Chàng SV người Lào lãng tử của Học viện Ngoại giao

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 00:17 22/09/2013

Hiếu Xaysana, chàng trai đến từ đất nước Lào xinh đẹp, có vẻ ngoài khá dễ thương là tình nguyện viên nước ngoài duy nhất trong mùa Trung thu 2013 tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam.

Chàng sinh viên đam mê các hoạt động xã hội

Sinh ra và lớn lên tại thủ đô Viêng Chăn của nước bạn Lào xinh đẹp, hiện nay Xaysana (tên thân mật là Hiếu) đang là sinh viên năm thứ hai, khoa Quan hệ quốc tế của Học viện ngoại giao Hà Nội. Với gương mặt dễ mến, Hiếu trở thành thành viên của Câu lạc bộ lễ tân Học viện ngoại giao.

Profile:

Họ và tên: Xaysana Xaypasert

Tên Việt Nam: Hiếu

Ngày sinh: 23.12.1993

Hiện là sinh viên năm 2, khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện ngoại giao Hà Nội

Chàng SV người Lào lãng tử của Học viện Ngoại giao 1

Yêu thích các hoạt động xã hội nên ngay từ năm đầu sang học tập tại Việt Nam, Hiếu đã tích cực tham gia các hoạt động được tổ chức ở trong và ngoài trường. Tháng 12/2012 vừa qua, cậu là thành viên Ban tổ chức của sự kiện “Tết hồng đông ấm”, đưa quần áo, sách vở đến với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.

Trong dịp Trung thu 2013, nhiều khách đến bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) ấn tượng với một tình nguyện viên người nước ngoài rất nhiệt tình và dễ thương. Hiếu đến với bảo tàng DTHVN trong sự kiện Trung thu năm nay khá tình cờ. Cậu kể: “Mình rất thích bảo tàng DTHVN nên thường xuyên ghé thăm trang Facebook của bảo tàng. Tình cờ một lần mình đọc được thông tin bảo tàng tuyển tình nguyện viên cho trung thu 2013 nên mạnh dạn đăng ký”.

Chàng SV người Lào lãng tử của Học viện Ngoại giao 2
Hiếu rất thích thú với việc tham gia các hoạt động xã hội.

Để trở thành tình nguyện viên chính thức cho sự kiện “Vui Trung thu cùng khám phá Đông Nam Á” của bảo tàng DTHVN, Hiếu phải trải qua hai vòng tuyển chọn. Ứng tuyển vào vị trí tình nguyện viên ban truyền thông, với ngoại hình ưa nhìn cùng những kỹ năng về ngoại giao đã học được ở trường, Hiếu tự tin vượt qua vòng phỏng vấn. Sang vòng hai, cậu phải “vắt óc” hai đêm để lên kế hoạch truyền thông cho toàn bộ sự kiện Trung thu. Cuối cùng, bằng khả năng và sự nhiệt huyết của mình, Hiếu đã được Ban tổ chức đánh giá cao và trở thành một trong 9 tình nguyện viên của ban truyền thông.

Chàng SV người Lào lãng tử của Học viện Ngoại giao 3
Ngoại hình ưa nhìn và kỹ năng ngoại giao đã giúp Hiếu trở thành một trong 9 tình nguyện viên của bảo tàng DTHVN.

Bắt tay vào công việc một tháng trước khi sự kiện Trung thu của bảo tàng được tổ chức, Hiếu cùng các thành viên ban truyền thông đã lên một kế hoạch quảng bá, giới thiệu cho sự kiện hoàn toàn mới mẻ và đầy sáng tạo.

Bên cạnh việc truyền thông qua mạng xã hội Facebook, nhóm bạn dành nhiều thời gian nghĩ ý tưởng làm clip và đặc biệt là phim ngắn - một hình thức truyền thông chưa từng có cho sự kiện Trung thu 2013 của bảo tàng DTHVN. Chỉ trong vòng một tháng, các sản phẩm truyền thông lần lượt ra đời mang màu sắc cực kỳ trẻ trung, đáng yêu mà vẫn đầy ý nghĩa.

Và phim ngắn kể "tình yêu" chớm nở với cô bạn Việt Nam xinh xắn

Điều đáng chú ý trong hoạt động truyền thông năm nay của bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mà Hiếu và các bạn đã làm được đó là bộ phim ngắn với thời lượng hơn 8 phút mang tên “Nơi ấy thu về”.



Bộ phim kể về một cậu bạn người Lào - Xaysana trong một lần đến khám phá bảo tàng DTHVN đã tình cờ gặp cô bạn tình nguyện viên người Việt xinh xắn có tên Châu Sa. Châu Sa đã tình nguyện làm hướng dẫn viên cho Xaysana. Họ cùng tìm hiểu những điều thú vị của một trong 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á. Câu chuyện trôi đi trong nền nhạc nhẹ nhàng, du dương của ca khúc “Tình yêu màu nắng” và “Dấu mưa” đang được các bạn trẻ rất yêu thích. Đôi bạn chia tay trong sự lưu luyến và dường như một điều gì đó thật đặc biệt đã chớm nở giữa hai người.

Một bộ phim ngắn nhẹ nhàng mà sâu lắng không chỉ mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc đầu đời hồn nhiên, trong sáng, mà quan trọng hơn là những hình ảnh và thông tin về bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cũng được truyền đạt trọn vẹn chỉ trong 8 phút ngắn ngủi.

Hiếu tâm sự, cậu và các thành viên của nhóm truyền thông muốn tạo một sự khác biệt để thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến với bảo tàng DTHVN vào trung thu năm nay. Với cách làm phim ngắn, không cần quá nhiều ngôn từ chỉ cần có những hình ảnh đẹp và có điểm nhấn là người xem đã có thể hiểu được thông điệp mà những người bạn trong nhóm truyền thông muốn gửi gắm.

Chàng SV người Lào lãng tử của Học viện Ngoại giao 4
Ngoài đời nhìn Hiếu rất hiền lành.

Tâm huyết của Hiếu và các bạn trong nhóm truyền thông đã được đền đáp xứng đáng bởi số lượng du khách đến với bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tham dự các hoạt động trong lễ hội Trung thu 2013 đã vượt con số năm ngoái là 6.000 người. Du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đang biết đến chàng trai người Lào Xaysana nhiều hơn thông qua các hoạt động tình nguyện của cậu tại bảo tàng DTHVN.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc học chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện ngoại giao, Hiếu Xaysana dự định sẽ học thêm về truyền thông để có kiến thức sâu hơn về lĩnh vực này, qua đó có thể đóng góp hiệu quả hơn cho các hoạt động tiếp theo được tổ chức tại bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nói riêng và hoạt động xã hội nói chung.