Cảnh báo tình yêu mùa World Cup

Mực Tím, Theo 16:45 21/06/2010

World Cup 2010 thì ảnh hưởng gì đến chuyện tình yêu nhỉ? Chà, ảnh hưởng cực kì to lớn ấy chứ!

Bóng đá vốn là khắc tinh của nhiều cô nàng đấy. Bởi vì, mỗi khi nhìn thấy trái bóng, nhiều anh chàng quên mất tiêu luôn sự hiện diện của con gái...

Nỗi khổ của những kẻ bị ép... mê bóng đá nè!

Câu chuyện của bạn Q.D (19 tuổi, ĐH Văn Hiến):

Ấy gọi điện báo sắp có trận đấu quan trọng giữa M.U và Chelsea, muốn tớ cùng ngồi xem và... nhắn tin bình luận cùng ấy cho vui. Tớ bảo không thích thú với những trận đấu bóng vì xem cũng... hổng hiểu gì, thì ấy hết giận dỗi lại đến năn nỉ: “Cậu là ngôi sao may mắn của đội bóng đó, có cậu xem chung thì đội bóng của tớ mới thắng được. Năn nỉ mà, cùng xem đi, tớ sẽ cho cậu thấy cái hay của bóng đá!”.
 

Thế là tớ đành bật ti vi và ngồi gật gà gật gù ráng xem cho hết, mỗi khi có những pha tấn công nguy hiểm hay ghi bàn đẹp mắt thì ấy lại nhắn tin hỏi tới tấp: “Hay không hay không? Cậu thấy sức mạnh của quỷ đỏ chưa, bị kèm chặt thế mà vẫn đột phá được!”, tớ cũng phải nhắn tin phát biểu... cảm nghĩ để ấy vui. Cứ như thế vài lần, tớ đuối lắm.

Câu chuyện của bạn gái có nick Boconganh... (17 tuổi, Q.Thủ Đức):

Ấy hẹn tớ đi uống cà phê cuối tuần, tớ cứ tưởng sẽ được đến một quán lãng mạn, êm dịu nào đó. Ai ngờ đâu ấy dẫn tớ vào một quán cà phê đông ơi là đông, màn hình tivi cực lớn. Thì ra, hôm ấy tivi chiếu trận chung kết có đội bóng ấy yêu thích. Thế là suốt buổi tối, tớ ngồi giữa một đám đông la hét ầm ĩ. Ấy thì nhảy lên nhảy xuống theo từng pha bóng, giờ giải lao cũng quay tới quay lui bàn tán, bình luận, hoàn toàn quên mất là có đi cùng tớ.

Và câu chuyện của bạn T.Tiên (lớp 12 trường VTS):

Bạn trai cũ của tớ mê bóng đá thì ít, nhưng mê... cá độ bóng đá mới nhiều. Ban đầu thì bạn ấy chơi nhỏ, cá mấy chục ngàn với vài người bạn cho vui. Nhưng về sau càng chơi càng hăng, cứ đến mùa bóng là bạn ấy chăm chỉ lên mạng xem tỉ lệ cá cược, bắt kèo, số tiền cá độ cũng ngày càng tăng. Thắng thì bạn ấy dắt tớ đi ăn đủ món, thua thì bắt đầu cộc cằn với tớ, thậm chí cứ hỏi vay tiền tớ mãi. Nói mãi không nghe, tớ quyết định “say goodbye” luôn!

Con trai ơi, hãy coi World Cup kiểu cặp đôi!

Đọc lại cái tít của bài này nhé, nếu bạn không muốn cảnh báo trở thành sự thật với “tình củm” của mình, thì mau mau học lấy vài “chiến thuật” để bạn vừa... ra sân lại vừa “bảo vệ khung thành trái tim” vững vàng:

1. Giao kèo ngay từ đầu: Trường hợp ấy ơi của bạn không hề thích bóng đá, bạn cần phải đi thẳng vào vấn đề bằng một bản giao kèo. Khai báo thành thật thời gian để xem bóng đá cùng các chiến hữu của mình. Dĩ nhiên, bù lại bạn cần có một khoảng thời gian rảnh để đi ăn, chơi với nhỏ, chứ không thể “mất tích” trong gần một tháng diễn ra WC được.

2. Cả hai cùng... vui: Nếu nhỏ cùng yêu thích đá bóng với bạn thì không còn gì tuyệt vời hơn là cùng lên kế hoạch chia sẻ với nhau. Bạn hãy mua các cặp áo đôi thể thao để cả hai cùng mặc đi cổ vũ, hẹn nhau xem ở những tụ điểm đông vui như NVH Thanh niên, hoặc cùng vừa ở nhà xem vừa nhắn tin bình luận qua Y!M với nhau. Một chú ý nhỏ cho các anh chàng (và cả các cô nàng), là mỗi người có thể có một đội bóng yêu thích, vì thế đừng “đả phá” thần tượng của người khác. Nếu có thua cũng đừng quá tức giận, mà nếu có thắng cũng đừng quá vui mừng vì sẽ làm tổn thương trái tim bé bỏng của con gái, hi hi.

3. “Cá độ” có chừng mực: Nếu có... “bắt kèo”, hai bạn có thể chơi với nhau bằng những phần thưởng dễ thương, như một tháng qua chở đi học, một chầu kem, một bài hát thu âm để lên FB hoặc... một cái nắm tay. Như vậy là vui rồi nha!