Chủ nhân vlog về các cô nàng cuồng soái ca: "Con trai kiếm tiền vất vả, làm sao có chuyện mua quà đắt tiền"

T.D - Ảnh: Tuấn Tricky, Theo Trí Thức Trẻ 23:20 05/01/2016

Huy Cung ngoài đời cũng tưng tửng như trên Vlog vậy. Nếu như có một điều để bất ngờ thì anh chàng này thực sự "người lớn" hơn cái tuổi 20 và cả cách anh chàng thể hiện trong những Vlog của mình.

Từ hôm qua cho đến bây giờ, dân mạng vẫn đang "sốt xình xịch" truyền tay nhau một Vlog có tên "Soái ca". Đây là Vlog nói về những cô nàng mê phim Hàn Quốc và cuồng các soái ca. 

Sau gần một ngày đăng tải, Vlog này đã nhận được gần 1 triệu lượt xem trên Facebook. Và dĩ nhiên là sau khi xem một Vlog hài hước, tưng tửng, đánh trúng vào chủ đề "hot" và quan trọng nhất là gây bão được cộng đồng mạng như thế này, rất nhiều người đã tò mò không biết chủ nhân của nó là ai. Ngay khi "Soái ca" được chia sẻ chóng mặt trên MXH, chúng tôi đã hẹn gặp ngay anh chàng rất tưng tửng và hay ho này để nghe kể về những câu chuyện xoay quanh việc làm Vlog của mình. Đó là Huy Cung - một anh chàng sinh năm 1995.

Chủ nhân vlog về các cô nàng cuồng soái ca: Con trai kiếm tiền vất vả, làm sao có chuyện mua quà đắt tiền  - Ảnh 2.

Cung Đức Huy

Sinh năm 1995

  • Sinh viên khoa Kĩ thuật, trường Cao đẳng truyền hình

  • Hiện đang tham gia đóng trong phim sitcom Phía tây thành phố

  • Sở hữu fanpage với 494.575 người thích

Chào Huy! Cảm giác của bạn như thế nào khi Vlog mới nhất của mình được chia sẻ nhiều như thế?

Mình... quen rồi. Vì so với những Vlog khác nó cũng chỉ nhỉnh hơn một chút thôi (cười). Mình chỉ hơi băn khoăn là nhiều người hiểu sai ý mình. Mình làm clip này là xoáy vào soái ca đẹp trai, nhiều tiền, mua những đồ đắt đỏ tặng con gái chứ không "vơ đũa cả nắm" như mọi người bình luận. Có nhiều bạn vẫn cố tình hiểu nhầm. 

Từ đâu mà bạn có ý tưởng để làm Vlog "Soái ca" này vậy? 

Từ lúc tham gia đóng phim thì có một quãng thời gian mình không làm Vlog, nên mấy hôm trước được nghỉ Tết dương lịch rảnh rỗi thì mình... làm thôi. Còn về ý tưởng soái ca là do dạo này xem trên nhiều fanpage, mới thấy các bạn gái hay tag người yêu đòi mua son, điện thoại các thứ, rồi mình nghĩ ảo thế! Con trai kiếm tiền vất vả như thế nào, nên phải chi tiêu cho nó đúng, chứ làm sao có chuyện mua như thế để tặng. 

Chủ nhân vlog về các cô nàng cuồng soái ca: Con trai kiếm tiền vất vả, làm sao có chuyện mua quà đắt tiền  - Ảnh 4.

Chủ nhân vlog về các cô nàng cuồng soái ca: Con trai kiếm tiền vất vả, làm sao có chuyện mua quà đắt tiền  - Ảnh 5.

Trong clip bạn có dùng từ "ngu muội" cho những cô gái mê phim Hàn Quốc và cuồng soái ca, từ này có phải nặng nề quá không? 

Mình muốn có một từ gì đó vui vui, đánh vào giới trẻ một tí, như lúc trước mình cũng làm một Vlog với cái tên "Vi diệu". Ngu muội thực chất là mê muội, nhưng nó hơi quá hơn một chút. Mình không có ý gì tiêu cực ở trong đấy cả.

 Vlog "Vi diệu" của Huy Cung khiến người xem không nhịn được cười.

Khi làm Vlog này, Huy có sợ bị các cô gái và fan nữ ghét không? 

Mình thấy đúng là bị ghét đi, nó thể hiện rõ ràng trên Fanpage của mình luôn. Bình thường mình đăng ảnh trong 1 tiếng sẽ có khoảng 6k likes, nhưng giờ thì mãi chỉ được 3k likes, họ bỏ đi hết (cười lớn). 

