Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1

Nami, Theo 00:01 24/11/2011

Trường đang là quản lý thiết kế khu vực châu Á của một công ty Hàn Quốc. Vừa rồi, Trường đã tham gia "đì-zai" trang phục cho nhóm SNSD và 2NE1 trong MV "The Boys" và "I'm The Best" đấy!<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Họ và tên: Thái Việt Trường

Ngày sinh: 4/8/1993

Chức vụ hiện tại: Designer & Asia Pacific Design Manager tại công ty Hansae (Hàn Quốc).

Sở thích: Nghe nhạc, đọc sách, đi ăn với bạn thân, chạy xe đạp và thích đạp xe một mình quanh Sài Gòn khi trở về Việt Nam.

- Từng là đại sứ thiện chí cho trường BIS lúc ở Việt Nam.

- Đại sứ thiện chí cho Unicef ở Washington D.C.

- Sau khi bà ngoại mất, Trường thành lập một foundation từ thiện riêng, lấy tên của ngoại: www.nhungfoundation.org.

- Tham gia thiết kế trang phục cho SNSD và  2NE1 trong MV "The Boys" và "I'm the best".

Sự trở lại đầy thành công của hai nhóm nhạc 2NE1 và SNSD thời gian gần đây, ngoài việc nhờ vào các sản phẩm âm nhạc ra thì nhiều fan còn "mê tít" bởi phong cách thời trang của họ và dành không ít lời khen. Tuy nhiên, đâu có ai ngờ được những bộ trang phục chủ đề chính của 2 nhóm nhạc nữ đình đám của Hàn Quốc này lại được một... teen Việt sinh năm 1993 cùng những người bạn của cậu ấy thực hiện. Các bạn đừng vội ngạc nhiên quá sớm nha! Vì sau khi trò chuyện và tìm hiểu thêm về cuộc sống của bạn ấy, chắc chắn bạn còn sẽ "choáng" và ngưỡng mộ cậu ấy nhiều hơn nữa cơ!

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
Hãy cùng khám phá một cuộc sống "đặc biệt" của Việt Trường nhá.

Những ngày ăn, ngủ... cùng 2NE1 và SNSD

Làm việc tại một công ty thời trang hơn một năm nay, hoàn thành rất nhiều dự án, lớn có, nhỏ cũng có, nhưng 2 "phi vụ" của 2 nhóm nhạc này là khiến Trường vật vã nhất. Đầu tiên, công ty giao cho group của Trường bản dự án thực hiện trang phục chính cho nhóm nhạc 2NE1, nhưng do bản thân còn bận nhiều công việc khác nên Trường quyết định giao cho 2 người bạn trong nhóm thiết kế. Sau khi bản vẽ hoàn thành thì sẽ chuyển qua cho Trường chỉnh sửa lại, đính thêm hạt phụ kiện và chính Trường sẽ là người duyệt sản phẩm cuối cùng.

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
Bộ trang phục mà Trường và 4 người bạn của mình thực hiện.

Nghe qua khâu công đoạn thì có vẻ rất dễ, nhưng quá trình thực hiện đã làm Trường cùng 4 thành viên khác trong nhóm là: Lie Sang Bong, Zung Hee Jin, Sung Eun Lee và Sewon Hwang như cạn kiệt hết năng lượng. "Đặc biệt là bên stylist của 2NE1, họ muốn phải có những phụ kiện độc, lạ cho bài hát mới nên buộc lòng Trường phải lùng đủ loại phụ liệu nhỏ rồi tự sáng tạo ra. Đó là chưa kể mấy lần bên 2NE1 thay đổi bài hát chủ đạo khiến bên mình "lao đao" theo, lập tức thay đổi bản vẽ rồi làm lại từ đầu." - Trường tâm sự.

Mãi hai tháng sau thì mọi chuyện mới đâu vào đó. Bên stylist của 2NE1 dành rất nhiều lời khen cho nhóm của Trường. Vì lần này các bộ trang phục đã khiến các cô gái trong nhóm như được "lột xác", trông sexy và mạnh mẽ hơn, các phụ kiện do chính Trường tham gia làm cũng được đánh giá cao về mức độ tinh xảo. Bằng chứng rằng sau khi MV bài hát "I'm The Best" của nhóm được hé lộ, các fan như "phát sốt" vì bộ đồ bó sát của CL và những phụ kiện trên trang phục của Dara... khiến 2NE1 khác hẳn so với hình tượng trong những MV trước. 

Vừa hoàn thành xong thì độ vài tháng sau, Trường tiếp tục được công ty giao thực hiện luôn 5 bộ đầm cho các cô gái trong nhóm SNSD để quay ở cảnh đầu MV "The Boys". Cảm xúc khó tả khi lại có được một dự án lớn nhưng lại không tránh khỏi sự lo lắng vì phong cách lần này của bên SNSD giao đến thì nhóm của Trường trước giờ rất ít thực hiện. Họ bắt phải vừa mạnh mẽ, sang trọng mà không mất đi sự quyến rũ của các cô gái trong nhóm. Thế là gian nan bắt đầu từ đây...

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
5 bộ váy mà nhóm của Trường đã thiết kế cho SNSD trong cảnh đầu tiên của MV "The Boys".

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
Bản mộc từ 2 bộ váy của Yoona.

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
Tuy công việc lần này rất khó, nhưng Trường luôn có gắng hoàn thành bằng hết khả năng của mình.

Trong dự án này, cậu bạn là người chịu trách nhiệm lo phần vải vóc. "Ác một cái, chợ chuyên bán sỉ vật liệu may Dongdaemun ở Seoul chỉ mở cửa từ 9h tối đến 5h sáng. Trong vòng một tuần liền, cứ đúng 9h tối là Trường có mặt ở đó, một mình lảo đảo khắp nơi như muốn lục tung cả cái chợ chỉ để tìm được mẫu vải ưng ý. Dưới cái lạnh cắt da, cắt thịt của Seoul, lại còn biết bao nhiêu thứ dễ bị "cám dỗ" ở chợ như khu vui chơi, ăn uống... nên Trường phải đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới chiến thắng được bản thân đấy! Rồi mỗi lần "vác" được cái lưng về tới khách sạn nghỉ ngơi, như thể chẳng có gì bằng..." - Giờ nghĩ lại mà Trường vẫn còn thấy... sợ.

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
Trang phục của Yoona này.

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
Đây chính là bộ mà Yuri đã mặc trong MV "The Boys". Sau khi MV phát sóng, bên nhãn hiệu thời trang Bebe nổi tiếng còn đặt hàng và sản xuất luôn đấy!

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
Trang phục dành cho cô nàng Sunny...

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
... và Jessica.

"Nếu bạn nào hỏi giữa hai dự án của 2NE1 và SNSD cái nào "căng" nhất thì mình sẽ trả lời ngay đó là SNSD. Chỉ một bản thiết kế mà bị người ta trả tới trả lui 7 lần, vô tình một hôm Trường tìm được bộ sưu tập của NTK Lie Sang Bong rất phù hợp với hình mẫu này nên mới nhờ anh ấy phác ra mẫu mới dựa theo đó. Vì anh Sang Bong cũng là 1 trong 5 thành viên của nhóm Trường nên mọi việc tiến hành rất nhanh. Đến lần thứ 8, sau khi các cô nàng SNSD được make up và duyệt hình tượng sao để phù hợp nhất, thì công việc của chúng tớ mới tạm gọi là hoàn tất. Trong quá trình làm việc, mọi người cũng có nhiều tranh cãi vì không vừa ý những đề xuất của nhau, mà deadline lại cứ "bay vèo vèo" trước mặt." - Trường tâm sự.

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
Các mẫu thiết kế mà nhóm Trường sử dụng, đa số đều là của NTK Lie Sang Bong. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
5 bộ váy này đều dựa theo nguyên bản từ bộ sưu tập của NTK Lie Sang Bong trước đây.

Sau khi hoàn thành xong 2 dự án lớn này, Trường mới rút ra được bài học cho mình rằng làm đồ cho sao thì cực kì áp lực, mà độ áp lực còn phụ thuộc vào độ nổi tiếng của sao đó như thế nào. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua, nhờ có những dự án lớn và gặp nhiều khó khăn thế này thì Trường mới có thể rút nhiều kinh nghiệm cho mình.

Một câu chuyện cảm động về nghị lực vươn lên

Khi chúng tớ trò chuyện, Trường nói nhỏ rằng: "Sau khi nhiều bạn biết đến tớ thì hầu như ai cũng bảo "Sao cậu này sướng thế!?" hay "Người gì mà may mắn quá trời!" Nhưng đằng sau câu chuyện về sự thành công thì còn rất nhiều tâm sự và khó khăn khác mà không phải ai cũng biết về cậu bạn này.

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
Cuộc sống trước đó của Việt Trường không hoàn hảo như các bạn từng nghĩ.

Vốn dĩ gia đình ngày xưa của Trường rất nghèo, đồng lương của mẹ và bố đều ít ỏi mà bố lại có cái tật nhậu nhẹt, hễ say là về nhà đánh đập vợ con. Vì Mẹ không muốn Trường sống với người cha, người chồng bê tha, nhậu nhẹt như thế. Nên mẹ quyết định li dị bố rồi đi thêm bước nữa, cốt chỉ để Trường có một cuộc sống tốt hơn. Bù lại, chính vì trải qua 10 năm với cuộc sống khó khăn, chật vật như thế, nó mới giúp Trường có thêm ý chí, quyết tâm thay đổi một cuộc sống để cho mẹ đỡ vất vả hơn.

Khoảng hơn 1 năm trước, lúc còn ở Việt Nam, Trường tự mở một shop bán trang sức trên mạng, nguồn hàng tự lấy hoặc có vài đứa bạn bên Hàn Quốc giúp lấy về thêm. Tuy cực nhưng mà lại vui, vì cảm giác tự bản thân Trường kiếm được tiền cho mình mà không cần đến gia đình. Đến giờ Trường vẫn còn giữ tờ 20.000 đồng đầu tiên mà mình tìm được. Một lần tình cờ, chị khách mối của shop mới giới thiệu Trường đến công ty thời trang Hàn Quốc mà chị ấy đang làm, vì thấy Trường cũng có con mắt thẩm mỹ và lựa hàng đẹp. 

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
Cũng nhờ những ngày tháng vất vả đó mà cậu bạn 9x này mới có thể thành công sớm như hiện nay.

Bản thân lúc này chẳng biết cái gì về thời trang, ngày đầu tiên đi làm vác đôi dép kẹp, quần đùi và áo ba lỗ đến công ty, Trường bị một chị đến nhìn từ trên xuống dưới rồi còn bảo: "Thằng này thì biết làm gì!?" khiến Trường choáng váng mà chẳng biết phản ứng ra sao! Mặc mọi người bàn tán, Trường quyết định cố gắng làm việc. Lần đầu tiên nhận 50 mẫu thiết kế trong tay, sau đó phải tự duyệt xem mẫu nào sẽ đem ra thị trường nên có hơi lo sợ vì quyết định của mình ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu của cả công ty, Trường đành chọn liều. Dần dần nhìn riết, Trường cũng thấy quen và bắt đầu có những đòi hỏi của riêng mình để các mẫu thiết kế hoàn thiện hơn, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. 

Làm đến bù đầu bù cổ, lắm lúc Trường cảm thấy chán nản và muốn vứt bỏ lại mọi thứ phía sau vì môi trường làm việc ở công ty nước ngoài quá khắc nghiệt và áp lực. Nhưng nghĩ lại những gì mình đã bỏ ra, thế là Trường lại "úp mặt" vào làm. "Chỉ trong vòng hơn 1 năm, Trường đã "ngoi" lên chức Quản lý thiết kế khu vực châu Á. Chức vụ này của Trường giờ đã cao hơn cái chị mà ngày đầu bảo mình chẳng biết làm gì và còn là người Việt chính hiệu duy nhất của công ty. Cấp dưới của Trường nay có hơn 700 nhân viên tại các văn phòng trên toàn châu Á. Có hẳn thương hiệu thời trang và 3 cửa hàng do Trường và "cô chị bạn" Hee Jin, người đã giới thiệu mình vào công ty thành lập: một cái tên Dahong tại Hàn Quốc, một cái tên CCT Fashion bên Nhật Bản, một cái tên Justellizy tại Việt Nam và mình còn chuẩn bị "thai nghén" cho ra đời cái Justellizy tại Hồng Kông đấy!" - Trường hào hứng nói.

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
Trường cùng với 3 thành viên khác trong nhóm của mình. Cái này là chụp hôm mọi người đi chơi tại Seoul, nên thiếu mất anh Sang Bong.

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
Chị Hee Jin (bên trái) - người đã giúp Trường vào công ty.

Cậu bạn người Việt tham gia thiết kế trang phục cho... SNSD và 2NE1
Ngày khai trương cửa hàng tại Việt Nam của Trường và chị Hee Jin.

Trong một năm mà đã thăng tiến và thành công đến như thế, chính cả "khổ chủ" và mẹ của bạn ấy cũng chẳng tin được. Nhưng đây chính là bằng chứng của việc chăm chỉ và có một ý chí kiên cường trong cuộc sống của một teen boy chính hiệu!

Bây giờ Trường cũng khá bận rộn, cứ hay đi đi lại lại giữa Hàn Quốc, Mỹ và Việt Nam nên việc học không được cố định, cứ có thời gian là Trường ôm khư khư máy vi tính rồi vào học cùng với bạn bè. Trường cũng thẳng thắn nói: "Nghề thời trang rồi cũng sẽ tới lúc bạn cạn kiệt ý tưởng, với mình nó không phải là một công việc có thể tồn tại lâu dài. Mình vẫn muốn được kinh doanh, nghề này đòi hỏi sự thử thách cao và còn là ước mơ từ nhỏ của mình. Chắc chắn mình sẽ cố gắng để biến ước mơ này thành hiện thực khi có được tấm bằng đại học của Mỹ trong tay."