Cậu bé 15 tuổi tự tử sau khi nghe nhạc bạo lực

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 22:06 21/04/2013

Truman Edley, 15 tuổi, đến từ Rotherham, Anh Quốc, đã treo cổ tự tử ở tiền sảnh nhà sau khi cậu bạn nghe lời bài hát mang đầy tính bạo lực trên chiếc iPod cá nhân.

Cảnh sát từ chối tiết lộ tên ban nhạc cùng bài hát được cho là đã khiến Truman tự tử bởi lời bài hát mang ý nghĩa cực kỳ đen tối, tiêu cực và dường như để tôn vinh cái chết. Các điều tra viên cũng tiết lộ rằng Truman đã gặp phải nhiều vấn đề thần kinh.

Cậu bé 15 tuổi tự tử sau khi nghe nhạc bạo lực 1

Vào buổi sáng trước khi treo cổ tự tử, cậu bạn vẫn còn vui vẻ đi chơi cùng bạn bè. Người thân trong gia đình Edley vẫn đang vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi của Truman. Người ông của Truman cho biết cậu bạn là fan của những trò chơi điện tử, âm nhạc và những trang mạng xã hội. Sau khi Truman ra đi, một trang Facebook với hơn 700 người tham gia đã được lập ra để tưởng nhớ về cậu bạn tốt bụng, thân thiện.

Trước đó, vào năm 2011, bà Edley, mẹ của Truman, đã từng phát hiện ra con trai đang khóc nức nở trong tủ đựng quần áo. Trong một lần khác, bà lại thấy những vết cào xước trên cánh tay. Tuy nhiên, khi được hỏi thăm, cậu bạn nói dối rằng đó là những vết xước do bị ngã. Hai người bạn cũng khuyên cậu bạn đến trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên vì e ngại rằng Truman đã tự gây thương tích cho mình.

Cậu bé 15 tuổi tự tử sau khi nghe nhạc bạo lực 2
Nhân viên điều tra đã phát hiện ra lời bài hát có ý nghĩa vô cùng đen tối và tiêu cực.

Bà Edley cho biết con trai mình luôn cố gắng bảo vệ những người thân trong gia đình. Cô nói "Thằng bé luôn yêu thương, chăm sóc mọi người. Rồi thằng bé học theo hình mẫu tính cách của một nhân vật một bộ phim, và bắt đầu gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, quan tâm tới bề ngoài nhiều hơn. Lòng tự trọng của thằng bé rất thấp. Nó không hề thích bản thân mình hay cái vẻ bề ngoài của nó. Bề ngoài nó luôn tỏ vẻ tự tin, nhưng bên trong nó lại cực kỳ nhạy cảm."

Anh PC Glyn Farrell - 1 người chứng kiến hiện trường vụ tử tự của Truman cho biết dù anh là một fan của dòng nhạc mạnh này nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng nó có thể gây ra trầm cảm. Anh nói "Tôi đã nghe một đoạn trong bài hát đó. Trong đó có rất nhiều tiếng la hét kèm theo nhưng tiếng ghi ta với cường độ rất mạnh. Quả thực, nó có thể ảnh hưởng đến người nghe rất nhiều."