Chàng MC bảnh trai kiêm VĐV bơi lội quốc gia cừ khôi

Phương Giang. Ảnh: Vivian, Theo 00:01 21/05/2010

Có một thành tích cực "khủng" về các giải bơi lội trong và ngoài nước, lại sở hữu một ngoại hình khá "kool" và hiện tại đang thử sức mình trong lĩnh vực MC, anh chàng Quang Bảo luôn làm cho những người xung quanh phải "ngoái nhìn"...

Profile:
 
Fullname: Nguyễn Ngọc Quang Bảo
 
Birthday: 27/4/1990
 
Sở thích: bơi lội, nghe nhạc và đi du lịch
 
Hiện đang là vận động viên bơi lội của đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh và còn là MC Yeah1 TV
 
Những thành tích đã đạt được:
 
+ Huy chương bạc "Giải bơi lội trẻ Đông Nam Á" năm 2002 tại Thái Lan.
 
+ Hai năm liền Huy chương vàng bơi lội "Giải trẻ toàn quốc nước Úc" năm 14, 15 tuổi.
 
+ Huy chương vàng ở cự ly 200 sải của "Giải bơi lội quốc gia Việt Nam" năm 15 tuổi.
 
Cuối năm 15 tuổi bị chấn thương vai, nghỉ bơi lội gần 1 năm. Đến năm 2007 đi tập huấn tại Úc.
 
+ Huy chương bạc"Giải bơi lội trẻ Đông Nam Á" năm 2008
 
+ Chuẩn bị tham gia "Đại hội thể dục thể thao toàn quốc" cuối năm vào tháng 12 tại Đà Nẵng.
 
 
Hôm gặp chúng tớ, Quang Bảo diện một chiếc áo sơ mi rất đơn giản, kết hợp với chiếc quần jean bụi bụi. Chính phong cách rất mộc ấy cùng với nụ cười vô cùng thân thiện của Bảo đã làm cho chúng tớ thực sự bị cuốn hút và tụi tớ đã bắt đầu câu chuyện một cách rất tự nhiên như hai người bạn thân thiết vậy í.
 


Hello Bảo, được biết có một khoảng thời gian bạn tham gia tập huấn bơi lội 2 năm tại nước ngoài (cụ thể là tại Úc), vậy khoảng thời gian đó việc học của bạn phải sắp xếp thế nào?
 
Lúc đó chính sách tại Úc quy định tất cả các vận động viên đều phải đảm bảo việc học và việc tập thể thao đúng mực. Vì vậy, trong thời gian được cử đi tập huấn tại Úc, vào mỗi ngày, lúc 4h sáng mình đều phải thức dậy thật sớm để đến hồ bơi tập luyện, sau đó khoảng 7, 8h thì mình đến trường để hoàn thành tốt vai trò của một học sinh.
 
Sau 2 năm học thì mình trở về Việt Nam học tiếp và dĩ nhiên là vẫn tham gia tập luyện với đội tuyển bơi của thành phố hằng ngày, lúc 4h sáng. 


 
Lúc vừa qua bên đó học tập, chắc chắn có một vài môn học khiến bạn "đau đầu"?
 
Oh, chắc chắn là vậy rồi. Ban đầu mình có 3 tháng để học Tiếng Anh bên í, sau đó thì vào thẳng một trường trung học tại Úc. Môn học mà mình cảm thấy cực "khoai" đó chính là môn Hóa, Sinh và Sử. Đặc biệt là Sinh, do nó có quá nhiều từ vựng mới và toàn là từ khoa học nên nó luôn khiến cho mình cảm thấy khá căng thẳng mỗi khi đến tiết học. Cho đến năm lớp 10 thì do được chọn môn để học, mình không bao giờ gặp lại nó nữa nên việc học tập của mình cũng bớt "đau đầu" đi nhiều. 


 
Thời gian gần đây nhiều bạn bắt gặp Bảo làm MC trên truyền hình nữa, bạn định bỏ bơi lội để lấn sân sang lĩnh vực MC sao?

MC thật sự là một lĩnh vực mới rất thú vị đối với Bảo nhưng mình chỉ tham gia với mục đích thử sức khả năng của mình đến đâu thôi, chứ bơi lội đối với Bảo vẫn là ưu tiên hàng đầu. 

Mình đến với công việc MC này cũng tình cờ lắm, có thể nói như là một cái duyên vậy. Lúc vừa mới trở về Việt Nam, mình khá là rảnh rỗi nên có suy nghĩ sẽ kiếm một việc nào đó để làm thêm. Bạn bè xung quanh cứ "dụ dỗ", khuyên mình đi làm model đi, thế là mình xách xe chạy lên công ty để xin làm người mẫu luôn (mặc dù lúc đó công ty không có ý định tuyển model). Vài ngày sau thì một anh trong công ty gọi điện thoại cho mình nói mình lên cast làm... MC thử rồi mình trúng tuyển luôn. Ngẫm lại cũng thấy hay hay, vì tự nhiên cast làm model, lại được làm MC, đúng là rất bất ngờ. 



