Chú ngựa bị chủ nhân thắt dây chặt ở cổ đến loét thịt

, Theo Trí Thức Trẻ 15:24 11/12/2014

Chú ngựa mới chỉ 2 tháng tuổi chằng chịt những vết thương trên đầu vì bị chủ nhân thắt dây quấn cổ quá chặt.

Một chú ngựa được phát hiện với chằng chịt những vết thương quanh đầu, tai, mũi, cổ, hàm chỉ vì bị thắt chiếc dây quấn cổ quá chặt trong nhiều tháng. Những vết thương đã hằn sâu và có thể để lại những vết sẹo lớn đi hết cuộc đời của chú.

Chú ngựa bị chủ nhân thắt dây chặt ở cổ đến loét thịt 1

Chú ngựa bị chủ nhân thắt dây chặt ở cổ đến loét thịt 2
Những vết thương chằng chịt trên đầu, tai, mũi, cổ, hàm.

Những người thuộc cơ quan chức năng bảo vệ động vật đã kịp thời phát hiện và tháo chiếc vòng cổ này ra khỏi chú ngựa.

Chủ sở hữu chú ngựa này là cô Pascale Musk sống ở St Albans Magistrates (Anh) đã bị cấm nuôi những con ngựa trong thời gian 3 năm vì vi phạm Luật Bảo vệ Động vật năm 2006 ở đất nước này.

Nick White, cán bộ thực nghiệm trung tâm cứu hộ động vật World Horse Welfare nói: “Chú ngựa này đã phải trải qua một tổn thương lớn. Chú đã được các bác sĩ và nhân viên tại World Horse Welfare chăm sóc đặc biệt”.

Chú ngựa bị chủ nhân thắt dây chặt ở cổ đến loét thịt 3

Chú ngựa bị chủ nhân thắt dây chặt ở cổ đến loét thịt 4
Do sợi dây thắt chặt quá lâu gây ra những vết thương.

Sau khi được phẫu thuật và chăm sóc đặc biệt tại trung tâm cứu hộ động vật World Horse Welfare ở Bristol, giờ đây chú ngựa này đã được phục hồi sức khỏe và có một ngôi nhà mới sống cùng chủ nhân là cô Charlotte Shepherd, 22 tuổi.

Cô Shepherd đã quyết định nhận nuôi chú ngựa trong khu đất rộng của mình. “Tôi không thể tin được chủ nhân trước đây của chú ngựa có thể làm điều này với nó. Câu chuyện đã khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôi có thể cho nó một mái nhà mới hạnh phúc, ấm áp hơn trong mùa noel này”, cô Shepherd nói.

Chú ngựa bị chủ nhân thắt dây chặt ở cổ đến loét thịt 5
Chú ngựa đã được hồi phục sức khỏe chụp ảnh cùng chủ nhân mới của mình, cô Charlotte Shepherd và nhân viên trung tâm cứu hộ động vật World Horse Welfare.

“Nó không đáng để chịu nỗi đau đó. Bây giờ nó sẽ sống hạnh phúc cùng tôi và ba chú ngựa khác. Chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian để vui đùa cùng nhau. Nó là ngôi sao nhỏ của tôi. Tôi tin nó sẽ hạnh phúc”, cô Shepherd nói thêm.

(Nguồn: Dailymail)