Cô gái 75 lần đăng quang tuyên bố ghét thi hoa hậu

Khánh Eclipse, Theo Trí Thức Trẻ 13:38 16/09/2012

Cô gái Mỹ Brooke Breedwell (22 tuổi) tuyên bố rằng cô "'căm ghét" các cuộc thi sắc đẹp, mặc dù cô gái xinh đẹp này đã từng giành vương miện Hoa hậu ở 75 cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở Mỹ!

Khi Brooke Breedwell chỉ mới vừa tròn 6 tháng tuổi thì mẹ của cô đã đăng kí cho cô tham gia cuộc thi sắc đẹp đầu tiên.Và đến năm 15 tuổi, cô gái tóc vàng xinh đẹp này đã chiến thắng và giành vương miện hoa hậu ở 75 cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở Mỹ.

Nhưng mới đây, cô gái 22 tuổi này đã cảnh báo về sự tăng đột biến trong số lượng những người mẹ ở Anh muốn cho con gái mình thi sắc đẹp – “đừng bao giờ để cho con gái của bạn là một phần của những cuộc thi đó. Nó sẽ đánh cắp tuổi thơ của con cái bạn”, Brooke chia sẻ.

co-gai-75-lan-dang-quang-tuyen-bo-ghet-thi-hoa-hau

Brooke là một trong những ngôi sao hàng đầu ở Mỹ. Và trong một cuộc phỏng vấn gây xôn xao gần đây, cô đã thừa nhận mong muốn của mình là không bao giờ bị ép phải tham gia bất cứ cuộc thi nào bởi mẹ cô, bà Pam.

Brooke chia sẻ: “Từ khi tôi mới lên ba, mẹ tôi đã đặt áp lực cho tôi phải trở thành một người hoàn hảo. Nhưng có thể đáp ứng được sự mong mỏi của bà là điều mà tôi không thể nào làm được.

Bất cứ một đứa trẻ nào cũng không đáng để bị đặt trong những thiết bị kĩ thuật để chỉnh trang sắc đẹp khi mà chúng chỉ mới bốn tuổi hoặc khóc òa lên vì phải trang điểm. Nhưng tôi đã là một phần của thế giới đó và sự thúc ép của mẹ tôi khiến cho tôi rất phẫn nộ.”


“Nếu có thể nói điều gì đó với những bà mẹ, những người đang nghĩ đến việc sẽ làm với con gái họ như mẹ tôi đã làm với tôi, tôi sẽ nói rằng, đừng bao giờ làm như vậy, vì tôi căm ghét nó đến tận xương tủy.”

co-gai-75-lan-dang-quang-tuyen-bo-ghet-thi-hoa-hau

Brooke bây giờ đã là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, một tương lai rộng lớn đang ở trước mắt. Nhưng cô thừa nhận rằng những kí ức về một tuổi thơ cùng những cuộc thi sắc đẹp đã khiến cho mong muốn được làm một người mẹ trong cô bị thuyên giảm, cô sẽ không muốn sinh con.

Brooke kể, trong cuộc thi sắc đẹp đầu tiên lúc cô chỉ mới sáu tháng tuổi, mẹ cô đã khoe cô với ban giảm khảo một cách đầy tự hào trên sân khấu với bộ váy mới và mái tóc vàng óng ả. Và từ đó trở đi, mẹ của Brooke càng trở nên hăng hái và đến lúc Brooke 3 tuổi, cho dù chưa đến tuổi đi học thì cô đã có một huấn luyên viên riêng giúp cô làm người mẫu và một giáo viên thanh nhạc.

co-gai-75-lan-dang-quang-tuyen-bo-ghet-thi-hoa-hau

co-gai-75-lan-dang-quang-tuyen-bo-ghet-thi-hoa-hau

“Tôi có một bài hát múa và nhảy mà tôi cần phải biểu diễn thuần thục. Tôi tập luyện nó ít nhất là một đến hai giờ một ngày. Và đỉnh điểm là chúng tôi phải thường xuyên ngồi trên ô tô hàng giờ, để di chuyển từ lớp học đến cuộc thi.”

“Mẹ luôn rầy la tôi để mọi thứ diễn ra thật tốt và mắng tôi mỗi lần tôi làm sai, ví du như là không giao tiếp bằng ánh mắt với ban giám khảo”

“Và cứ thế từng chút một, nó làm cho sự tự tin của bạn bị chai sạn. Cứ mỗi lần mẹ tôi dành tiền cho các cuộc thi, luôn có một áp lực thật nực cười là tôi phải chiến thắng.”


co-gai-75-lan-dang-quang-tuyen-bo-ghet-thi-hoa-hau


Nhưng áp lực để trở nên hoàn hảo ngay cả khi không ở trên sân khấu ngày càng làm cho Brooke trở nên mệt mỏi và mong muốn được để cuộc sống lộng lẫy, phù phiếm lại phía sau ngày một lớn dần lên.

Cô tâm sự: “Lúc 5 tuổi, tất cả những gì tôi muốn là được chơi cùng bạn bè, bới đất bới cát bắt côn trùng, sâu bọ. Nhưng mẹ tôi không cho phép, bà muốn biến tôi từ một cô bé nghịch ngợm như con trai thành một nữ hoàng sắc đẹp, bà khăng khăng là tôi phải tập luyện mỗi ngày.

Tôi thực sự rất ghét trang điểm, làm tóc và răng giả. Nhưng điều mà tôi ghét nhất vẫn là phải nằm dưới những thiết bị chỉnh sửa sắc đẹp và lần nào tôi cũng khóc. Nhưng tôi phải làm như thế ba lần một tuần và mỗi lần 20 phút. Để tôi có thể nằm yên ở đó, thì mẹ phải kể chuyện cho tôi nghe.”

Brook đã than phiền với mẹ rất nhiều, nhưng mẹ cô vẫn không dừng lại cho đến năm cô 7 tuổi. Sau đó 2 năm, lúc 9 tuổi, Brooke lại trở lại cuộc thi sắc đẹp thế giới. Cuối cùng, sau khi giành được giải cao nhất trong cuộc thu Grand Supreme lúc 15 tuổi, Brook đã không còn đủ điều kiện để thi thêm một lần nào nữa và cô và mẹ cô đã đồng ý dừng lại.

7 năm sau, Brooke giờ đang sống ở Alabama, xa bố mẹ, em trai và cả những cuộc thi sắc đẹp. Cô nói điều đó là cần thiết vì những kí ức về việc bị ép thi và khao khát được thoát ra làm cho cô phát điên.

“Mục tiêu của mẹ tôi là một ngày nào đó tôi sẽ trở thành Hoa hậu Mỹ và giành lấy chiếc vương miện cuối cùng, nhưng đó không bao giờ là ước mơ của tôi. Tất cả những gì tôi được nghe khi lớn lên là: “Hãy nhớ là con phải cười”, “Đừng quên bước quan trọng này”. Mẹ không bao giờ cổ vũ tôi để tôi có thể làm tốt nhất những gì tôi có thể làm.”

co-gai-75-lan-dang-quang-tuyen-bo-ghet-thi-hoa-hau

“Nhưng nhờ có sự đông viên và tình yêu của bố mà tôi có thể cân bằng được cuộc sống của mình. Bây giờ, tôi không chắc chắn về việc muốn có con. Vì tôi cảm thấy như thể mối quan hệ giữa tôi với mẹ tôi có thể phá hủy hoàn toàn ý nghĩ đó.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn là nếu tôi có con, chúng sẽ không bao giờ thấy cuộc sống với những điều hào nhoáng nhưng giả tạo và phù phiếm đó vì tôi sẽ không bao giờ cho con gái mình đi thi sắc đẹp. Hơn ai hết, tôi là người biết rõ, những cuộc thi đó sẽ hủy hoại cuộc sống như thế nào.”
, Brooke chia sẻ.

Qua câu chuyện của Brooke, nhiều người tin rằng, đằng sau ánh hào quang dường như luôn có sự đánh đổi, thậm chí là đó đánh mất những điều quan trọng khác trong cuộc sống.