Chat với nữ sinh duy nhất của Chung kết Olympia

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Là thí sinh nữ duy nhất được tham dự vòng Chung kết Đường lên đỉnh Olympia vào ngày 24/06 tới, nên cô bạn lại càng gây ấn tượng đặc biệt.

Họ và tên: Trần Lê Phương

Lớp: 12 Hóa Trường THPT chuyên Bỉnh Khiêm, Quảng Nam

Ngày sinh: 13/4/1992

Giải Nhất Quý I Olympia 

Giải Ba môn Hóa Cấp Tỉnh lớp 11

12 năm liền đạt Học sinh giỏi

Giải Ba cấp Tỉnh thi thuyết trình văn học lớp 9

Giải Khuyến Khích môn Hóa cấp Tỉnh lớp 9

Tham gia các cuộc thi: Tôi tài năng, Hùng biện Văn học cấp Tỉnh


Cô bạn Trần Lê Phương đã khiến chúng tớ thực sự bị choáng bởi ẩn sâu trong vóc dáng bé nhỏ là một cô bạn có kiến thức rất vững vàng và chững chạc.

Chào Phương, trước tiên xin chúc mừng bạn với những chiến thắng liên tiếp trong cuộc thi Olympia vừa rồi!

Hì, Cảm ơn bạn. Thực sự thì thành tích của tớ cũng không có gì to tát lắm. Còn nhiều bạn giỏi hơn tớ mà.

Để đạt được kết quả cao như vậy, chắc hẳn bạn phải rất tự tin và bình tĩnh trước mỗi trận đấu?

Thực sự mình cũng lo lắng và hồi hộp nhiều lắm. Cái mà mình lo không phải là khán giả mà là lo không biết mình có vượt qua được sức ép từ chính bản thân và từ những thành tích mà các anh chị đi trước đạt được hay không. Mình lo sợ không biết có phải thất bại trong vòng tuần hay không?

Ở những trận sau, bạn đã lấy lại được phong độ và đạt được kết quả rất cao, bạn có bí quyết gì không?

Mình cũng không có bí quyết gì cả, chỉ luôn tự nhủ với bản thân là hãy cố gắng hết sức và luôn giữ bĩnh tĩnh trong mọi trường hợp, không được nóng vội. Chính nhờ sự bình tĩnh mà mình đã giành chiến thắng ở vòng tháng và cả vòng quý, giành được vòng Nguyệt quế vinh quang và đem được cầu truyền hình về cho trường mình. 



Phương nhận giải trong cuộc thi Quý I vừa rồi.

Đường lên đỉnh Olympia là sân chơi trí tuệ được nhiều bạn học sinh yêu thích và ước mơ tham dự. Với Phương, đó có phải là giấc mơ của bạn?

Đối với mình thì ước mơ tham gia Olympia đã nhen nhóm ngay từ khi còn rất nhỏ. Mình cảm thấy chương trình này có 1 sự hấp dẫn và bổ ích rất nhiều cho các bạn học sinh nên mình luôn cố gắng xem đầy đủ. Nhưng ngày xưa mình chỉ xem nó là 1 chương trình yêu thích của bản thân chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ được đi thi. 

Nhưng từ khi mình thấy chị Lương Phương Thảo vô địch năm thứ 3, mình đã rất ngưỡng mộ và tự đặt ra cho mình mục tiêu phải được đi thi Olympia. Qua thời gian, có lúc mình cảm tưởng như ước mơ đó rất khó thực hiện, nhưng nhờ có niềm đam mê nên mình đã không từ bỏ và cố gắng để giành được 1 suất đi thi Olympia ở trường.

Nhưng với một bề rộng kiến thức như vậy, Phương làm sao để lựa chọn kiến thức cho mình?

Mình chủ yếu là xem các chương trình trên ti vi như “Ai là triệu phú” và “Đường lên đỉnh Olympia” rồi ghi chép lại. Từ năm lớp 6, mình tự sắm một cuốn sổ để “tốc ký” lại những câu hỏi của chương trình, đến giờ cũng được 3 quyển khá dày nhờ đó, kiến thức cũng được tăng lên từng ngày. 


Phương chụp ảnh cùng các người bạn của mình.

Phương có thể chia sẻ một chút về kinh nghiệm học hành?

Từ nhỏ, mình cũng được ba mẹ xây dựng cho thói quen đọc sách báo để có thể viết văn hay hơn, ăn nói lưu loát, thuyết phục. Do đó mình cũng làm quen với việc nạp kiến thức qua sách báo. Quan trọng nhất là phải nắm chắc kiến thức sách giáo khoa, nên mình thường xuyên xem lại sách của năm học trước rồi ghi những điều quan trọng vào cuốn sổ tay của mình. Trong việc học tập cũng thế. Phương luôn cẩn thận từng chút một. Mặc dù học nhiều, nhưng bản thân phải biết tự chọn lọc, tự nghĩ xem đâu là kiến thức cần thiết cho mình.

Phương có tự đặt ra mục tiêu cho mình là gì không?

Mình nghĩ không chỉ Phương mà bất cứ bạn học sinh nào cũng mong muốn được có một đích đến hoành tráng. Nhưng cái mà mình mong muốn nhất đó là được chiến thắng chính bản thân và chơi hết mình. Nếu chiến thắng điều đó sẽ khiến mình tự hào về bản thân còn nếu không chiến thắng mình cũng vẫn ngẩng cao đầu mà tự tin nói: "Mình đã cố hết sức rồi!"



Trận Chung kết sắp tới diễn ra vào thời điểm giáp kì thi Đại học hết sức quan trọng. Chắc hẳn giờ Phương rất vất vả trong việc ôn luyện cho cả 2 kì thi quan trọng?

Hì, nói vậy cũng không hẳn. Trong những ngày qua tớ dồn sức ôn thi cho kì thi Đại học nhiều hơn cả. Vì Olympia với tớ cũng chỉ là một cuộc chơi, thắng thua không quan trọng lắm. Còn thi Đại học là cả con đường tương lai phía trước nên tớ phải cố gắng ôn thi cho thật tốt, chỉ thi thoảng đảo qua cập nhật thêm kiến thức thi Olympia thôi. 

Sắp tới, Phương dự định sẽ thi vào trường Đại học nào?
 
Mình dự định thi Đại học Kinh tế và Đại học Y dược TP.HCM. Sau khi học đại học mình mong sẽ có cơ hội học thêm một khóa Cao học. Hoặc có thể là kiếm 1 suất học bổng đi du học. Nhưng để có được điều đó chắc phải nỗ lực nhiều. 


Xin cảm ơn Phương về buổi trò chuyện thú vị này! Chúc Phương sẽ thành công trong vòng Chung kết Olympia sắp tới và cả trong kì thi Đại học nữa!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày