CK - Anh chàng Popper bị bệnh thận nhảy siêu đỉnh

Mit ; Ảnh: Ja Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 04/07/2012

Phải "chung sống" với căn bệnh thận quái ác suốt 5 năm nay, nhưng CK vẫn theo đuổi niềm đam mê nhảy Popping của mình. Đi nhảy - cũng là cách để cậu ấy có tiền đi chữa bệnh.

Profile:

Họ tên: Hoa Đức Công

Ngày sinh  1/11/1991. 

- Hiện đang là dancer tại nhóm Milky Way - Big Toe.

Thành tích:

- Giải Ba Zing Master 2009

- Giải nhất Floor Killer1 2010

- Giải nhì R16 Singapore 2011

- Giải nhì Locking R16 Việt Nam 2011

- Giải nhì Just Debout 2012 Singapore 



Mắc bệnh thận quái ác từ khi 16 tuổi, suốt 5 năm qua, Công phải "sống chung" với căn bệnh đó để nuôi dưỡng niềm đam mê popping của mình. Ra nước ngoài thi đấu cũng nhiều, đi diễn cũng liên tục, cát sê được bao nhiêu - Công lại phải dành phần lớn số tiền đó để đi lọc máu chạy thận định kì. Chi phí lọc máu mỗi tuần của Công là 1,5 triệu đồng.

Nhưng Công chỉ chia sẻ đến thế. Cậu ấy dường như không muốn nói nhiều về bệnh tật của mình để người đối diện phải tỏ ra thông cảm. Với Công, có lẽ nên nhìn cậu ấy bằng hình ảnh của một Popper cừ khôi - điều đó sẽ làm Công thấy vui hơn rất nhiều.

CK nhảy Popping

Chào Công, bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn độc giả biết nhé!

Xin chào các bạn, mình là Hoa Đức Công. Hiện đang là dancer tại nhóm Milky Way - Big Toe. Là một dancer nên công việc hiện tại của mình là đi dạy nhảy và đi diễn, thời gian còn lại mình dành cho việc tập luyện để nâng cao trình độ.

Được biết do mắc bệnh thận nên số tiền cát sê đi nhảy, bạn phải dành hầu hết để chữa bệnh của mình. Mắc bệnh như vậy, Công có bao giờ cảm thấy số phận thật nghiệt ngã không?

Thật sự mình cảm thấy ông trời thật bất công. Nhưng nếu không có gia đình Milky Way luôn động viên  thì mình cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Căn bệnh ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe cũng như phong độ của bạn khi nhảy?

Ảnh hưởng rất nhiều chứ. Ví dụ mình sẽ không được thoải mái tập luyện như những bạn bình thường. Đôi khi những giải đấu hay show diễn trùng vào ngày phải đi lọc máu thì mình đều phải bỏ. Đôi khi trước giải đấu sức khỏe không được tốt nên khi đấu phong độ không được tốt.



Phải đi nhảy, đi dạy  kiếm tiền chữa bệnh, đã bao giờ Công thấy kiệt sức và muốn bỏ cuộc?

Bỏ cuộc thì không, nhưng kiệt sức thì có. Mình cảm thấy như thế mới là cuộc sống, phải có thăng có trầm (cười).

Điều gì khiến Công có được niềm tin và tiếp tục “sống chung” với căn bệnh cho đến tận bây giờ?

Đó chính là vì niềm đam mê với Popping. Công muốn nhảy, muốn làm những gì mình còn chưa làm được, muốn tận hưởng cuộc sống đúng chất với một tuổi trẻ đầy sức sống. Còn về bệnh tật thì không ai mong muốn, "quẳng gánh lo đi mà sống" thôi. 

Quay lại với niềm đam mê của bạn nhé. Vì đâu mà Công biết đến Popping, yêu thích nó và đạt được thành công như hiện nay?

Mình biết tới Popping từ hồi lớp 8. Lúc đó đi ngang qua tượng đài Lênin và thấy có mấy anh cứ "giật giật" mình rất là thích (cười). Từ đó mình tự mày mò tập luyện cho tới năm 2008 thì được anh Vũ Tùng Phương gọi vào nhóm Milky Way.  Anh Phương đã dạy cho mình rất nhiều về kĩ thuật và cách tập để mình có được thành công như ngày hôm nay.

Hay được sang nước ngoài thi đấu, Công thấy trình độ của Việt Nam  so với các nước bạn như thế nào?

Công thấy rằng hai năm gần đây Việt Nam cũng đã phát triển khá mạnh về nền Popping nói riêng và Hip hop nói chung. Chưa hẳn là ngang tầm với thế giới nhưng mình cảm thấy Popping Việt Nam đang phát triển rất nhanh về kĩ thuật cũng như sáng tạo, thuộc loại nhất nhì châu Á. Công tin rằng Popping Việt Nam sẽ gặt hái nhiều thành công sau này.

Được những người trong giới chuyên môn khen ngợi và gọi là “Popper hàng đầu của VN”, Công nghĩ sao?

Nói là một Popper hàng đầu Việt Nam thì mình không dám nhận, chỉ đơn giản là mình đam mê thôi. Đam mê đã làm cho con người mình được như ngày hôm nay, mặc dù có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng không có gì là không thể cả (cười). Còn nếu được gọi như vậy thì tất nhiên mình rất là vui. 






Cảm ơn Công về cuộc trò chuyện rất ý nghĩa. Chúc bạn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống!