Căn phòng màu hồng "siêu" lung linh của Hoài Anh Mango

Hồng Ngọc ; Ảnh: Vincent Hà ; Clip: Kiên Nguyễn, Theo 00:01 01/10/2011

Chị Hoài Anh học thiết kế và rất thích may vá, làm đồ handmade, vì thế căn phòng của chị ấy cũng ngập tràn những dụng cụ may đo luôn đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Hoài Anh Mango (Top 5 Miss Teen 2009) là cái tên khá quen thuộc với các bạn tuổi teen. Sở hữu gương mặt ăn hình và phong cách đáng yêu, chị ấy đã thử sức ở nhiều lĩnh vực: người mẫu ảnh, MC… Nghe đồn từ lâu rằng phòng của Hoài Anh Mango rất đẹp nên chúng tớ đã đến thăm nhà chị ấy một hôm. Căn nhà nằm trong ngõ trên phố Thái Thịnh (Hà Nội), tường ở ngoài sơn màu hồng đậm rất dễ "nhận biết" (sau đó chị Hoài Anh kể cho chúng tớ là khi sơn lại nhà, chị ấy đã… lén bố mẹ chọn màu sơn này để sơn tường ngoài). Chị Hoài Anh rất nhiệt tình và hiếu khách, chị ấy dẫn bọn tớ lên phòng riêng. Bước vào phòng của chị Hoài Anh, bọn tớ lập tức… há hốc mồm ngạc nhiên vì độ đáng yêu và lung linh của căn phòng:

Phòng của chị ấy nhìn từ cửa vào đây nè, "choáng" chưa?

Tủ nào trong phòng cũng sơn màu hồng - trắng hết.


Góc học tập của chị ấy.

Hiện tại, chị Hoài Anh đang học ngành Thiết kế thời trang tại Học viện Thời Trang London (London College for Fashion Studies - LCFS). Chị ấy là người rất thích thiết kế, vẽ vời, "tỉ mẩn và lọ mọ". Những chiếc tủ màu hồng - trắng ở trong phòng đều là do chị Hoài Anh tự sơn đấy, bạn có tin được không? Đồ đạc trong phòng thiết kế và sắp xếp như thế nào cũng là do một tay chị ấy "chỉ huy" cả, đúng là "dân thiết kế" có khác, bạn nhỉ?


Chiếc tủ này là do chị í tự sơn này, nhưng phải "soi" thật kỹ mới phát hiện ra ấy.

Bộ sưu tập gấu bông của chị Hoài Anh. Hai em thú bông ở chính giữa ngăn dưới của kệ là do chị Hoài Anh tự khâu đấy.

 

Tại một ngăn tủ phía tủ sách thì còn có bộ sưu tập búp bê nữa.

Có rất nhiều ngăn sách, chị Hoài Anh rất thích đọc sách, đặc biệt là sách về thời trang và thiết kế.


Giấy chứng nhận và cúp kỉ niệm hồi chị ấy thi Miss Teen này.


Một góc nhỏ dễ thương trên bàn học của chị í.


Chị Hoài Anh là "tín đồ" ruột của Hello Kitty, rất nhiều đồ đạc trong phòng có hình Hello Kitty này.




Dễ thương quá bạn nhỉ?

Chủ nhân của căn phòng dễ thương này chia sẻ với bọn tớ: "Phòng của mình là nơi mình thích nhất, sau một ngày đi học hoặc làm việc thì mình chỉ muốn về nhà, chạy vào phòng và thoải mái "relax" thôi ấy. Màu sắc trong căn phòng cũng rất dễ chịu và hài hòa, mọi stress đều bay biến hết ngay khi mình bước vào phòng."

Sở hữu căn phòng dễ thương như thế này thì làm sao mà không yêu phòng được, bạn nhỉ?



Góc học tập.

Chị ấy đã "mặc" bộ đồ ngủ dễ thương cho ma-nơ-canh mà chị í thường sử dụng khi làm bài tập thiết kế.




Đây là bàn thiết kế của chị ấy, có đủ các dụng cụ may vá luôn nhé.


Còn đây là giường ngủ của chị ấy. "Xoài" là tên gọi dễ thương của chị Hoài Anh Mango.

Trên tường có một góc dán những bức ảnh yêu thích của chị Hoài Anh.





Góc trang điểm - nơi chị ấy "làm đẹp" hàng ngày.

Bộ bàn ghế xinh xinh (lại) hình Hello Kitty.






Còn đây là tủ quần áo của chị Hoài Anh. Bật mí là có rất nhiều bộ do chị ấy tự thiết kế và may đấy, đẹp và yêu lắm í. Còn đồ ngủ ở nhà thì 100% là do chị ấy tự tay may hết để mặc cho rộng rãi và thoải mái. Đúng là một "cô nàng may vá" chính hiệu, bạn nhỉ?

Cùng "đi tour" một vòng quanh phòng của Hoài Anh Mango và cùng chị ấy làm một món đồ handmade cực dễ thương nhé!