Sáng nay (2/9), là ngày Quốc khánh dân tộc nhưng quang cảnh phố phường Hà Nội khá vắng lặng bởi cơn mưa rả rích kéo dài. Nhiều người chọn cách ở trong nhà và dành thời gian cho gia đình thay vì ra đường đi chơi với thời tiết này.
Có mặt tại khu bờ hồ trung tâm Thủ Đô, chúng tôi đã ghi lại được những hình ảnh vắng vẻ hiếm thấy so với một Hà Nội đông đúc, ồn ã thường ngày. Vẫn là những lá cờ Tổ quốc đỏ rực nối dài khắp các con phố, thế nhưng khác với vẻ nhộn nhịp của các ngày lễ trong năm, phố cổ Hà Nội sáng nay khá bình yên. Nhiều người liên tưởng đến quang cảnh bình lặng, cổ xưa giống như Hà Nội sáng 30 Tết.
Các đường phố quen thuộc này thường ngày khá đông đúc.
Cờ Tổ quốc đỏ rực khắp con phố.
Người đi bộ đi sát trên vỉa hè, nép vào những mái hiên để tránh mưa.
Những hàng hoa rất Hà Nội.
Nhà Hát lớn dưới cơn mưa dù không quá to nhưng kéo dài rả rích.
Thế nhưng, khu vực lăng Bác thì vẫn có rất nhiều người dân tới đây dù cơn mưa vẫn không dứt. Người dân nối đuôi nhau nườm nượp thành từng hàng dài để bước vào phủ Chủ tịch. Áo mưa, ô dù hay đơn giản là những chiếc túi ni-lon là những vật dụng che mưa của mọi người. Có lẽ đây là địa điểm mà nhiều người dân chọn tới nhất nhân ngày lễ trọng đại của dân tộc này.