Cận cảnh nét dễ thương cực “tếu” của anh chàng bán xôi gây sốt

Vic, Theo Trí Thức Trẻ 11:49 07/02/2015

Anh chàng bán xôi Hà Nội này rất được lòng khách hàng bởi tính cách cởi mở, hóm hỉnh của mình.

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau những hình ảnh của một anh chàng bán xôi Hà Nội với những bình luận thích thú. Ai đã từng mua xôi của anh cũng tỏ ra thích thú, ấn tượng bởi nét tính cách hài hước, hóm hỉnh một cách cực “tếu” của anh. Chính điều đó đã khiến anh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người những ngày qua.

Tìm tới chiếc xe bán xôi của anh ở ngã tư Liễu Giai – Đội Cấn Hà Nội khá bất ngờ khi lúc đó trời đã khá khuya nhưng vẫn có rất đông khách hàng tới tấp mua xôi, bánh mỳ… Anh cởi mở giới thiệu mình tên Hùng, sinh năm 1988, đã làm công việc buôn bán này được rất nhiều năm rồi.


Anh Hùng đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng những ngày vừa qua.

Khi hỏi anh có biết về những bài báo trên mạng viết về mình không, anh mỉm cười gật đầu và còn chia sẻ thêm rằng những ngày vừa qua, hàng xôi của anh trở nên tấp nập hơn, có những người đi qua chỉ ngó nhìn hay dừng lại trò chuyện, hỏi han. Nhiều người còn mang máy chụp hình ra chụp anh. Điều đó khiến anh Hùng có đôi chút ngạc nhiên và cũng cảm thấy rất vui.

Điều gây ấn tượng nhất có lẽ là như đọc được tâm lý người khác, anh nhiệt tình, vô tư chia sẻ một cách cởi mở, giọng nói hài hước mà không cần chúng tôi phải hỏi nhiều. Có lẽ cách trò chuyện thu hút này chính là điểm mạnh tạo được sự chú ý, “níu chân” khách hàng của anh.

Điều bất ngờ tiếp theo đến từ cách làm việc của anh Hùng. Những tưởng bất kể ai làm công việc buôn bán, nhất là hàng ăn thì sẽ phải chắt chiu, kỹ tính tới từng đồng thì điều này lại hoàn toàn trái ngược với anh Hùng. Chắc hẳn ai từng là khách của anh sẽ đều biết điều này. Anh nhiệt tình giới thiệu “thực đơn” cho khách một cách liền mạch, tròn trịa như một câu cửa miệng quen thuộc đã được sử dụng nhiều lần. Ai mua bánh mì hay xôi của anh sẽ đều cảm thấy hân hoan vì được khuyến mại thêm… pate miễn phí. Thắc mắc tại sao lại khuyến mại mà không tính thêm tiền, anh bật cười cho biết “của nhà trồng được mà em”.

Không chỉ dừng lại ở đó, sự xởi lởi, thoáng tính của anh còn được thể hiện ở chỗ anh sẵn sàng cho những khách quen ghi nợ tới vài trăm ngàn đồng một cách vô tư mà không hề mảy may suy nghĩ. Cái bánh mì trứng – xúc xích với giá bán 15 ngàn đồng nhưng khi khách hàng (một vị khách vãng lai) không có tiền lẻ mà đưa ra tờ tiền lớn qua, anh hồn nhiên xua tay mà nói: “Tiền lớn quá, thôi cầm lấy hôm sau quay lại gửi anh sau cũng được”. Có lẽ bấy nhiêu đó khiến người ta ngạc nhiên, thích thú với một anh chàng hồn hậu, kiếm sống từ những đồng tiền lãi của gói xôi, cái bánh mì…




Anh vừa bán hàng, vừa trò chuyện một cách rất rôm rả, tếu táo cùng khách khiến ai cũng thích thú.

Anh kể: “Hôm rồi có một thằng cu đi qua hàng anh, không biết có phải là sinh viên không nhưng nhìn chất phát, hiền hậu lắm. Nó hỏi anh rằng chỉ còn 18 ngàn thì đủ ăn gì. Anh thấy câu hỏi đó khá vui, và nhất là việc người ta dũng cảm gạt đi sĩ diện để hỏi, thế là anh khuyến mại nó luôn hộp xôi với đầy đủ thực đơn hấp dẫn nhất mà anh có. Đơn giản vì anh thấy quý thôi.”

Công việc của anh Hùng bắt đầu từ 3 giờ chiều và kết thúc vào lúc 3 giờ sáng hàng ngày. “Nhìn hàng đơn giản thế này thôi nhưng mỗi tháng kiếm trên chục triệu là điều đơn giản với anh. Cũng may được cái duyên ăn nói nên hàng bán cũng chạy.” – Anh bộc bạch.

Giá cả mỗi hộp xôi, cái bánh mỳ của anh cũng cực kỳ phải chăng, phù hợp với số đông người dân lao động, sinh viên. Tuy nhiên không phải vì vậy mà kém chất lượng. Giữa trời đông lạnh giá, cái bánh mì hay gói xôi nóng hổi được anh tận tay chế biến theo từng yêu cầu một cách “thoăn thoắt”, chuyên nghiệp. Mỗi khách có mặt thưởng thức đều tấm tắc khen. Người ta dừng xe, ngồi trên vỉa hè vừa thưởng thức, vừa được “chém gió” cực đã với ông chủ hài hước, ai cũng tỏ ra thích thú.

Nói nhiều hơn về mình, anh cho biết mình sinh ra tại Hà Tây, nhưng theo bố mẹ vào Sài Gòn sinh sống từ nhỏ. Trước đây, anh từng là người bán hàng quen mặt tại khu vực hồ Con Rùa nổi tiếng của Sài Gòn. Hiện tại, bố anh đã mất, anh ra Hà Nội để bắt đầu công việc buôn bán vì dù sao cũng yêu mảnh đất quê hương hơn. Anh đang ở trọ tại khu bến xe Mỹ Đình cùng người anh em họ.



Anh tận tay chế biến món ăn một cách hấp dẫn, chuyên nghiệp.  Món pate đã làm nên "thương hiệu" khi được tặng kèm miễn phí mà không tính tiền.


Dù đã khuya nhưng quán xôi của anh vẫn tấp nập. Nhiều khách đỗ lại mua hàng và thưởng thức ngay tại chỗ để được dịp "chém gió" hài hước cùng anh.

Khi được hỏi tối ngày đi bán hàng thế này, chuyện yêu đương thế nào, anh bật cười cho biết mình là đàn ông, muốn lấy vợ thì phải xây được nhà đã. “Ngày xưa các cụ thường cho cưới rồi mới lo, còn bây giờ muốn lấy vợ thì phải có cái nhà để chui ra chui vào đã em ạ. Mà trông anh thế này thôi chứ cũng có nhiều cô xinh xắn, đi xe xịn qua làm quen lắm đó” – anh vừa cười vừa nói.

Gần 3h sáng, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, anh nhanh chóng hoàn thành nốt yêu cầu của những người khách còn lại rồi dọn hàng ra về. Gương mặt hiền hậu, nụ cười hóm hỉnh cùng cách trò chuyện vô tư, bán hàng xởi lởi có lẽ sẽ là những ấn tượng vô cùng đặc biệt mà mỗi vị khách đều có khi ghé qua hàng của anh.

Ảnh: Doãn Tuấn