Clip: Kẻ cuồng dâm quằn quại tại phiên tòa xin cơ hội sống

Phong Hà, Theo Trí Thức Trẻ 16:34 25/10/2012

Với những tội ác mình đã gây ra, sát thủ Đặng Trần Hoài chịu mức án tử hình với 3 tội danh: cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em và giết người.

Sáng nay, ngày 26/10, TAND TP Hà Nội  xét xử Đặng Trần Hoài (SN 1986, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội), bị can trong vụ án giết, hiếp 2 cháu nhỏ ở thị xã Sơn Tây gây chấn động dư luận ngày 29/7.

Bị cáo Đặng Trần Hoài quằn quại tại tòa

Quằn quại tại tòa, quanh co chối tội

Cơ quan công tố nhận định, đây là vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Bị can thực hiện hành vi phạm tội rất dã man, côn đồ, nhằm vào trẻ em là đối tượng được pháp luật và xã hội quan tâm chăm sóc, bảo vệ. Đúng 8h30, phiên tòa bắt đầu, bí cáo được dẫn giải vào vành ngóng ngựa, tất thảy mọi người trong khán phóng đều đổ dồn ánh mắt về phía kẻ sát thủ. Được biết, trong thời gian ở trại giam, sức khỏe của bị cáo Hoài hoàn toàn bình thường.

Clip: Kẻ cuồng dâm quằn quại tại phiên tòa xin cơ hội sống 1

Clip: Kẻ cuồng dâm quằn quại tại phiên tòa xin cơ hội sống 2

Khi viện kiểm soát đọc bản cáo trạng, Hoài tỏ ra yếu ớt và cúi gằm mặt xuống đất. Phía dưới, những người tham dự phiên tòa đều lạnh người với những hành động dã man của tên sát thủ. Những hành động bị cáo hiếp và giết hai cháu nhỏ được xác minh rành rọt tại bản cáo trạng, khiến người nghe không khỏi rùng mình trước hành động ghê rợn đó.

Trong khi đó, bị cáo Hoài kêu mệt, bị cáo nói:” Bị cáo đau đầu, mệt, không nghe thấy gì” và bịt kín tai lại. Bị cáo không hợp tác trước phần xét hỏi của chủ tọa phiên tòa và luôn miệng kêu “bị cáo không làm hại ai cả”. Chủ tọa phiên tòa đánh giá những hành động đó của bị cáo Hoài là thiếu hợp tác, việc bị cáo mệt và đau đầu là hoàn toàn không có cơ sở, bởi thông tin xác minh từ trại giam là sức khỏa của bị cáo Hoài hoàn toàn bình thường khi được đưa đến phiên tòa.

Clip: Kẻ cuồng dâm quằn quại tại phiên tòa xin cơ hội sống 3
Clip: Kẻ cuồng dâm quằn quại tại phiên tòa xin cơ hội sống 4

Bị cáo quằn quại tại tòa và luôn miệng kêu oan

Bị cáo liên tục kêu oan, lăn lộn ra sàn nhà, vò đầu bứt tai và hét lớn: “bị cáo không làm hại ai cả”. Trái ngược lại với những dự đoán ban đầu của những người tham gia phiên tòa, bị cáo không hề có thái độ hợp tác, không trả lời những câu hỏi của Hội đồng xét xử. Phải cần đến sự can thiệp của lực lượng chức năng, bị cáo Hoài mới đứng dậy trước vành móng ngựa.

Thi thoảng, bị cáo lại khóc to, hét lên: “Cho bị cáo một cơ hội để làm lại cuộc đời”, sau đó là những ánh mắt kiếm tìm người thân ở hàng ghế phía dưới. Hoài ngoái nhìn di ảnh của cháu bé rồi quay mặt đi rất nhanh như không muốn nhớ lại những tội ác mình đã gây ra. 

Clip: Kẻ cuồng dâm quằn quại tại phiên tòa xin cơ hội sống 5
Thi thoảng, bị cáo ngoái nhìn xuống dưới, kiếm tìm người thân

Phần cuối phiên tòa, bị cáo Hoài gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân và xin cơ hội được làm lại cuộc đời. Hoài lại cúi gằm mặt xuống và khóc, thi thoảng đôi bàn tay lại siết chặt, run rẩy. 

Sự bất lực của người mẹ

Đến dự phiên tòa, mẹ bị cáo Đặng Trần Hoài lặng lẽ ngồi ở hàng ghế dưới cùng, im lặng và nỗi buốn hiện rõ trên khuôn mặt bà. Trước những tội ác của người con trai, bà đã cố gắng làm mọi việc để có thể giảm nhẹ hình phạt cho con. Trước đó hơn 1 tuần, gia đình bị cáo đã mang một số tiền là 200 triệu đồng tới nhà người bị hại, thăm hỏi và đền bù thiệt hại trước mắt. 

Clip: Kẻ cuồng dâm quằn quại tại phiên tòa xin cơ hội sống 6
Mẹ bị cáo Đặng Trần Hoài

Cũng trong phiên tòa sáng nay, mẹ bị cáo đã trình với tòa một sổ khám bệnh của bị cáo vào năm 2005, nhưng căn cứ những nội dung trong sổ khám bệnh, hội đồng thẩm định kết luận sổ khám bệnh này không chứng minh được bị cáo có vấn đề về thần kinh. Mẹ bị cáo có trình bày với tòa, nam 12 tuổi, bị cáo Hoài bị 1 viên ngói rơi trúng đầu, kể từ đó bị cáo thường xuyên đau đầu và có nhiều biểu hiện khác thường, nhưng gia đình không có điều kiện nên từ đó đến nay chưa đưa đi khám.

Bà gửi thời xin lỗi tới gia đình nạn nhân, khẩn thiết xin gia đình nạn nhân tha thứ cho lỗi lầm của người con trai. Đồn thời xin quý tòa có hình thức giảm nhẹ để bị cáo Hoài được có cơ hội làm lại cuộc đời. Mọi nỗ lực để đưa người con trai trở về chuộc lỗi với cuộc đời đều vô vọng, khi tòa tuyên án, bà đã không chịu đựng được khi tòa tuyên án, bà ngất xỉu và được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Trong khi đó, ánh mắt Hoài dõi theo người mẹ già khi được đưa ra ngoài.

Với những tội ác mình gây ra, bị cáo Hoài bị tuyên án tử hình cho 3 tội: cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em và giết người.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày