Cặp đôi giữ hóa đơn tình phí gần 500 triệu: "Yêu nhau 5 năm, thế là bình thường"

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 11:22 24/11/2015

Sau khi câu chuyện tình phí khá hay ho của T.D và Annie được chia sẻ rộng rãi, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với cặp đôi để biết thêm về tình yêu của cả hai cũng như "xấp hóa đơn 500 triệu" này.

Tình phí lúc nào cũng là một vấn đề thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người, nhất là khi thời gian trước, câu chuyện "chia tay đòi quà", rồi đi ăn ai sẽ là người trả tiền đã "sôi sục" mãi. Mới gần đây thôi, câu chuyện cặp đôi sinh viên giữ lại hóa đơn tình phí gần 500 triệu đồng được chia sẻ đang khiến cư dân mạng rất tò mò. Đó là T.D và Annie, cả hai cùng sinh năm 1994 và hiện đang là sinh viên năm cuối. Không chỉ là con số 500 triệu, mà việc hai bạn này giữ lại hóa đơn để làm gì cũng đang được nhiều người thắc mắc.

Chúng tôi đã liên lạc và có một cuộc trò chuyện với cặp đôi để biết thêm về tình yêu của cả hai cũng như thói quen giữ hóa đơn độc đáo này.

Chào T.D! Hiện tại mọi người đang chia sẻ thông tin rằng trong suốt thời gian yêu nhau, hai bạn đã giữ lại hóa đơn tình phí gần 500 triệu đấy. Chuyện này là... thật hả? (cười).

Chuyện này thì đúng là thật, tuy thời gian gần đây mình chủ yếu chi tiêu bằng thẻ ngân hàng nên không cần giữ lại hoá đơn nhiều nữa nhưng 3 năm đầu chúng mình còn giữ lại gần hết. Sau đó thì chúng mình thỉnh thoảng vẫn giữ thói quen cũ chi tiêu gì vẫn hỏi hoá đơn đem về.

T.D và Annie yêu nhau đã lâu chưa? Cơ duyên gì đã đưa cả hai thành 1 cặp vậy? 

Mình và bạn gái vô tình dính phải nhau được gần 5 năm rồi, ngày kỷ niệm của chúng mình là 23/04. Lý do mà chúng mình đến với nhau kể cũng lạ, hồi cấp 3 mình học chuyên Khoa học tự nhiên, bạn gái học Ams, vì mình có nhiều bạn bè bên Ams nên hay qua đó chơi, làm chương trình và thế là quen nhau. Sau đó cả hai đứa đều mới chia tay người yêu, thì nên gật đầu yêu nhau cho đỡ "đơn côi" thế là dính với nhau đến tận bây giờ (cười).

Con số 500 triệu với hai sinh viên cũng khiến nhiều người giật mình đó chứ?

Thực ra nếu trong một thời điểm thì đó đúng là một con số lớn ngay cả với mình thật. Nhưng nếu trong gần 5 năm thì mình nghĩ là đó là điều bình thường. Có một bạn tính ra mỗi tháng mình phải kiếm được tối thiểu 6 triệu, tức là khoảng 300k/ngày nếu làm công ty nghỉ thứ 7 chủ nhật hoặc trung bình 200k/ngày đối với người làm freelance như mình đúng không? Thế thì mình thấy là ít mà.

Hóa đơn cao nhất bọn mình chi là 60 triệu cho việc mua máy tính, máy ảnh. Còn đi ăn thì cao nhất là bữa 4,5 triệu lúc mới yêu. Sau đó thì bọn mình đều thích tự nấu và ăn đồ bán rong ở Hà Nội nên không có bữa nào đắt thế nữa. Lâu lâu cả hai mới vào nhà hàng cũng chỉ tầm khoảng 1 đến 1,5 triệu là cao. Còn hóa đơn thấp nhất thì mình không nhớ chính xác, khoảng 4 – 500.000 đồng/ngày.

Một vài người nhìn con số sẽ nghĩ ngay là yêu đương cũng tốn kém ghê, bạn nghĩ gì về điều này? 