Bản thân bạn cũng là một 9x, vậy Bảo có suy nghĩ như thế nào về thế hệ 9x - thế hệ đang có nhiều ý kiến trái chiều nhau?

Theo quan điểm của Bảo, thế hệ 9x là một thế hệ rất năng động, rất bùng nổ. Tuy nhiên, do xã hội phát triển, 9x được tiếp thu quá nhiều nền văn hóa khác nhau, cũng như những luồng tư tưởng mới mẻ, xấu có, tốt có nhưng một số bạn lại chưa có sự chọn lọc kỹ càng khi tiếp thu, từ đó dẫn đến một vài hành động tiêu cực. Thiết nghĩ mọi người nên có một cái nhìn ít gay gắt hơn với thế hệ của tụi mình, cho 9x cơ hội nhiều hơn thay vì cứ phán xét: "9x thế này, thế nọ..." 

Lúc này là lúc mà mọi người nên chung tay để giúp cho thế hệ 9x hiểu được điều gì là tốt, là xấu, điều gì nên tránh xa, chứ không phải là lúc phê phán quá gay gắt như một số ý kiến kia. Bởi lẽ thế hệ 9x vẫn còn trẻ, vẫn đang từng ngày trưởng thành, nếu mình cứ phê phán, khiển trách quá mức thì các bạn í sẽ không... nghe đâu. Tuổi này là tuổi cứ nghĩ mình đã lớn rồi nên thường sẽ không lắng nghe điều gì mà, quá khắt khe thì sẽ phản tác dụng lại mà thôi.



Bảo có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều bạn teen trên thế giới, vậy bạn thấy điều gì teen Việt mình nên học hỏi các bạn í?

Đó chính là sự năng động và độc lập. Teen Việt mình có năng động nhưng có lẽ vẫn chưa đủ nhiều. Như mọi người thấy đấy, bước vào sân thể thao, học chạy bộ thì teen mình lại.... đi bộ, vào tập thể thao mà một số bạn rất ù lì, cứ mong cho qua tiết học nhanh chóng, điều này các teen khác trên thế giới năng động hơn chúng ta rất nhiều.

Bên cạnh đó, đối với các bạn teenboy Việt thì do ảnh hưởng của truyền thống xưa nay, cứ nghĩ rằng mình là trụ cột lớn trong nhà nên chỉ làm những việc lớn, còn những việc nhỏ trong nhà thì để cho... mẹ hay chị em gái làm. Xã hội nước ngoài thì lại dạy những người trẻ độc lập từ bé, các bạn í có thể làm được những việc nhỏ như: dọn nhà, nấu ăn... đến những việc lớn hơn. Không phải cứ việc nhỏ là chúng ta có thể bỏ qua được đâu, mà biết đâu sau này vì không biết làm chuyện nhỏ nên chúng ta không thể giải quyết tốt chuyện lớn đó chứ! 



Vậy ngược lại, bạn thấy điều gì ở teen Việt mà các bạn trẻ ở nước ngoài nên học hỏi chúng ta?

Mình may mắn có dịp sống và học tập tại nước ngoài 4 năm, thấy được một điều là các bạn trẻ nước ngoài rất độc lập trong suy nghĩ, các bạn í luôn nói bất cứ điều gì các bạn đó muốn, làm bất cứ điều gì các bạn đó muốn làm, nhưng lại không nghĩ đến cảm xúc của những người xung quanh.

Ví như học trong lớp, nếu teen nước ngoài không thích bài giảng kia, các bạn đó có quyền nói thẳng với giáo viên, nếu giáo viên la mắng, học sinh có thể sẽ đứng dậy đi ra khỏi lớp, 15 phút sau, giáo viên lại là người ra ngoài để... mời bạn đó bước vào lớp học. Việt Nam mình thì có truyền thống "tôn sư trọng đạo", "kính trên nhường dưới" , điều này rất đáng quý, nó là những văn hóa truyền thống rất tốt đẹp mà teen nước ngoài không có được. 
 

Câu hỏi cuối nhé, quan điểm sống của bạn là gì?

Hồi bé, mình từng nói với một người bạn rằng: "Sống không cần biết ngày mai", do lúc đó mình muốn tận hưởng cuộc sống đến từng giây phút, muốn sống hết mình vì nó, không muốn toan tính cho ngày mai quá nhiều, bởi lẽ không biết rằng ngày mai sẽ như thế nào cả, không biết chuyện xấu hay tốt gì sẽ xảy ra với mình...
 
Bây giờ thì Bảo lại có một quan điểm sống tích cực hơn: "Mình mỉm cười với cuộc sống thì cuộc sống sẽ mỉm cười lại với mình. Hãy luôn đặt niềm vui của người khác lên trên niềm vui của ta, điều đó sẽ giúp mình cảm nhận niềm vui một cách trọn vẹn hơn."