Cảm động với hành trình "Giữ lửa Tết" của người trẻ

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 18/02/2015

Trong không khí bận rộn của những ngày sắp khai xuân, cư dân mạng vẫn không quên truyền tay nhau đoạn video clip ngắn ghi lại cuộc hành trình thiện nguyện về miền sơn cước đầy ý nghĩa của một số bạn trẻ Hà thành…



“Bin ơi! Tết này mới thật là Tết!”

“Non cao sương phủ trắng trời”, những ngôi nhà chênh vênh trong cái nắng hoe vàng hay cành đào khoe sắc giữa núi rừng đại ngàn dường như là một cảnh tượng mới mẻ, là sự háo hức khó diễn tả thành lời đối với những ai lần đầu đặt chân đến. 
 

Từ một chàng trai trẻ ở Hà thành

Đó cũng là cảm giác của Bin - một trong những bạn trẻ may mắn có mặt trong chuyến hành trình lên các vùng núi Tây Bắc, nơi có những hoàn cảnh khó khăn, để trao tặng những chiếc bánh chưng ấm áp tình người mà các bạn đã thực hiện được từ chương trình “Giữ lửa Tết”. 

 
Bin cùng các bạn mang cái Tết đến cho người dân vùng sơn cước

Theo chân Bin xuyên suốt cuộc hành trình, người xem sẽ được trải nghiệm đầy đủ các cung bậc cảm xúc: từ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên nơi vùng núi cao đến lặng người khi chợt nhận ra, ẩn trong quang cảnh kì vĩ khoáng đạt ấy là sự rét mướt, khô hanh, cái lạnh tê người.

Tuy nhiên, chi tiết cảm động nhất clip phải kể đến chính là hình ảnh cụ bà mừng rỡ đến nghẹn ngào khi được nhận quà từ chương trình - “Năm nay già có bánh chưng, có Tết rồi, cảm ơn các cháu”. Hay hình ảnh gương mặt hồn nhiên của các em căng hồng trong cái lạnh sắc ngọt nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm hân hoan, phấn khởi.
 





Những cung bậc cảm xúc khác nhau của niềm vui Tết trọn vẹn

Không mừng, không vui sao được, khi Tết này trên bàn thờ nhà mình có thêm cặp bánh xanh ngát, thơm ngon cùng những lời động viên, hỏi han chân tình, bao nhiêu đấy cũng đủ để họ quên đi cái nghèo đói đeo đẳng mà hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm nay. “Sắc xanh” chưa bao giờ ấm áp, tình người chưa bao giờ “đậm đà” như lúc này đây. Có vậy mới thấy người dân nơi đây hồn hậu, chất phác biết bao…

“Lửa” tình người, “ấm” lòng dân vùng cao

Chương trình mang Tết trọn từng giây đến cho những đồng bào vùng cao những chiếc bánh chưng, những phần quà Tết và cả ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. “Giữ lửa Tết” không chỉ là ngọn lửa truyền thống tốt đẹp được tiếp nối, đây còn là ngọn lửa tình người để mọi người xích lại gần nhau hơn, san sẻ với nhau để có thể cùng đón một cái Tết thật trọn vẹn. 
 

Tết đã về với bà con

Hãy cùng chia sẻ hành trình mang Tết đến vùng cao của Bin, để thông điệp giàu tính nhân văn của chương trình được cộng hưởng, thổi bùng lên ngọn lửa hứng khởi đầy nhiệt huyến đến với tất cả mọi người.

Tuy rằng đoạn clip tuy đã khép lại, nhưng sẽ mở ra thật nhiều những cuộc hành trình khác, nhân rộng ấm áp, lan tỏa yêu thương, để “Tết” Việt luôn trọn vẹn nét đẹp văn hóa truyền thống của sự sẻ chia trong trái tim người Việt. 
 

Một cành đào giản dị của núi rừng Tây Bắc cũng khiến chàng trai Hà thành thấy Tết vui hơn

“Giữ lửa Tết” là sân chơi hấp dẫn, giúp các bạn trẻ tìm hiểu thêm về nét đẹp truyền thống trong dịp Tết mà tiêu biểu là gói bánh chưng. Trong chương trình, các bạn đã được tham gia trò chơi gói bánh chưng trên màn hình tương tác lần đầu có mặt tại Việt Nam. Từ trò chơi, các bạn đã góp được 13.000 chiếc bánh chưng cùng 6.500 phần quà dành tặng cho 6.500 hộ gia đình ở 3 miền Tổ Quốc. Sân chơi sẽ tiếp tục diễn ra tại Crescent Mall Tp.HCM đến ngày 24/2/2015.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/Pepsivietnam.