Chàng trai thức cả đêm trước Lễ viếng để vẽ tranh về Đại tướng

Kiên Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:10 12/10/2013

Tại 30 Hoàng Diệu, chàng trai trẻ tên Nguyễn Gia Hiếu đã vẽ tranh về Đại Tướng trong vòng 5 tiếng đêm qua.

Sáng nay, trong dòng người tập trung ở 30 Hoàng Diệu để tưởng nhớ Đại Tướng, có một cựu sinh viên trường Xây dựng tên Nguyễn Gia Hiếu đã vẽ bức tranh khổ A0 chân dung tướng Giáp trong vòng 5 tiếng đêm qua với mục đích để mọi người lưu lại chữ ký và những dòng tri ân tới Đại tướng trên bức tranh.

Chàng trai thức cả đêm trước Lễ viếng để vẽ tranh về Đại tướng 1



Chàng trai thức cả đêm trước Lễ viếng để vẽ tranh về Đại tướng 2

Chàng trai thức cả đêm trước Lễ viếng để vẽ tranh về Đại tướng 3

Chàng trai thức cả đêm trước Lễ viếng để vẽ tranh về Đại tướng 4
Sáng và trưa nay, nhiều người dân vẫn tập trung ở khu vực 30 Hoàng Diệu để tưởng nhớ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Chàng trai thức cả đêm trước Lễ viếng để vẽ tranh về Đại tướng 5

Chàng trai thức cả đêm trước Lễ viếng để vẽ tranh về Đại tướng 6
Bức tranh về Đại Tướng được nhiều người đón nhận bằng những chữ ký và lời tri ân

Chàng trai chia sẻ, anh muốn đem bức tranh về Quảng Bình nhưng chưa có điều kiện di chuyển, đi ô tô sợ chèn ép ảnh hưởng đến bức tranh, nên dự định là đi xe máy mang tranh về Quảng Bình. Những ngày qua, anh Hiếu chưa có điều kiện xếp hàng vào viếng Đại Tướng, lòng đau đáu nên anh đã thức đêm để hoàn thành bức tranh về vị tướng vĩ đại của dân tộc.

Chàng trai thức cả đêm trước Lễ viếng để vẽ tranh về Đại tướng 7

Chàng trai thức cả đêm trước Lễ viếng để vẽ tranh về Đại tướng 8

Chàng trai thức cả đêm trước Lễ viếng để vẽ tranh về Đại tướng 9

Chàng trai thức cả đêm trước Lễ viếng để vẽ tranh về Đại tướng 10