Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013

Bít Tất, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 18/08/2013

Tuy phải dừng chân sớm tại cuộc thi The Voice Việt 2013 nhưng Cẩm Tú vẫn để lại ấn tượng tốt trong lòng 4 vị HLV, đặc biệt là khán giả của chương trình.

Cô bạn Trần Cao Cẩm Tú từng được nhiều người biết đến qua vòng đối đầu của cuộc thi The Voice Việt vừa rồi. Tuy không giành được chiến thắng để bước vào vòng trong, nhưng Cẩm Tú vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giá, và mọi người có phần tiếc nuối cho cô gái trẻ có chất giọng trầm và khỏe này. Ở ngoài đời, ngoại trừ khả năng ca hát, Tú còn được bạn bè biết đến qua hình ảnh một cô sinh viên cực chất với nhiều biệt tài nhảy múa, ca hát, rồi cả sáng tác nhạc. Hiện ngoài việc học, Tú còn đang làm giáo viên dạy: Vũ đạo, nhảy Zumba, Freestyle và Calidance,...

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 1
Trần Cao Cẩm Tú - cô sinh viên đa tài.

Profile

Name: Trần Cao Cẩm Tú

Nickname: R.U.Z

D.O.B: 18/07/1992

Sinh viên trường: Đại học Quốc gia Anh (đang bảo lưu).

Hiện đang học tại ĐH Sejong liên thông Chosun (khoa tiếng Hàn trường Đại học Xã hội và Nhân văn).

Hiện đang làm giáo viên dạy: Zumba, Freestyle, Vũ đạo,...

Thành tích và các hoạt động từng tham gia:

- Lọt vào vòng đối đầu cuộc thi The Voice 2013 trong đội của ca sĩ Hồng Nhung.

- Miss Sunderland UTE 2011-2012

- Miss Talent UTE 2011-2012

- Miss Photogenic UTE 2011-2012

- Giải Nhì Tiếng hát truyền hình măng non, Thí sinh được yêu thích nhất.

- Giải Nhất tiếng hát Chim Sơn Ca.

- Từng được Bộ Văn hoá Thông tin Cục Nghệ Thuật biểu diễn tặng giấy khen thưởng.


Chào Tú, sau khi kết thúc khá sớm ở cuộc thi The Voice, đến nay bạn đã có những hoạt động gì không?

Thì cũng vì kết thúc quá sớm nên giờ Tú phải ngày đêm cố gắng luyện tập lại để tốt hơn đây. Việc dừng chân ở vòng đối đầu thật sự là ngoài dự tính của Tú, vì trước khi đăng ký tham gia mình đã chuẩn bị rất nhiều. Thậm chí Tú đã phải chờ đợi trong suốt hơn 2 năm trời không được tham gia bất kỳ cuộc thi ca hát nào vì bị niềng răng. Nào ngờ... "người tính không bằng trời tính".

Nhiều người tiếc cho Tú khi có chất giọng rất tốt, thế mà chỉ vì bị... ngọng mà rớt. Vậy lúc đầu Tú có nghĩ đến trường hợp này khi mới tháo niềng răng mà đã vội đi thi không?

Có lẽ vì Tú quá nôn nóng và háo hức nên không hề nghĩ đến trường hợp này. Lúc đó Tú chỉ biết đếm ngày nào mình tháo niềng, rồi liệu có kịp thời gian đăng ký hay không mà thôi. Giờ nghĩ lại Tú thấy tiếc vô cùng...

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 2

Nhưng cũng có nhiều người bảo rằng bạn bị rớt là do không có ai cứu. Và chị Hồng Nhung có vẻ thiên vị cho Khánh Ly là đối thủ của Tú?

Sau khi kết thúc vòng giấu mặt, mình được chị Nhung chọn vào cùng nhóm với em Khánh Ly. Về chất giọng thì Ly có thể hát rất cao, thánh thót và cực kỳ trong sáng. Còn Tú thì là thuộc giọng trầm, nên khi chị Nhung đưa bài "Họa mi hót trong mưa" cho cả 2 chị em trong vòng đối đầu, tự nhiên lúc đó Tú xác định ngay "Thôi xong, mình rớt là cái chắc". Vì rõ ràng giữa mình và Ly, thì em ấy hát bài này hợp hơn rất nhiều. Bởi vậy trong suốt quá trình luyện tập cùng chị Nhung, Tú chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Lúc về nhà Tú nghĩ thầm trong bụng: "Ít ra cũng phải để mọi người thấy là mình có cố gắng. Có thua cũng phải đẹp đẹp một chút".

Cẩm Tú trong vòng đối đầu The Voice vừa rồi.

Còn về việc có thiên vị hay không Tú chẳng nghĩ gì. Vì Tú vẫn cảm nhận được chị Nhung và cả chị Phương Uyên, 2 người ấy đã rất nhiệt tình chỉ bảo mình trong suốt cuộc thi. Bằng chứng là với chất giọng và còn bị ngọng đó, mà Tú vẫn có thể hát khá tốt trong đêm cuối cùng. Với Tú thì đêm đó là đêm mà mình hát tốt nhất từ trước đến nay.

Thế Tú có theo đuổi nghề hát này tiếp không? Hay Tú có dự tính gì khác cho riêng mình?

Hát là ước mơ từ bé của mình mà, nên Tú nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo nó. Nhưng Tú cũng thích những nghề liên quan đến đào tạo, quản lý hay sản xuất âm nhạc, nên hồi năm ngoái mình đã chuyển sang học khoa tiếng Hàn của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Nếu có cơ hội, Tú muốn được sang Hàn Quốc học về ngành Công nghiệp Giải trí của họ.

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 3

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 4

Nghe nói trước đó Tú đã theo học tới 3 năm ngành Tài chính Ngân Hàng, sao giờ lại đột ngột chuyển ngành?

Thật ra mẹ của mình đang làm việc ở một ngân hàng, nên hồi nhỏ mẹ luôn hy vọng mình có thể nối nghiệp. Không muốn mẹ buồn, nên Tú đã đăng ký vào trường ĐH Quốc Gia Anh theo ngành Tài chính Ngân hàng y như nguyện vọng của mẹ. Nhưng vốn mình rất chậm tính toán và cực ghét những con số. Mãi đến năm 3, Tú cảm thấy cứ cố thế này không phải là cách, nên quyết định xin mẹ chuyển ngành. May mắn là mẹ đã ủng hộ và không ép buộc mình nữa.

Tại sao Tú lại chọn học tại ngành Giải trí ở Hàn Quốc? Thần tượng mà Tú thích nhất là ai?

Có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là vì học phí ở đây thật sự rất rẻ so với việc mình phải sang Anh hay Hollywood. Thứ hai là như các bạn cũng thấy rồi đó. Hiện nói về ngành Giải trí ở châu Á thì Hàn Quốc đã là nước đứng thứ nhất nhì, nên mình thấy sang đây học chẳng có gì gọi là bất hợp lý. Hơn nữa, cách làm chương trình và tư duy của họ có cảm giác gần gũi và phù hợp với người Việt Nam của mình hơn.

Với lại hiện các ca sĩ ở Hàn Quốc cũng đang cập nhật theo xu hướng, và ảnh hưởng từ âm nhạc của phương Tây. Bản thân Tú cũng rất thích chất nhạc và phong cách của họ, đặc biệt là
Rihanna và Beyonce. Nên hy vọng sau khi sang đó học, mình sẽ có thể kết hợp chúng với nhau và tạo nên một sự khác biệt thú vị nào đó.

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 5

Ngoài việc học, Tú còn làm những công việc gì nữa không?

Hiện Tú còn đang làm giáo viên dạy
vũ đạo, nhảy Zumba, Freestyle và Calidance, tại một trung tâm thể dục thể thao lớn ở TP.HCM, được 5 năm nay. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Tú còn tự biên đạo vũ đạo cho mình với các bài hát mà mình yêu thích. Tú xem đây là một hình thức giải trí, xả stress khá là hiệu quả, thích hơn là còn tự kiếm được tiền để trang trải việc học và các chi phí linh tinh khác của Tú nữa (cười).

Cô nàng còn có sở thích tự biên đạo vũ đạo cho các bài hát mà mình ưa thích.

Dạy đến 3, 4 môn như thế, chắc lúc trước Tú phải học rất nhiều?

Ngoài ca hát ra mình cũng rất thích nhảy nhót, nên năm học lớp 8 Tú đã theo nhóm mấy anh chị chơi hiphop học lỏm. Tú nhớ thời đó nhảy hiphop cũng thịnh lắm, nhưng lại chẳng có trường lớp nào, nên mọi người chủ yếu tự dạy cho nhau. Còn muốn biết ai hay nhóm nào giỏi nhất là kéo nhau ra đấu một trận "tơi bời hoa lá". Thấy vậy mình cũng rất thích, rồi nhờ các anh trong nhóm chỉ lại cho. Lớn lên mình bắt đầu học thêm nhiều thể loại khác nhau để tìm hiểu, khám phá. Trong một lần tình cờ mình biết trung tâm này cần thuê huấn luyện viên, thế là mình đăng ký thi tuyển vào và dạy học ở đây đến tận bây giờ.

Vậy nếu chọn nhảy và hát, Tú nghĩ mình sẽ chọn gì?

Tại sao bạn lại bắt mình chọn mà không phải bắt mình dung hòa cả hai (cười). Làm ca sĩ mà biết nhảy thì quá tuyệt vời rồi, nhưng làm vũ công mà có chất giọng tốt thì cũng đâu có sao nhỉ? Mình hy vọng sẽ được giống như
Rihanna và Beyonce, cả 2 người họ ai cũng nhảy và hát rất đỉnh.

Cám ơn Tú đã dành thời gian để chia sẻ những điều thú vị này. Chúc bạn sẽ thật thành công trên con đường đã chọn.

Một số hình ảnh khác của Cẩm Tú.

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 6

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 7

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 8

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 9

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 10

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 11

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 12

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 13

Cẩm Tú - cô sinh viên cá tính của The Voice 2013 14