Cậu học sinh trung học cõng người bạn tàn tật suốt ba năm liền

Vũ Linh, Theo Trí Thức Trẻ 16:45 26/04/2015

Để người bạn của mình được đi học, Xie Xu đã cõng người bạn của mình đến trường trong suốt 3 năm. Việc làm của Xie đã khiến hàng triệu người xúc động khi được đăng tải trên báo chí.

Cậu học sinh 18 tuổi Xie Xu gặp người bạn Zhang Chi 19 tuổi khi cả hai cùng là học sinh trường trung học Daxu ở Từ Châu, là một địa cấp thị tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Zhang mắc chứng loạn dưỡng cơ, một loại bệnh khiến các cơ ở tay chân teo và yếu dần. Những người mắc bệnh này thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại do không chịu được trọng lượng cơ thể.

Để người bạn của mình được đi học, Xie Xu đã cõng người bạn của mình đến trường trong suốt 3 năm. Việc làm của Xie đã khiến hàng triệu người xúc động khi được đăng tải trên báo chí. 

Không chỉ cõng bạn tới trường mà hàng ngày, Xie còn giúp bạn những việc nhỏ như lấy đồ ăn, giặt quần áo.

Xie Xu đang cõng Zhang Chi tới trường.

"Câu chuyện về cả hai thật sự rất cảm động. Dù không phải là người thân, nhưng Xie đã làm điều này trong suốt 3 năm. Đây không phải là điều mà ai cũng làm được." - Go Chunxi - phó hiệu trưởng trường Daxu nói với truyền thông.

Cả hai đều chăm chỉ và nằm trong top học sinh đứng đầu lớp.

Những hình ảnh khiến mọi người cảm phục.

(Theo Dailymail)