"Câu hỏi về giàn khoan 981 khiến mình thấy trách nhiệm và yêu nước hơn"

, Theo Trí Thức Trẻ 13:48 02/06/2014

Câu hỏi về giàn khoan 981 đã trở thành điểm nhấn quan trọng của đề thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn năm nay, khiến các sĩ tử không chỉ hào hứng mà còn cảm thấy trách nhiệm, yêu đất nước hơn.

Sáng nay, các teen 96ers đã bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT là Ngữ Văn. Nhận định chung của hầu hết thí sinh là câu hỏi nghị luận xã hội rất đặc biệt khi nhắc đến vụ giàn khoan Hải Dương 981.

Hoàn thành xong môn thi đầu tiên, hầu hết các thí sinh đều cảm thấy khá nhẹ nhõm và thoải mái, đồng thời cảm thấy trách nhiệm hơn, lâng lâng vì được nói lên suy nghĩ của mình về một vấn đề đang nóng, nhất là liên quan đến chủ quyền dân tộc trong một kỳ thi lớn như kỳ thi Tốt nghiệp.

Cùng lắng nghe tâm trạng của các thí sinh sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn sáng nay nhé!

Phí Quỳnh Anh - THPT Phan Đình Phùng


Mình cảm thấy rất hào hứng khi cầm trên tay đề văn của kì thi tốt nghiệp này. Bởi trong suốt thời gian qua vấn đề về biển đảo luôn là mối quan tâm của mọi người dân Việt Nam nói chung và của bản thân mình nói riêng. Bản thân mình thì nghĩ rằng câu hỏi về giàn khoan 981 vô cùng ý nghĩa, nó giúp cho các thí sinh có thể nêu lên được những suy nghĩ, trách nhiệm của bản thân mình về tình hình đất nước, về thái độ đúng đắn của người dân Viêt Nam chúng ta trước hành động của Trung Quốc. Qua đó, mình và các bạn học sinh có cơ hội thể hiện được lòng yêu nước và tinh thần dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Môn thi đầu tiên của mình diễn ra khá trôi chảy, một phần vì Ngữ Văn cũng là một trong những môn mình yêu thích. Hy vọng các môn thi sau cũng sẽ gặp nhiều may mắn.

Nguyễn Mẫn Thủy Tiên - THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


Ngay từ khi đọc đề Văn thì mình đã thật sự cảm thấy hứng thú và muốn chia sẻ rất nhiều suy nghĩ trong bài làm rồi. Chắc hẳn người dân Việt Nam nào cũng biết trong thời gian này thì tình hình biển đảo của đất nước trở thành một vấn đề nóng hổi hơn bao giờ hết. Những hành động trái phép của Trung Quốc khi tự ý đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tấn công hung hãn thuyền của Việt Nam… thì ai cũng rõ. Tuy nhiên cũng chính trong hoàn cảnh đó thì tinh thần dân tộc, sự đoàn kết và yêu nước của những người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ mới được thể hiện rõ.

Mình tự tin rằng với câu hỏi nghị luận kia, mình có thể giành được số điểm khá. Bạn bè mình cũng rất hào hứng với đề Văn của năm nay khi tính thời sự được đặt lên cao, sĩ tử được khuyến khích nói lên quan điểm cá nhân của mình.

Đào Phương Thảo - THPT Phương Nam

Thật ra mình không quá bất ngờ khi đọc câu nghị luận của đề văn sáng nay. Bởi lẽ từ những ngày qua thì vấn đề biển đảo của đất nước đã trở thành mối quan tâm của mọi người dân Việt Nam nói chung rồi. Cá nhân mình cho rằng ở thời điểm này thì câu hỏi về giàn khoan 981 trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết khi qua đó, thí sinh có thể nêu lên suy nghĩ của bản thân, không chỉ là bức xúc trước hành động trái phép của Trung Quốc mà còn thể hiện được lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.



Hơn nữa, hầu như tất cả thí sinh phòng mình đều khá thoải mái trước câu hỏi này khi đây thuộc dạng câu hỏi mở, nghĩa là người làm được nêu lên quan điểm cá nhân, chứ không mang tính chất dập khuôn, sách vở, phải nói những điều mà ai-cũng-biết-là-gì rồi. Với tư cách là một thí sinh thì mình cảm thấy cực kỳ hào hứng.

Dù chỉ chiếm 3 điểm trong tổng số điểm của bài thi nhưng xem ra không có một khuôn mẫu nào được đặt ra mà yêu cầu thí sinh phải trả lời như một cái máy cả. Thay vào đó, sĩ tử được trực tiếp bày tỏ suy nghĩ cá nhân của mình thông qua bài thi, sự bức xúc với hành động trái phép của Trung Quốc cũng như đề cao tinh thần dân tộc vĩ đại. Môn Ngữ Văn thật sự là một khởi đầu đầy thú vị trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Nguyễn Kiều My - THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng


Ngày đầu “ra trận”, bọn mình được cọ xát với đề thi môn văn kiểu mới. Trước hôm thi bọn mình đều đoán được là chắc đề thi sẽ hỏi về biển Đông. Đến hôm nay khi được nhận đề thi thì mình khá vui (Cười). Câu hỏi rất thực tế, điều này vừa kiểm tra được kiến thức xung quanh ngoài sách vở của bọn mình mà cũng là câu hỏi dễ lấy điểm nhất vì hiện nay ai cũng đều quan tâm tới vấn đề này. 

Còn phần 2 của đề thi, không chỉ mình mà nhiều bạn cũng hơi bất ngờ khi hỏi về vở kịch "hồn Trương Ba, da hàng thịt". Mặc dù dành nhiều sự ôn tập vào những tác phẩm khác hơn nhưng mình vẫn hoàn thành được tốt bài thi. Nói chung mình thấy đề thi năm nay khá thoải mái, liên hệ với thực tế nhiều. Với cá nhân mình thì mình cảm thấy rất phấn khởi khi môn đầu tiên khá thuận lợi.