bạn nữ duy nhất trong trận chung kết - Ngọc Oanh giữ vị trí cao nhất với 80 điểm. Sau khi hoàn thành vòng 2 “Vượt chướng ngại vật” rất nhanh chóng, Ngọc Huy có 65 điểm, Bạch Nhật Bảo Lộc đều đạt 80 điểm, Ngọc Oanh 140 điểm.

Kết thúc vòng 3 “Tăng tốc”, số điểm của các bạn là: Bạch Nhật 160 điểm, Bảo Lộc 180 điểm, Ngọc Oanh 190 điểm, Ngọc Huy 205 điểm. Tuy nhiên sau đó, cố vấn Hóa học của chương trình – PGS.TS Nguyễn Đức Chuy đã sửa lại đáp án chính xác của một câu trả lời trong vòng 3 là “muối ăn” chứ không phải là “muối”, nhờ đó điểm số của bạn Ngọc Oanh đã tăng lên 220 điểm, còn Bạch Nhật có 150 điểm và Bảo Lộc có 170đ.


Vòng thi "Tăng tốc".


Muối ăn đã “giúp”Ngọc Oanh giành vị trí cao nhất sau vòng 3.

Trong vòng thi khán giả, các bạn được xem một clip ngắn trích từ phim Mr Bean. Câu hỏi được đặt ra là: “Trong phòng thí nghiệm, hóa chất nào khi phản ứng với nhau có thể tạo ra khói trắng như trong clip?” Tại 4 điểm cầu: THPT Tiên Lãng (Hải Phòng), THPT Quốc Học Huế (Huế), THPT chuyên Lê Quý Đôn (Ninh Thuận) và THPT Đông Thành (Quảng Ninh), các bạn học sinh đã cùng nhau trả lời, còn 4 thí sinh tại trường quay S9 thì lập thành một nhóm để trả lời câu hỏi. Kết quả là mỗi bạn thí sinh và mỗi điểm cầu đều sẽ được nhận một chiếc điện thoại di động, tất cả đều giỏi quá phải không nào?


Vòng thi khán giả.


Các bạn học sinh ở 4 điểm cầu trả lời câu hỏi của chương trình.


Kết quả là ai cũng có phần thưởng.


Giải Nhất Olympia năm ngoái – Phan Minh Đức (một cựu Amser) – chia sẻ về cuộc thi.

Văn Mai Hương sôi nổi với bài hát “Niềm tin chiến thắng”.

Vòng thi quan trọng và gay cấn nhất – “Về đích” đã bắt đầu. Các bạn đã lần lượt trải qua những giây phút căng thẳng để vượt qua hết những câu hỏi của chương trình:


Bảo Lộc.


Ngọc Huy.


Thầy cô và bạn bè luôn cổ vũ cho các thí sinh.

Bạn Ngọc Oanh đạt 230 điểm. Ngọc Oanh đã “mắc” vào một câu hỏi khá khoai, vì đáp án của nó rất dễ phát âm sai: “Krông-put” (câu trả lời của Ngọc Oanh) và “Klông-put” (đáp án đúng).

Ngọc Oanh.


Bạch Nhật.

Bạn Bạch Nhật sau khi tham khảo ý kiến thầy giáo chủ nhiệm về sự lựa chọn gói câu hỏi, bạn đã chọn gói 60 điểm. Tuy nhiên, tại câu hỏi Ngôi sao hi vọng, Bảo Lộc đã giành được quyền trả lời trong câu Tiếng Anh của Bạch Nhật:




Nhưng Bảo Lộc vẫn trả lời sai câu hỏi Ngôi sao hi vọng của Bạch Nhật

Và kết quả là thí sinh nữ duy nhất của trận chung kết – Ngọc Oanh đã giành chiến thắng chung cuộc với 230 điểm. Đây là phần thưởng rất lớn đối với ngôi trường Tiên Lãng (Hải Phòng) của bạn, nhất là trong dịp kỉ niệm thành lập trường. Hàng ngàn người Hải Phòng đã đổ về trường của bạn Ngọc Oanh, thậm chí đã gây… tắc đường nữa cơ!





Ban giám khảo và các vị khách mời trao phần thưởng và vòng nguyệt quế cho các thí sinh.


Bạch NhậtBảo Lộc đạt giải Ba.


Ngọc Huy giành giải Nhì.


Ngọc Oanh giành giải Nhất trị giá 35000USD (hơn 700 triệu đồng).