Chữa bệnh "ngố" khi yêu

Bảo Nhi , Theo Trí Thức Trẻ 14:28 25/07/2012

Họ là những người cá tính, tự tin, thú vị. Nhưng khi đối diện với người ấy, họ bắt đầu lúng túng, vụng về và nhàm chán. Làm sao để “chữa” được “bệnh” này?

Hấp dẫn là khi bạn không suy nghĩ nhiều

Thùy Đan (lớp 11 trường THPT NHC) chia sẻ: “Mình hay lo người ấy nghĩ không tốt về mình. Thế là mình luôn hành động theo cách mà mình cho là đúng: quan tâm rất nhiều, tìm mọi cách để cho người ta hiểu được tình cảm, cố tỏ ra hấp dẫn, thú vị… Nhưng kết quả là mình trở nên “ngố” và hành động vớ vẩn vô cùng. Sau này cậu ấy kể lại, lúc đó mình không còn là chính mình nữa, cậu ấy cảm thấy chán, cậu ấy thích hình ảnh của mình khi còn là bạn bè”.

Vì vậy, điều bạn rút ra được chính là: Đừng quan tâm đến việc “người ta” nghĩ gì về bạn mà hãy chú ý thể hiện những gì bạn muốn. Tự tin vào chính mình đi chứ, nếu sự thể hiện của bạn dựa vào sở thích của đối phương thì đảm bảo người ấy sẽ thở dài vì chán đấy.

Lạc quan trước mọi tình huống

Dù người ấy có chấp nhận tình cảm của bạn hay khước từ điều đó, bạn cũng phải vui vẻ đón nhận. Khi bạn không quan tâm đến kết quả thì bạn sẽ giảm bớt căng thẳng hơn và tự biết cách cân bằng.



Trí Dũng (sinh viên năm 1 ĐH Luật) chia sẻ: “Ban đầu, mình có tình cảm với cô ấy và ra sức thể hiện, cô ấy khước từ. Mình chấp nhận yêu đơn phương dù cho cô ấy có ghét mình, cô ấy có người yêu, hay chẳng bao giờ chấp nhận mình đi nữa. Mình bắt đầu bớt thể hiện, vẫn âm thầm quan tâm, lắng nghe cô ấy chia sẻ, mình không còn thể hiện tình cảm nữa vì mình biết điều đó không quan trọng bằng hành động. Một thời gian sau, cô ấy chủ động tỏ tình với mình. Cô ấy thích sự quan tâm chân thành, thích con người thật của mình, và cả sự kiên trì đáng nể của mình nữa”.  

Biết yêu thương bản thân mình

Khi bạn trân trọng chính mình, bạn mới có đủ bản lĩnh để yêu người khác. Nếu vì yêu mà bạn thay đổi sở thích, phong cách, thậm chí là cả tính cách đặc biệt của mình, thì đó là một quyết định sai lầm. Chỉ khi nào tự tin vào chính mình, biết nâng niu bản thân mình thì người khác mới có thể yêu thương bạn được.

Vì vậy, nếu thấy người ấy online, chẳng việc gì bạn phải cuống cuồng đến mức vứt bỏ hết công việc để chat không ngừng nghỉ với người ta, chẳng việc gì bạn phải thay đổi status liên tục chỉ vì muốn người ấy chú ý, chẳng việc gì bạn phải thay đổi gu ăn mặc của mình chỉ vì người ấy nói vu vơ: “Mình thích sự đơn giản”. Đôi khi chúng ta thích những sự phá cách, sáng tạo và đối lập. Điều gì quá rập khuôn và vụng về sẽ khiến người ấy nản lòng.

Khi yêu, ai cũng có một chút ngốc nghếch. Nhưng điều quan trọng là, bạn đừng biến mình thành một “con rối”, vì chính bạn cũng cần được bạn yêu thương.