Quan trọng là bạn chi tiêu phù hợp với nhu cầu bản thân và trong giới hạn có thể. Đối với mình, mức chi tiêu này không phải là tốn kém. Nghĩ đơn giản thôi, trước khi yêu thì mẹ sẽ chi tiền quần áo cho mình, yêu rồi 2 đứa tự chi tiền mua quần áo và thường xuyên đi mua cùng nhau. Chi phí này cũng được tính vào tình phí của mình, vừa phục vụ nhu cầu bản thân vừa là dịp 2 đứa đi chơi chung. Kết hợp cả hai việc như thế thì chi phí này thật sự là khiêm tốn.

Ngoài ra thì việc giữ lại hóa đơn cũng khiến không ít người tò mò đó, bạn chia sẻ thêm về thói quen này của cả hai đi!

Bạn gái mình có thói quen giữ hoá đơn từ trước khi yêu, yêu nhau lâu rồi mình cũng quen dần và "lây" bệnh thích giữ hoá đơn lúc nào không hay. Tất nhiên là chỉ những nơi có xuất hoá đơn thì mới lấy còn ăn vỉa hè và hàng tạp hoá chẳng hạn thì thôi (cười).

Chuyện giữ hóa đơn, rồi tính toán tiền nong như thế này trông có vẻ rất thực dụng, T.D nghĩ sao?

Đối với chúng mình thì việc giữ lại hoá đơn chỉ giúp chúng mình cân đối chi tiêu và gợi lại kỷ niệm vì hai đứa mua nhiều đồ với nhau quá, nhiều lúc... quên mất là đã mua gì. Thỉnh thoảng cũng có bạn bè cần hỏi thông tin khi đi du lịch do chúng mình cũng hay đi chơi với nhau, thì chỗ hoá đơn có đầy đủ chi phí, địa chỉ và cách liên hệ cũng giúp bạn bè chúng mình khá nhiều. 

Hai bạn khá thoải mái với nhau về chuyện tình phí đúng không? Là con trai nhưng liệu T.D có phải là người luôn chịu trách nhiệm cho những chi phí ăn uống của cả hai lúc hẹn hò?

Có thể vì cả 2 đứa mình đều kiếm ra tiền, tuy không quá nhiều nhưng với cuộc sống sinh viên thì có đôi chút dư dả nên bọn mình khá thoải mái trong chuyện chi tiền. Những lúc đi chơi thì lúc người này trả, lúc người kia trả chứ mình và bạn gái cũng không rạch ròi tiền của ai thì làm gì hay mình phải bao hết. Chẳng hạn có đợt 2 đứa mình cùng tăng cân rất nhanh nên bọn mình đề ra luật mới, ai mời đi ăn người đó trả tiền để... hạn chế việc đi ăn hàng. 

T.D và Annie có từng gặp rắc rối nào trong chuyện tiền nong chưa? Hãy kể 1 kỉ niệm vui nhất của cả hai về phi vụ tình phí này nhé!

Cũng có. Đợt trước chúng mình có đề ra luật yêu nhau mà mình nói bậy hay có lỗi gì phải nộp tiền, nói xấu đá đểu cũng phải nộp tiền mà mình thì nói xấu suốt ngày nên bị đòi nhiều, đòi gắt quá thế là mình... trốn (cười lớn).

Dù đang là sinh viên nhưng hai bạn cũng yêu nhau đến gần 5 năm rồi, gia đình có biết chuyện tình cảm của T.D và Annie không?

Trong toàn bộ thời gian chúng mình yêu nhau thì cả hai bên gia đình đều biết và đều không phản đối gì chúng mình cả. Chỉ có mẹ bạn gái mình thỉnh thoảng hay nhắc khéo vụ chúng mình "nuôi" nhau béo mầm mà thôi.

Trong tương lại cả hai vẫn sẽ giữ thói quen độc đáo này chứ?

Sẽ tiếp tục khi có thể, hehe.