Đang sở hữu Fanpage có gần 500k lượt likes, nhưng nếu cứ "nói thẳng nói thật"như thế này thì bạn có sợ mất fan

Mất fan thì ai cũng sợ, nhưng mình thích mang lại niềm vui cho mọi người, cho cả chính mình chứ không làm vì sợ mất lòng một ai đó. Như Vlog soái ca, mục đích của mình cũng chỉ làm cho vui thôi. 

Chủ nhân vlog về các cô nàng cuồng soái ca: Con trai kiếm tiền vất vả, làm sao có chuyện mua quà đắt tiền  - Ảnh 7.

Nói về các soái ca và các chàng trai trong mơ của con gái, thế Huy có xem phim Hàn không? 

Không. Mình không thích những thứ sến súa như thế. 

Nếu bạn gái Huy cũng mơ mộng như thế thì sao? 

Thế thì không bao giờ làm được bạn gái mình cả, mình thề luôn. Nếu đã sến thì không thể nói chuyện được với mình, vì mình rất khô (cười). 

Vậy theo Huy thì thế nào là sống ảo? 

Có lẽ là quá đắm chìm trên thế giới ảo và nghĩ những thứ mình có được cũng như trên mạng vậy.

Chủ nhân vlog về các cô nàng cuồng soái ca: Con trai kiếm tiền vất vả, làm sao có chuyện mua quà đắt tiền  - Ảnh 8.

Huy ở ngoài đời và Huy trên Vlog có gì khác nhau không? Bạn tự nhận xét mình là người thế nào?

Mình nghĩ là tương đương nhau. Nếu để tự nói thì sẽ là vui tính và hòa đồng, thích nói chuyện, thích chia sẻ suy nghĩ với mọi người.

Bạn chia sẻ thêm về việc làm Vlog của mình nhé! Huy bắt đầu làm Vlog từ bao giờ vậy?

Mình làm Vlog cũng được 5 tháng rồi. Lúc đấy là thời gian mình đang thực tập, cô giáo có đưa cho mình mấy đoạn clip để ghép thì thấy... chán lắm, thế nên mình nghĩ tại sao không tự làm một cái gì đó cho riêng mình, vậy là làm thôi.

Bạn có hay xem Vlog của các Vlogger Việt không? Có đặc biệt thích ai không?

Lúc Vlog mới về thì mình thích JV. Đến lúc biết Huyme thì mình... cuồng Huyme vì thấy anh ấy rất khác biệt, hài hước, vui vẻ. Nhưng giờ thì mình lại thích Dưa Leo. 

Chủ nhân vlog về các cô nàng cuồng soái ca: Con trai kiếm tiền vất vả, làm sao có chuyện mua quà đắt tiền  - Ảnh 9.

Huy có nghĩ mình bị ảnh hưởng bởi phong cách làm Vlog của người khác? 

Mình không. Có nhiều người bảo mình giống Huyme, người thì bảo nhái JV, nhưng Vlog của mình có phong cách hoàn toàn khác, và cách làm cũng khác. Mình có máy quay, nhưng lại sử dụng điện thoại để làm Vlog vì muốn mọi người thấy nó đơn giản, đại trà, ai cũng có thể làm được Vlog. 

Thông thường bạn mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành 1 Vlog? 

Nếu ngủ dậy và có ý tưởng thì mình sẽ dùng 2 tiếng để viết kịch bản, 2-3 tiếng để quay và 4 tiếng ngồi chỉnh sửa. Như Vlog Soái ca thì mình làm mất 1 buổi sáng. 

Chủ nhân vlog về các cô nàng cuồng soái ca: Con trai kiếm tiền vất vả, làm sao có chuyện mua quà đắt tiền  - Ảnh 10.

Huy có định làm Vlog lâu dài không? Có vẻ phong trào này cũng không còn được rầm rộ như trước nữa?

Mình cũng đang dần thay đổi mà, như là bắt đầu đóng phim. Vì cái gì đủ về lượng rồi cũng sẽ thay đổi về chất thôi. Mình thấy Vlog của mình có vẻ như cũng đã sắp đủ về lượng rồi, nên mình đang chuyển dần sang lĩnh vực khác.

Đóng phim? Nghe có vẻ con đường của bạn đang rất hứa hẹn. Sắp tới bạn đã có dự định gì chưa? Về công việc, rồi cuộc sống.

Mình sẽ vẫn sống theo đam mê thôi, thích cái gì mình sẽ làm cái đấy. Sống theo đam mê thành công sẽ tự theo đuổi, như hiện tại là làm Vlog và đóng phim. Đến lúc nào mình cảm thấy cái mình đang làm không đủ để nuôi sống mình nữa, mình sẽ chuyển sang làm cái khác.

Cảm ơn Huy về cuộc trò chuyện này nhé!