Chú chó 3 chân nhận giải “Động vật của năm”

trangdo, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 24/10/2012

Chú chó Haatchi nhận được giải thưởng của Quỹ Phúc lợi động vật thế giới vì nỗ lực sống sót tuyệt vời và sự đóng góp to lớn trong công cuộc chữa bệnh cho cậu bé 7 tuổi thoát khỏi nỗi sợ hãi thế giới bên ngoài.

Cậu bé Owen Howkins, 7 tuổi, đến từ Basingstoke, Hampshire, Anh mắc chứng bệnh Schwart-Jampel, khiến các cơ khớp của cậu bé yếu ớt và luôn bị căng cứng. Owen đã rất sợ hãi khi phải bước chân đến trường bởi cậu bé nhận ra tình trạng bệnh tật có phần khác biệt với các bạn.

Nhưng giờ thì Haatchi – 1 chú chó Anatolian đã đưa tới niềm hi vọng mới cho Owen khi chú đang giúp cậu bé dần hòa nhập với thế giới bên ngoài. Cặp đôi giờ đây có thể thoải mái đi dạo phố sau khi trở thành những người bạn tốt của nhau. Tình bạn của Owen và bạn đồng hành đáng tin cậy Haatchi đã trở nên khăng khít, gắn bó hơn bao giờ hết.

 Chú chó 3 chân nhận giải “Động vật của năm”  1

Chú chó 3 chân nhận giải “Động vật của năm”  2

Chú chó 3 chân nhận giải “Động vật của năm”  3

10 tháng trước đây, chú cún đã từng bị thương nặng khi bị tàu hỏa đâm khoảng 10 tháng trước. Chú được Trung tâm cứu trợ Stepherd tìm thấy vài ngày sau vụ tai nạn, khi đó chú đang co rúm, run rẩy và sợ hãi với chiếc đuôi và chân bị gẫy.

Khi được đưa đến bệnh viện, cả chân và đuôi của Haatchi đều bị cụt vì các bác sĩ đã không chữa trị được cho chú. Cuộc sống của Haatchi dường như càng bế tắc khi không ai nhận nuôi chú cún.

Thật may mắn khi gia đình nhà Will và Colleen Drummond, 41 tuổi, đã nhận nuôi chú khi đọc được bản tin trên Facebook.

Chú chó 3 chân nhận giải “Động vật của năm”  4

Chú chó 3 chân nhận giải “Động vật của năm”  5

Chú chó 3 chân nhận giải “Động vật của năm”  6

Chú chó 3 chân nhận giải “Động vật của năm”  7

Bà Colleen cho biết “Khi gặp nhau, sự ảnh hưởng, gắn bó giữa Haatchi và Owen thật kì diệu. Trước khi Haatchi tới, Owen không bao giờ bước chân ra khỏi nhà, thằng bé bị mắc chứng sợ người lạ. Khi mới đi học, thằng bé dần nhận ra sự khác biệt của mình với bạn bè, bởi vậy càng ngày nó càng rụt rè hơn.”

Bệnh tình của Owen cần được điều trị thường xuyên nhưng chính niềm vui nhỏ bên chú cún cưng đã giúp cậu bé mạnh mẽ hơn để vượt qua bệnh tật.

Giờ đây, cậu bé đã cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Bà Colleen cho biết “Trước kia thằng bé rất sợ người lạ nhưng giờ thì nó luôn muốn nói chuyện với mọi người về Haatchi và muốn cùng Haatchi đi khắp mọi nơi.”

Sự hồi sinh tuyệt vời cùng những ảnh hưởng tích cực của Haatchi đối với cuộc sống của Owen đã giúp chú cún giành giải thưởng từ Quỹ Động phúc lợi động vật quốc tế. Tuần tới, lễ trao giải cho hành động đáng tuyên dương của động vật sẽ được tổ chức tại Viện quý tộc, Anh.

Ngài Robbie Marsland, giám đốc của Quỹ phúc lợi động vật thế giới IFAW cho biết “Chúng tôi đã nghe câu chuyện kì diệu về sự sống sót cũng như mối quan hệ đặc biệt của Haatchi với Owen, chắc chắn chú chó sẽ được trao giải Động vật của năm.”

Colleen cho biết “Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi Haatchi được nhận giải thưởng này.”