Chùm ảnh giới trẻ Nga chào mừng ngày lễ chiến thắng 9/5

Bài và ảnh: Vi Anh, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 10/05/2012

Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa của các bạn trẻ tại Nga, thể hiện lòng biết ơn đến những người lính đã hy sinh trong trận chiến khốc liệt của hàng chục năm về trước.

Ngày lễ Chiến thắng 9/5 không chỉ là một ngày hội của riêng Liên bang Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ mà còn là ngày cả thế giới cùng hướng về nơi đây để tưởng nhớ những người con Xô Viết đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 – 1945 ) vì nền hòa bình cho nhân loại. Rất nhiều hoạt động kỷ niệm đã được diễn ra trên khắp nước Nga, đặc biệt là tại thủ đô Moscow. Đây là dịp để mỗi người dân bày tỏ lòng biết ơn của mình không chỉ đối với những người đã nằm xuống trong cuộc chiến mà còn với các cựu chiến binh.

Các bạn du học sinh Việt tại Nga đã chia sẻ những hình ảnh rất ấn tượng trong dịp này. Cô bạn Vi Anh (hiện đang học tại trường Đại học tổng hợp hữu nghị các dân tộc Nga - RUDN), sống tại thủ đô Moscow, đã kể lại cho chúng tớ về ngày đặc biệt này. Sáng sớm mùng 9 tháng 5, hàng ngàn người dân cùng khách du lịch đã đổ về khu vực gần Quảng trường Đỏ để được tận mắt chứng kiến lễ duyệt binh kỉ niệm hoành tráng. Sau khi lễ kỉ niệm tại khu vực điện Kremlin kết thúc, dù trời mưa nặng hạt, dòng người vẫn tiếp tục đổ về quảng trường Chiến thắng để đặt hoa trên đài tưởng niệm, tặng hoa các cựu chiến binh, những người đã để lại một phần xương máu và tuổi thanh niên của mình ngoài mặt trận. 


Chúng tớ đã có mặt ở khu vực gần quảng trường Đỏ từ rất sớm. (Vi Anh mặc áo xanh)





Các bạn trẻ cùng người dân Nga bắt đầu đổ ra đường và trên tay không quên những bông hoa đỏ thắm.

Đến gần khu vực Quảng trường, chúng tớ đã cảm nhận ngay được không khí chiến thắng khi bắt gặp hình ảnh rất nhiều những bạn trẻ Nga miệng cười rạng rỡ, tay ôm những bó hoa cẩm chướng đỏ rực đang hòa vào dòng người tiến về phía đài tưởng niệm chính. Các bạn đặt hoa ở các đài tưởng niệm liệt sĩ, trân trọng trao tận tay các cựu chiến binh cùng lời chúc mừng chiến thắng, chúc sức khỏe và những cái ôm nồng nhiệt. Chúng tớ gặp cả những em bé mới chỉ chập chững biết đi, được cha mẹ dắt tay đến đặt hoa tại các đài tưởng niệm và tặng hoa các ông, bà cựu chiến binh. Những thế hệ người Nga sinh ra sau chiến tranh đều được giáo dục cẩn thận từ khi còn rất bé về tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc như thế đấy.






 


Đây thật sự là một trong những dịp đặc biệt để mọi người nhớ đến các vị anh hùng năm xưa.

Trong không khí sôi nổi của lễ hội, những du học sinh nước ngoài chúng tớ cũng nô nức cùng nhau đến nơi này, hòa mình vào không khí chiến thắng, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những cựu chiến binh Liên Xô, những người đồng chí anh hùng của các dân tộc yêu hòa bình trên thế giới và của dân tộc Việt Nam. Bạn tớ đã không khỏi xúc động khi một cựu chiến binh già cầm tay căn dặn “Живите спокойно и счастливо” (tạm dịch: Hãy sống thật bình yên và hạnh phúc nhé!).

Cụ là người đã cho chúng tớ một lời chúc thật sự tốt đẹp.



Các em bé ở Nga cũng rất nhiệt tình hưởng ứng ngày lễ này.

Một cô gái Nga với bó hoa trắng tiến đến quảng trường.












Dù trời mưa nặng hạt nhưng dòng người vẫn đổ về quảng trường Chiến thắng một đông hơn



















Chiến tranh Thế giới thứ hai đã đi qua 67 năm, nước Nga đang trên đà phục hồi và phát triển mạnh mẽ về mọi mặt nhưng những ký ức hào hùng về ngày chiến thắng cùng nỗi đau mất mát và những hy sinh to lớn của cả dân tộc sẽ mãi mãi ghi sâu trong tiềm thức mỗi người Nga yêu nước.