Clip: Cái kết đắng lòng khi quân nhân Song Joong Ki yêu nhầm "Thánh xỉu"

T.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:14 11/03/2016

Này, không phải ai cũng có thể trở thành "soái ca quân nhân" đâu, các anh trai hiểu rồi chứ?

Xời, nhiều anh cứ thấy các chị em phát điên lên vì mấy anh soái ca trên phim, nên cũng thầm tự nhủ rằng nếu mà hành động y như phim thì kiểu gì các nàng không cưa cũng tự đổ. Điều này cũng đúng, đúng lắm! Nhưng như chỉ đùng với điều kiện anh thật đẹp trai, giàu có, tài giỏi và... diễn đạt y như phim mà thôi.

Anh "soái ca quân nhân" Song Joong Ki hiện đang là "người yêu chung" của rất rất đông các chị em. Thế nên, ngay cả chúng tôi cũng muốn thử tái hiện lại 3 cảnh phim mang tính "biểu tượng" của Hậu duệ mặt trời. Nào là màn hất điện thoại điệu nghệ, nào là cái chạm tay đầy tình tứ, nào là màn gặp mặt siêu lạnh lùng. Trong phim soái ca, cool ngầu bao nhiêu thì ngoài đời lại... éo le bấy nhiêu với sự góp mặt của Thánh xỉu, hở tí là... xỉu.

Chả là vì muốn bày đặt diễn cảnh tình cảm như anh quân nhân và chị bác sĩ...

Clip: Cái kết đắng lòng khi quân nhân Song Joong Ki yêu nhầm Thánh xỉu - Ảnh 2.

... nhưng sự tình lại thành ra thế này...

Clip: Cái kết đắng lòng khi quân nhân Song Joong Ki yêu nhầm Thánh xỉu - Ảnh 3.

Clip: Cái kết đắng lòng khi quân nhân Song Joong Ki yêu nhầm Thánh xỉu - Ảnh 4.

Thánh xỉu.

Chả là muốn có màn hội ngộ đong đầy xúc cảm sau khi đi nửa vòng trái đất để gặp lại nhau...

Clip: Cái kết đắng lòng khi quân nhân Song Joong Ki yêu nhầm Thánh xỉu - Ảnh 5.

... thì chẳng hiểu sao Song Joong Ki này lại phi thân từ... cầu thang xuống :'(

Clip: Cái kết đắng lòng khi quân nhân Song Joong Ki yêu nhầm Thánh xỉu - Ảnh 6.

Và cả màn hất điện thoại ngầu thôi rồi của anh đại uý...

Clip: Cái kết đắng lòng khi quân nhân Song Joong Ki yêu nhầm Thánh xỉu - Ảnh 7.

... bỗng dưng biến thành màn tung hứng vụng không biết dấu vào đâu của soái ca rởm này...

Clip: Cái kết đắng lòng khi quân nhân Song Joong Ki yêu nhầm Thánh xỉu - Ảnh 8.

Một lần nữa xin nhắc lại, không phải ai cũng làm được "soái ca quân nhân" đâu, nhớ chưa!!!