Chùm ảnh: Đắm chìm trước cảnh bình minh đẹp hơn trong tranh ở Đà Lạt

Hà Văn Mạnh , Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/04/2015

Thay vì lang thang ở những địa điểm đã quen tên và chắc chắn sẽ đông vào dịp nghỉ lễ này, tại sao bạn không thử chọn một cách khác để ngắm nhìn Đà Lạt?

Đến Đà Lạt, hẳn điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là những rừng thông bạt ngàn, những vườn hoa, nắng hanh hao miền cao nguyên và cơn rét ngọt mỗi khi chập choạng tối. Nhưng bạn đã bao giờ thử trải nghiệm một Đà Lạt rất khác vào lúc bình minh, một Đà Lạt từ trên cao nhìn xuống những vạt đồi, với mây trắng bồng bềnh phủ quanh tựa như một thiên đường trong mơ? Hẳn đó sẽ là một kỷ niệm rất khác, một cách để lưu giữ hình ảnh Đà Lạt trong tim sâu sắc hơn, xinh đẹp hơn là những buổi lang thang khắp những Thung lũng Tình yêu hay hồ Than Thở, vốn đã quá quen và đông người qua lại, nhất là vào dịp nghỉ lễ lần này. 

Vậy nên, nếu bạn đã có kế hoạch ghé thăm Đà Lạt trong những ngày nghỉ sắp tới, hãy thử thay đổi một chút kế hoạch để có thể nhìn ngắm một Đà Lạt thật bình yên và đẹp ngoạn mục vào buổi bình minh xem sao nhé. Và nếu bạn chưa biết mình làm thế nào để có thể thực hiện việc đó, hãy thử đọc những dòng nhật ký hành trình dưới đây mà chúng tôi đã lượm lặt được của một phượt thủ, ghé Đà Lạt săn mây và thưởng ngoạn bình minh. 

Nhóm của tôi quyết định ghé Đà Lạt vào 2 ngày nghỉ cuối tuần ngắn ngủi. 22h đêm thứ 6, chúng tôi lên xe khách và ngủ lại trên xe trong suốt 6 tiếng. 4h sáng đặt chân đến Đà Lạt, cả nhóm chỉ kịp về khách sạn vệ sinh cá nhân, trước khi cùng nhau khởi hành bằng xe máy đi ngắm bình minh. Địa điểm chúng tôi chọn cho buổi bình minh đầu tiên ở Đà Lạt là Trại Mát - Xuân Thọ, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10km (sẽ mất hơn 20’ đi xe máy thôi). Cứ đi thẳng con đường, khi thấy những vạt mây bồng bềnh ven đường là chúng tôi đã biết mình đến nơi. Chưa hết bất ngờ, khi mà chúng tôi vô tình rẽ vào một con đường nhỏ, đi thêm khoảng 200m thì buộc phải dừng chân, bởi khung cảnh trước mắt đẹp như một bức tranh, một giấc mơ mình đã từng mơ thấy ngày thơ ấu. Đó là một bãi đất trống cao với hoa cải nở vàng tươi theo luống, bên dưới là mây chầm chậm bay, luồn qua những rặng rừng cây, những căn nhà nhỏ xinh đặc trưng của Đà Lạt. Khi ấy, mặt trời còn chưa ló dạng mà mới chỉ có những tia vàng cam ánh lên phía chân trời. Không khí se se lạnh càng khiến những cảm xúc trở nên tuyệt vời hơn. 













Đi tiếp đường nhựa chính xuống 2km, chúng tôi bắt gặp rừng thông đang ngái ngủ, chìm trong lớp sương mù lãng đãng, đẹp và huyền ảo giống một câu chuyện cổ tích nước Nga.


Cảnh mờ ảo ở hồ Tuyền Lâm, một địa điểm chúng tôi đã ghé thăm trong ngày đầu của chuyến đi Đà Lạt lần này. 

Sớm hôm sau, chúng tôi chọn đồi chè Cầu Đất để thưởng thức buổi bình minh còn lại trong chuyến đi của mình. Khởi hành khi trời còn tối đen, vẫn là con đường ngày hôm qua nhưng xa hơn, những hơn 20km từ trung tâm thành phố Đà Lạt. Những ai chọn đi Cầu Đất vào tiết nhá nhem cần chú ý, những khúc cua uốn lượn liên tục ẩn mình trong làn sương dày sẽ cần một người chắc tay ga. Thật kỳ cục, khi mà ngay cả những tia sáng từ đèn chiếu qua làn sương, tạo thành những tia sáng tuyệt đẹp phía trước cũng làm chúng tôi thật phấn khích. Đến đồi chè lúc 4h45, chúng tôi rẽ vào nông trường chè và lúc này phải thật cẩn thận để tìm một vị trí thật thuận lợi để đón bình minh. Các bạn nên lưu ý, ở đây khúc ngoài là đường nhựa, nhưng càng vào sâu thì lại là đường đất cực kỳ khó đi. Chúng tôi phải mất 30’ lòng vòng mới vỡ òa vì tìm được một chỗ đứng chẳng thể đẹp hơn để ngắm trọn vẹn buổi bình minh.


Trước mắt chúng tôi là những đồi chè bát ngát, xanh tươi mơn mởn, mây trôi trắng mờ như tấm khăn quàng lên những ngọn núi phía dưới chân. Mùi cây cỏ thơm thoảng nhẹ, cái ẩm ướt dễ chịu của không khí hẵng còn ướt hơi sương, ánh nắng ấm áp lan dần như một cái ôm nhẹ, tất cả tạo thành một cảm xúc vô giá cho tất cả chúng tôi. Thậm chí, ngay cả khi mặt trời lên cao và đồng hồ thì đã điểm 7h30’, vậy mà mây vẫn quấn quýt, đứng mãi ở đó chẳng rời như níu chân những kẻ lữ hành ở lại.