Cô bạn đáng yêu nhảy dancesport "siêu đỉnh"

Nhungable; Ảnh: Vincent Hà; Clip: Kiên Nguyễn, Theo 00:03 31/08/2011

Ấn tượng đầu tiên của chúng tớ về Trường Xuân là bạn ấy cười rất xinh và có một lúm đồng xu ở bên phải cực yêu ý!

Profile:
 
Họ và tên: Nguyễn Trường Xuân
 
Học trường: Lớp 8A6 - Trường THCS Đống Đa - Hà Nội

DOB: 28-5-1998

Ông nội Xuân là đạo diễn điện ảnh khóa đầu của VN. Bố tốt nghiệp đại học Bách Khoa. Mẹ là giáo viên dạy văn và nhạc.

Thành tích:
 
- Lên 7 tuổi đoạt giải ba cuộc thi ''Nét vẽ tuổi thơ''
 
- Lên 10 tuổi theo lớp Dancesport của CLB Họa Mi và gặt hái hàng loạt giải thưởng:
 
Năm 2008: Giải nhì 3 điệu của Quận, giải nhì 1 điệu Rumba, giải ba 3 điệu Hè HN, giải tư 3 điệu latin, giải năm 3 điệu standard VĐQG…
 
Năm 2009: Giải nhì 2 điệu và 3 điệu Latinh – HKPĐ, Cúp Vũ điệu xanh do ĐTH - VTV6 tổ chức, giải nhất 2 điệu và giải nhì 3 điệu - quận Hai Bà Trưng, giải nhất 2 điệu và giải nhì 3 điệu - giải hè HN, giải nhì 3 điệu - giải nhì 2 điệu - VĐQG, lên sóng Đài truyền hình Hà Nội trong chương trình CÔ BÉ ĐA TÀI
 
Năm 2010: Được lên sóng của đài VTV2 và VTV6 chương trình Ki ốt âm nhạc: TRƯỜNG XUÂN – CÔ BÉ ĐA TÀI, giải nhì 3 điệu latin và giải nhì 2 điệu standard –HKFD…
 
Năm 2011: Huy chương vàng (HCV) standard giải Hải Dương Open 2011, HCV giải Hải Dương mở rộng, HCV giải Thanh Hoá mở rộng, HCV Giải Cúp các CLB toàn quốc…
 
- Thường xuyên xuất hiện với vai trò người mẫu trên Kênh14.
 
Sở hữu số giải thưởng và huy chương dancesport cực “khủng” nhưng cô bạn Nguyễn Trường Xuân cực hiền hòa và dễ gần. Ấn tượng đầu tiên của chúng tớ về Trường Xuân là bạn ấy cười rất xinh và có một lúm đồng xu ở bên phải cực kỳ đáng yêu.
 
Cô bạn xinh xắn Trường Xuân là chủ nhân của hàng chục giải thưởng dancesport
 
Bạn ý không chỉ xinh mà còn rất tài năng nữa các bạn ạ!
 
Theo lời Xuân kể lại, 3 năm trước, khi mới chỉ là một cô bé 10 tuổi, Xuân đã năn nỉ bố mẹ cho mình theo học dancesport bởi quá ấn tượng với những màn biểu diễn của các vận động viên trên truyền hình.

Lúc ấy, tuy còn nhỏ nhưng Trường Xuân đã nhanh chóng chinh phục thầy cô ở lớp nhảy dancessport – CLB Họa Mi mà mình tham gia học bằng sự uyển chuyển, nhấn nhá rất mượt các động tác khiêu vũ trong từng bài tập. Với “vốn liếng” học múa từ năm 3 tuổi cùng với việc thừa hưởng “chất” nghệ thuật từ gia đình của mình, Xuân nhanh chóng trở thành cái tên được thầy cô trong CLB Họa Mi và sau này là CLB CK nhắc tới và khen ngợi.

Đặc biệt, Xuân đã được cô giáo của mình là Á quân Quốc gia Dancesport Đặng Thu Hương nhận xét là một “hiện tượng” khi cô bé nhanh chóng nổi trội về khả năng khiêu vũ và biểu cảm so với các bạn học viên khác có “tuổi nghề” dày dặn hơn. Chỉ trong vòng vài tháng đầu khi học dancesport Xuân đã khiến mọi người nghĩ rằng dường như cô bé sinh ra là để dành cho dancesport, chính vì thế, “tài không đợi tuổi” vẫn thường là cụm từ được nhắc tới cùng với cái tên Nguyễn Trường Xuân lúc bấy giờ.
 
Xuân sinh ra là để dành cho dancesport
 
 
 
 
Một series các huy chương và giải thưởng dancesport mà Xuân liên tiếp nhận vào cuối năm 2008 – chỉ sau vài tháng cô bé bắt đầu học dancesport chính là sự mở đầu hoàn hảo giúp Trường Xuân có một “con đường hoa hồng” ở ba năm sau đó với việc liên tục nhận được rất nhiều giải thưởng dancesport trong nước và quốc tế. Mới đây nhất là trong giải Dancesport quốc gia các CLB, Xuân đã đem về Cúp Vàng cho CLB CK Team của mình.
 
