Cặp đôi làm đám cưới ở trên cây

Lạc Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 16:03 04/07/2015

Mỗi cô dâu chú rể đều mong muốn đám cưới trọng đại nhất đời mình trở nên đáng nhớ. Anh Martyn và cô Collette cũng không ngoại lệ.

Cặp đôi người Anh này cũng như mọi cặp đôi khác, khi đứng trước ngày cưới của mình đều nhức đầu và băn khoăn rằng, liệu họ nên tổ chức một tiệc cưới như thế nào? Làm cách nào để ghi dấu tình yêu một cách đặc biệt nhất? Phải làm gì để ngày trọng đại của họ khác biệt hoàn toàn? Sau nhiều xem xét và suy nghĩ, họ đã quyết định tổ chức đám cưới trên...độ cao 20m.

Và đó chính là lý do để cặp đôi người Anh lặn lội đến tận Công viên quốc gia Nữ hoàng Elizabeth tại Scotland, nơi có hệ thống du dây dài nhất nhì nước Anh, để đánh dấu điểm khởi đầu cho hôn nhân của họ.


Trong ngày cưới, cô dâu Colette đã mặc chiếc áo cưới đặc biệt được thiết kế để tránh vướng víu khi sử dụng các thiết bị bảo hộ. Và thay vì hành lang dài trong giáo đường, cô dâu được bố mình dìu bước qua một chiếc cầu dây để đến “lễ đường trên cây” cao 12m so với mặt đất. Ở đó, ông đã trao cánh tay con gái mình cho chồng cô và chứng kiến họ cùng trao lời thề nguyện.



Sau đó, từ “lễ đường trên cây”, họ đu dây xuống đất trong tiếng reo hò cùng sự chúc phúc của 30 vị khách mời là người thân, bạn bè và đặc biệt là cô con gái 19 tháng tuổi Alice của Colette và Martyn. 


Cặp đôi đã vô cùng hạnh phúc khi chắc chắn rằng đám cưới của họ là dấu ấn đặc biệt. Colette chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy siêu may mắn khi đã hiện thực hóa giấc mơ đời mình. Chúng tôi vui mừng khi đã quyết định phá vỡ những nguyên tắc thông thường và thực hiện một điều gì đó hoàn toàn độc đáo… Chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều này và cũng khá chắc là gia đình và bạn bè chúng tôi cũng sẽ không quên được.”



Cặp đôi đầu tiên làm đám cưới trên cây tại Anh sẽ dành tuần trăng mật của họ tại Scotland. Cùng với đám cưới độc lạ này, vợ chồng son nhà Milner cũng mong muốn những cặp đôi chuẩn bị tiến tới hôn nhân khác: “Hãy làm theo ý bạn! Cứ theo cách truyền thống thì chán lắm. Hãy phá vỡ những nguyên tắc đi.”