Chúng tớ đi khám phá Sài Gòn từ 0h đến 5h sáng

Nami, Ảnh: Nami, Xí Muội, Theo 14:31 29/05/2010

Bạn là teen Sài Thành? Bạn đã quen hết các con phố, những góc Sài Gòn đẹp nhất? Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc, Sài Gòn về đêm thì có gì lạ và thú vị?

Trong mắt của teen, Sài Gòn là một nơi xô bồ, tráng lệ với nhiều vẻ đẹp lộng lẫy khác nhau. Nó lại càng sống động hơn khi những ánh đèn bắt đầu tỏa sáng từ những tòa cao ốc nguy nga trải dần đến những ngôi nhà cao tầng và cuối cùng là những ngọn đèn cao lập lòe trên đường. Cuộc sống ở Sài Gòn là thế, nó luôn sôi động, hối hả. Nhất là khi teen bắt đầu nghỉ hè, cùng tham gia các buổi vui chơi với bè bạn, hay cùng kéo nhau xuống phố mua sắm, hóng gió hoặc đi dạo khám phá các nơi vui chơi tại Sài Thành náo nhiệt.


Quán cafe vỉa hè trên góc Hai Bà Trưng vẫn còn hoạt động dù đã hơn 12h đêm.

Đêm đến, Sài Gòn thật sự rất yên bình, êm ả, chỉ còn tiếng “lốc cốc” của những hàng hủ tiếu gõ nho nhỏ ven đường hay những tiếng rao thỏ thẻ của các cô hàng rong với gánh trái cây, quà vặt đi từng bước, từng bước trên con đường vắng lặng mà vài giờ trước đây nó thật sự là cả một biển người.

Một vòng Sài Gòn về đêm với khu ẩm thực sau 24:00.

Những địa điểm ăn uống tại Sài Gòn thật sự mà nói là vô số kể. Tuy vậy, sau 24 giờ thì hầu hết ai ai cũng dọn hàng, nghỉ ngơi, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày kế tiếp. Vì thế, để tìm được một khu ăn uống về đêm quả thật chẳng dễ chút nào. Chỉ có vài ba khu là hoạt động giờ "cú đêm", trong đó, một địa điểm nổi tiếng từ khách nước ngoài cho đến người dân địa phương đều biết đến, đó là khu ẩm thực ở chợ đêm Bến Thành.




Đây là một dãy hàng tại khu ẩm thực chợ Bến Thành vào khoảng 24h15

Ở đây teen có thể thưởng thức tất cả các món ăn truyền thống, cho đến các loại thức ăn mang hương vị ở nhiều nước khác nhau. Chính vì vậy mà khu ẩm thực tại chợ Bến Thành mới nổi tiếng và được các khách du lịch tìm đến nhiều nhất. Nhưng có vẻ nơi này chỉ thích hợp với các khách du lịch nước ngoài, bởi giá cả không phải rẻ, và không mấy hợp với túi tiền của người dân trong nước. 

Nổi tiếng tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, các hàng cháo mọc lên về đêm rất nhiều, còn ngon mà rẻ. Trời tối, gió bắt đầu thổi nhẹ, được nhăm nhi từng muỗng cháo trắng, rắc tí tiêu đen, vừa nóng vừa cay mới ấm người biết bao. Ăn cháo ở khu này, bạn có thể lựa chọn nhiều loại, từ thịt kho, cá kho, chà bông, trứng gà hoặc hột vịt muối… Một muỗng cháo trắng đầy vung thơm mùi lá dứa với một miếng thịt kho mặn mặn, ngọt ngọt và một miếng kim chi củ cải chua chua hòa quyện vào nhau giữa đêm vắng lặng, gió thổi từng đợt vi vu. Một cảm giác khoan khoái đến thú vị, rất khó mà diễn tả.


Hàng cháo tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh lúc 01:00


Trứng vịt muối, thịt kho và cải chua nha. Cực ngon luôn í.



Cháo trắng ở đây thơm mùi lá dứa lắm. Rắc tí tiêu đen thì "hết sảy".

Sài Gòn với những đêm không ngủ

Mọi người từ trước đến nay đều nói rằng "Sài Gòn không bao giờ ngủ". Thật sự Sài Gòn dù yên tĩnh cách mấy thì ở một khía cạnh khác, nó vẫn nhộn nhịp. Đó là khi những người “sống về đêm” bừng tỉnh. Bắt đầu từ 12h đêm đến tầm 1 hay 2 giờ sáng thì Sài Gòn chỉ là một góc tĩnh lặng dưới ánh đèn vàng.


Bưu điện Thành Phố yên ả lúc 01:30


Và một góc nhà thờ Đức Bà vào lúc nửa đêm.


Con đường ngay trung tâm thành phố vốn náo nhiệt, bây giờ lại vắng lặng thế này đây.


Lúc này đã là 02:10, đường phố vắng tanh. Teen tha hồ tạo dáng
giữa đường mà không sợ gì hết, haha


Khách du lịch nước ngoài rất thích Sài Gòn yên lặng về đêm nha.
Lúc này là 02:40 vẫn rất nhiều khách nước ngoài dạo Sài Gòn.