Số giải thưởng và huy chương của Xuân khiến chúng tớ hoa mắt luôn ý!

Ở tuổi của Xuân, việc đạt được nhiều thành tích và huy chương như thế khiến bạn ấy rất tự hào :“Làm bố mẹ tự hào về mình là điều mà mình vui và hạnh phúc nhất khi được nhận các giải thưởng và danh hiệu cao trong các cuộc thi dancesport. Khi được nhảy mình cảm thấy mình được là chính mình, niềm yêu thích với khiêu vũ và múa chưa bao giờ vơi, thậm chí mình còn tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó mình sẽ được như chị Khánh Thi, anh Chí Anh nữa cơ đấy” (Cười)
 
Xuân rất hâm mộ anh Chí Anh và chị Khánh Thi - cặp đôi vàng của dancesport Việt thuở nào
 
 
 
 

Xuân tập cùng cậu bạn nhảy cũng dễ thương không kém nè
 
Nhưng để đạt được thành công và thành tích ấy, Xuân đã phải trải qua nhiều khó khăn và khổ luyện vất vả, chân của Xuân bị chai hết, nhiều hôm nhức mỏi dài ngày hay thậm chí bị bong tróc cả móng nữa. Thương con phải tập luyện vất vả, bố mẹ của Xuân đã có ý bảo Xuân dừng không luyện tập nữa, nhưng Xuân vẫn quyết theo đuổi niềm đam mê của mình đến cùng.
 
Để đạt được thành công và thành tích ấy, Xuân đã phải khổ luyện rất nhiều
 
 
 
 
Dành thời gian cho dancesport nhiều là thế nhưng Xuân vẫn đảm bảo việc học tập của mình, 8 năm liền cô bạn đều là Học sinh giỏi, đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” của quận Đống Đa năm 2010 và năm 2011.
 
THÀNH TÍCH HỌC TẬP
 
- 5 Năm liền là HS Giỏi của trường Tiểu học Kim liên
 
- HS Giỏi của lớp 6A6 trường THCS Đống Đa – Hà Nội niên học 2009-2010
 
- Đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ
 
- Đạt HS Giỏi của lớp 7A6 trường THCS Đống Đa – Hà Nội niên học 2010-2011
 
- Đạt danh hiệu ‘’ Người tốt việc tốt ‘’ cấp Quận năm 2010.

Có niềm yêu thích đặc biệt với môn văn, Xuân tâm sự rằng cô bạn rất thích viết văn và có khiếu về môn học này, các bài văn trên lớp thường được điểm cao, chính vì thế mỗi khi có thời gian rảnh thì ngoài luyện tập khiêu vũ, cô bạn thường cho mình tự do bay bổng với những câu văn, câu thơ mà mình thích.

Có khiếu về dancesport là thế nhưng Trường Xuân lại bật mí với chúng tớ rằng trong tương lai, cô bạn mong muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp để thỏa sức cùng đam mê thời trang của mình. Còn với dancesport, cô bạn xinh xắn chỉ xem nó như một niềm đam mê bất tận. Khi nào stress hay buồn bực cô bạn lại thả mình trong từng bước nhảy, thả mình trong những bản Chachacha rộn ràng hay những điệu latin quyến rũ và êm dịu. Xuân cũng thổ lộ với bọn tớ rằng bạn ý cực thích chương trình Việt Nam’s Next Top Model và sẽ thử sức ở sân chơi này khi thời cơ “chín muồi”.
 
Không chỉ nhảy đẹp và học giỏi, Xuân còn rất có năng khiếu về hội họa đấy các bạn ạ!
 
Trong phòng tập của Xuân treo rất nhiều tranh do bạn ý tự tay vẽ

Ngoài dancesport, cô bạn còn thể hiện mình là một teengirl đa tài khi cô bạn vẽ rất đẹp. Trong phòng tập khiêu vũ của mình, Xuân “triển lãm” toàn bộ những bức tranh mà mình vẽ từ hồi còn nhỏ xíu cho đến bây giờ. Theo cô bạn, mỗi khi vẽ và nhìn các bức tranh mình vẽ treo trên tường là cô bạn lại cảm thấy rất thư thái và dễ chịu, người ta vẫn thường nói là “sắc màu tuổi thơ” thì vẽ tranh và lưu giữ nó lại cũng chính là cách để Xuân tìm lại mình trong chính những bức tranh cô bạn vẽ.
 
Có bố là một nhiếp ảnh gia, Xuân thường xuyên xúng xính váy đẹp để bố chụp ảnh, thế nên cô bạn “pose” hình cực đáng yêu và chuyên nghiệp ý!
 
 
 
Xuân "pose" ảnh rất tự nhiên ý!
 
 
Nhìn bạn ý thật là đáng yêu quá đi!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúng mình cùng chiêm ngưỡng 2 đoạn clip cực "đỉnh" mà Xuân thể hiện dưới đây nhé. Bạn nhảy điệu standard với Xuân trong clip là Nguyễn Quang Hùng - thầy giáo dạy nhảy của Xuân. Bật mí với các bạn là những HCV nội dung standard của Xuân có công rất lớn của thầy Hùng đấy.