Cậu bạn cao 1m86, đa tài và có cái tên lạ - Thái Bình Dương

Nhi Nhi; Ảnh: Hyn, Theo 00:01 21/09/2011

Học giỏi, chơi thể thao cừ, cậu bạn 17 tuổi này còn khiến ai cũng ấn tượng vì cái tên lạ và rất hay - Thái Bình Dương.

Họ tên: Thái Bình Dương

DoB: 12/01/1994

Học sinh lớp 12A28 – trường THPT Phan Châu Trinh – Đà Nẵng

Thành tích: 

- HCĐ Hội Khoẻ Phù Đổng thành phố môn bóng rổ.

- HCB và HCĐ điền kinh quận Cẩm Lệ.

- Giải 3 Toán thành phố.

- Giải Nhất "Đại sứ thể thao học đường lần thứ I" (2011): đây là cuộc thi dành cho học sinh THPT yêu thể thao trên toàn quốc, được thể hiện khả năng bản thân và giao lưu, đồng thời, hướng đến cổ vũ cho các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường và cộng đồng. Tại vòng chung kết cuộc thi diễn ra vào tháng 6 vừa qua, Thái Bình Dương đã trở thành một trong 2 thí sinh được giải Nhất (bạn còn lại là thí sinh nữ).

- Ngoài ra, Dương còn là thành viên của CLB người mẫu trường THPT Phan Châu Trinh.


Dương rất giản dị và hiền lành.


Cậu ấy còn sở hữu một chiều cao khủng dù mới chỉ 17 tuổi - 1m86.

Chào Dương! Tên của bạn nghe rất lạ đấy, nó hẳn phải có ý nghĩa gì đúng không?

Hì! Bố mẹ mình muốn sau này mình sẽ bình yên vượt qua mọi sóng gió nên lấy tên này đặt cho mình. Mình rất tự hào về tên của mình đấy!

Cảm giác của Dương như thế nào khi đạt giải Nhất “Đại sứ thể thao học đường"?

Thật sự mình cảm thấy rất may mắn khi đạt giải. Qua cuộc thi này mình học hỏi được nhiều điều từ các bạn ở khắp các tỉnh thành. Những người bạn mình quen được qua cuộc thi này có một khả năng, một phong cách riêng đáng để mình học hỏi.


Dương giành 1 trong hai giải Nhất của đêm chung kết Đại sứ Thể thao học đường 2011.


Thành tích thể thao của Dương thật đáng nể đấy! Cơ duyên nào đưa bạn đến với bóng rổ và điền kinh vậy?

Mình chỉ tham gia vì niềm đam mê thôi, lúc đầu thì thích rồi sau đó thì “nghiện” lúc nào không biết.

Có lúc nào Dương cảm thấy chán nản vì đi theo con đường này chưa?

Thật ra là rồi đấy! Có lần mình bỏ bóng rổ vì không vào được vòng chung kết cấp thành phố năm lớp 9 và những lần chơi dự bị đến tím tái cả chân tay vì thời tiết lạnh. Vào cấp 3, nhờ có bạn bè và các đồng đội trong câu lạc bộ bóng rổ của trường mình lại tiếp tục theo đuổi đam mê. Dần dần mình tập lại những bài căn bản đầu tiên và trở thành trung phong cho đội tuyển trường. Mình cảm thấy đây cũng là một thành công bởi mình luôn có đồng đội ủng hộ, tin tưởng và sát cánh với mình qua những trận đấu.



Dương sắp xếp thời gian như thế nào để dung hòa giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa khác?

Bí quyết của mình là làm việc gì cũng chú tâm vào làm cho đến cùng thôi. Hơn nữa, mình thường đặt mục tiêu trước khi làm một việc gì đó.

Nếu được chọn giữa bóng rổ và công việc của một teen model, bạn sẽ chọn gì?

Mình sẽ chọn cả hai, bởi vì bóng rổ và làm mẫu teen là sở thích, đam mê của mình, mình không thể bỏ một trong hai được. Năm nay là năm cuối cấp rồi, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để cân bằng giữa việc học và chơi để bố mẹ không phải lo lắng.


Dương có thể chia sẻ một chút về những kế hoạch trong tương lai gần của bạn được không?

Sắp tới, ngoài việc học tập, mình còn phải thực hiện nhiệm vụ của một đại sứ thể thao, đó là gây quỹ cho VĐV khuyết tật, sau đó, bay sang Indonesia để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong SEAGAME 26 vào tháng 11 tới.

Cảm ơn Dương vì cuộc trò chuyện và chúc bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa nhé!