Và nhiều Teen chịu khó đi đêm cũng ra tạo dáng. Lúc này là 02:20

Sài Gòn là thế, có rất nhiều người sống và hoạt động ở nhiều thời điểm khác nhau. Người thì thích Sài Gòn với nét đẹp trẻ trung, náo nhiệt và sôi động. Nhưng cũng có nhiều người lại thích sự yên tĩnh mà thanh bình từ nó. Hầu như ở bất cứ thời điểm nào, Sài Gòn cũng là nơi để con người hoạt động. Buổi sớm, Sài Gòn dành cho hầu hết mọi người với nhiều hình thức hoạt động khác nhau. Chập tối, Sài Gòn chìm vào giấc ngủ, lại là nơi thật sự lý tưởng cho các bạn trẻ sống về đêm. Và khi Sài Gòn vẫn còn chưa chuẩn bị gì để đón ánh bình minh thì lại là nơi mang nhiều âm điệu nồng nàn, sâu lắng và cô đơn.

Hình ảnh những người công nhân vệ sinh, tay cầm những chiếc chổi, với bộ trang phục sáng màu đã là thứ hình ảnh luôn làm động lòng người và quá đỗi quen thuộc khi nhắc đến “Sài Gòn vào buổi hừng sáng”. Thật lạ làm sao, tiếng chổi kéo “xào xạc” vẫn luôn cất vang đều đặn từng hồi, từng nhịp, dù đã quen thuộc nhưng sao nó như mang một thứ nhiệp điệu khiến người nghe phải động lòng, nhớ mãi.

4 giờ sáng! Bầu trời vẫn còn đen kịt! Ánh đèn đường vẫn chưa tắt. Nhưng Sài Gòn đã bắt đầu hoạt động như từ đã lâu. Đến tham quan ngôi chợ Bến Thành nằm ngay trung tâm thành phố thì đã thấy các tiểu thương bắt đầu nhập hàng, chuẩn bị các thứ cho phiên chợ náo nhiệt như mọi hôm. Tâm sự với một chú tiểu thương tại đây, chú cho biết: "Buôn bán ở chợ thì thật là khó với lại phải biết chịu khó nữa. 7h thì bắt đầu dọn hàng, tối về tranh thủ chợp mắt vài tiếng đến 2h sáng là phải đi lấy hàng, rồi 4 giờ thì quay lại chợ dọn hàng, dọn dẹp…”

Mới 04:00 mà mọi người ở chợ Bến Thành đã đến dọn hàng rồi.


Tất bật lựa giá đỗ vào lúc trời chưa  sáng.

Quanh đó có mấy chú xe ôm là dường như không ngủ, lúc nào cũng để xe ở các góc ngã tư đón khách. Các hàng quán ăn cũng bắt đầu rôm rả dọn hàng. Giờ này đã có thể bắt gặp những tà áo trắng tung bay của các bạn học sinh chuẩn bị đến trường.

Sài Gòn là nơi mang đầy đủ các loại âm sắc, mùi vị khác nhau. Dù luôn khoác trên mình một vẻ đẹp lung linh đến quyến rũ, nét sôi động hay sự vui tươi. Nhưng khi con người bắt đầu chìm trong giấc ngủ thì Sài Gòn như bị trôi vào lãng quên dưới sự xô bồ của con người. Nếu có cơ hội, các bạn hãy thử dành một đêm để lắng nghe từng tiếng thở và hoạt động của Sài Gòn về đêm. Đó sẽ là một sự khám phá đầy thú vị dành cho Teen.

Tuy nhiên, như bạn biết đó, tụi mình vẫn chưa đủ lớn để có thể một mình khám phá Sài Gòn về khuya như vậy đâu, vì ban đêm là cơ hội để những cái xấu hoành hành mà. Vì thế, nếu bạn muốn có một ngày "phiêu lưu mạo hiểm" với đêm Sài Gòn, tốt nhất là hãy xin phép bố mẹ chúng mình trước đã nhé, sau đó thì hãy đi thành một nhóm bạn đông, tốt nhất là nhờ một anh chị lớn của mình, hoặc của một bạn nào đó trong nhóm đi cùng để bố mẹ an tâm mà tụi mình cũng cảm thấy an toàn nữa chứ!  

Như tớ đây này, nhân dịp có chú ở nước ngoài mới về Việt Nam chơi, thế là tớ tranh thủ nhờ chú í đi cùng với tớ và bọn bạn ngay. Dĩ nhiên là chú í đồng ý cả 2 tay, 2 chân rồi, vì đây cũng là dịp để chú tớ khám phá một nét rất độc đáo của quê hương mà.

Cuối cùng, nếu bố mẹ vẫn không đồng í thì tốt nhất là bạn hãy chờ mình... trưởng thành hơn và lớn hơn nhé, tuyệt đối đừng trốn gia đình đi đó, không nên chút nào đâu nhé . Đừng vội, Sài Gòn vẫn ở nơi vốn có của nó, sẽ chờ bạn lớn lên, chắc chắn sẽ không biến mất đâu! 


Bây giờ là 05:00 trời bắt đầu hừng sáng tại Bến Bạch Đằng.


Và các chuyến phà đầu tiên cũng đã chuẩn bị hoạt động rồi.