Cô bạn lớp 7 mắc bệnh suyễn nặng đang từng ngày vượt lên số phận

Bài và ảnh: Thu Mint, Theo 00:01 15/09/2011

Mặc dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng Vân - cô học trò bé nhỏ của một ngôi trường chuyên tại tỉnh Tiền Giang - lại đang vượt lên chính mình, vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình để được đến trường.

Cô bạn bé nhỏ mà kiên cường ấy tên là Nguyễn Hoàng Khánh Vân, học sinh lớp 7A4 trường THCS Chuyên Võ Việt Tân (thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Ước mơ lớn nhất của Vân là được khoẻ mạnh để có thể cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa.

Vượt qua số phận chỉ để được đến trường

Năm nay học lớp 7, nhưng nhìn Vân cứ như một học sinh tiểu học, người thấp bé, xanh xao. Theo lời của mẹ Vân - cô Hồ Thị Lành thì khi mới sinh ra, Vân chỉ nặng chưa tới 2.5kg, bị suy dinh dưỡng nặng. Chú Nguyễn Hoàng Nam - ba của Vân vừa nhìn con vừa rơm rớm nước mắt nói: “Vân nó ham học lắm, chú và mẹ của Vân vẫn cố gắng làm việc để lo cho hai chị em Vân và Linh. Điều tôi mong muốn lúc này là Vân luôn khoẻ mạnh, có sức khoẻ để tiếp tục việc học”.


Dù trong người lúc nào cũng mệt mỏi vì căn bệnh, nhưng Vân luôn cố gắng học tập thật tốt.

Vân bị suy dinh dưỡng từ bé, cộng thêm căn bệnh suyễn nặng, ngày nào Vân cũng phải uống thuốc và mua bình xịt mũi để chống lại những cơn suyễn khiến bạn phải mệt mỏi. Thuốc để trị bệnh thì không rẻ chút nào, phải mua thuốc nhập chứ không thể dùng thuốc bảo hiểm được. Thuốc mắc là thế mà gia đình Vân lại rất khó khăn.  Ba Vân quê ở Long An, khi đến Tiền Giang làm việc thì quen với mẹ Vân, công việc chính của chú là phụ hồ xây nhà, một ngày làm quần quật ngoài trời chỉ kiếm được hơn 70.000 đồng, nhưng công việc cũng không ổn định, khi có khi không, lắm lúc phải nằm nhà cả tháng vì không có công trình. Mẹ Vân thì phụ rửa chén ở quán cơm, cả ngày ngâm đôi tay vào nước nhưng cũng chỉ kiếm được khoảng 30.000 đồng.

Ba mẹ Vân vừa phải lo tiền học cho Vân cùng em gái tên Nguyễn Hoàng Khánh Linh năm nay vừa lên lớp 2, lại phải lo tiền thuốc men cho chính Vân. Cuộc sống đã khó khăn nay càng trở nên chật vật, nhưng ba mẹ Vân vẫn luôn cố gắng, vượt qua nghịch cảnh để lo cho hai con có cuộc sống tốt hơn, để Vân cùng em Linh có thể đến trường như bao bạn bè khác.


Căn nhà nhỏ của gia đình Vân vẫn còn thiếu thốn rất nhiều.


Còn đây là góc học tập của hai chị em Vân.

Việc học vẫn là trên hết

Vân cùng ba mẹ và em gái sống trong một căn nhà trọ rộng chưa đến 12 mét vuông. Căn phòng trọ tuy nhỏ, nhưng ba mẹ Vân vẫn cố gắng để kê một chiếc bàn học cho Vân cùng em Linh có không gian học tập thật tốt. Điều cả hai cô chú mong muốn là nhìn thấy hai chị em Vân học hành đến nơi đến chốn. Cuộc sống tuy khó khăn, thiếu trước hụt sau nhưng ba mẹ Vân vẫn luôn đưa việc học lên hàng đầu.


Vân ở nhà còn là một "cô giáo" nhiệt tình và dễ thương của em gái.

Không phụ lòng ba mẹ, trong suốt thời gian học vừa qua, năm nào Vân cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, đứng nhất nhì ở lớp. Đặc biệt trong kì tuyển sinh lớp 6 vào trường THCS Chuyên Võ Việt Tân (thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Vân đã xuất sắc đạt hai điểm 10 cho hai môn Văn và Toán. Tuy gia đình khó khăn, lại hay bệnh tật đau yếu nhưng Vân luôn cố gắng vừa học tốt vừa năng động tham gia các hoạt động ở trường lớp. Vừa rồi Vân là học sinh duy nhất của trường THCS Chuyên Võ Việt Tân nhận được giải thưởng khuyến học dành cho học sinh nghèo vượt khó do tỉnh Tiền Giang trao tặng. Khi được hỏi về cô học trò bé nhỏ này, cô Lê Thị Ngọc Mai - giáo viên chủ nhiệm của Vân đã chia sẻ: “Tuy ốm yếu, lại hay bệnh nhưng Vân rất siêng học, chẳng bỏ một buổi nào, lại tích cực tham gia các hoạt động ở trường lớp”.


Một góc tường rộng thênh thang được Vân lấp đầy bằng những tờ giấy khen xuất sắc.


Cô bạn nhỏ nhắn, bị bệnh nhưng rất hiếu học.

Cuộc sống khó khăn, lại mắc phải căn bệnh suyễn nặng nhưng Vân vẫn luôn cố gắng và chưa bao giờ bạn nghĩ mình sẽ từ bỏ việc học. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Vân đã tâm sự: “Mình muốn mình thật khoẻ để có thể theo đuổi việc học, sau này mình sẽ học thật giỏi để trở thành một nữ luật sư tự tin và giúp đỡ mọi người”.

Mong cho Vân luôn khoẻ mạnh để theo đuổi ước mơ của mình đến cùng Vân nhé! Nếu bạn nào có lòng hảo tâm hoặc muốn chia sẻ, giúp đỡ Vân và gia đình bạn vượt qua cuộc sống cực khổ hiện tại, xin vui lòng liên hệ:

Chú Nguyễn Hoàng Nam (cha của Vân): 01692817759

Địa chỉ liên hệ: 18/25, khu 4, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang