Các hot girl "khoe" về người phụ nữ đặc biệt của mình

Hồng Ngọc & Nami ; Ảnh: NVCC, Theo 00:01 20/10/2011

Người đó có thể là bà, là mẹ, hay cô bạn thân... nhưng họ đều có một điểm chung: là người phụ nữ gắn bó nhất đối với những cô nàng hot girl này.

Hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - một ngày đặc biệt quan trọng đối với "một nửa thế giới". Hẳn là chúng mình cũng đang có những kế hoạch dành cho bà, cho mẹ, chị em gái, cô bạn thân... - những người phụ nữ thân yêu của chúng mình. Thế còn các bạn hot girl thì sao nhỉ, ai là người phụ nữ thân yêu nhất đối với các bạn ấy? Cùng chúng tớ lắng nghe những chia sẻ thật nhất, chân thành nhất của những cô bạn hot girl về người phụ nữ quan trọng nhất đối với các bạn ấy, cũng như kế hoạch cho ngày 20/10 "hoàn hảo" của họ nhé!

Mie: "Luôn cảm thấy mình phải cố gắng để không uổng công mẹ chăm sóc"

Người phụ nữ quan trọng nhất đối với Mie là mẹ. Mie giải thích: "Vì mẹ là người đã sinh ra, nuôi nấng và dạy dỗ Mie mà. Mẹ đã cho Mie một nền tảng vững chắc, lúc nào cũng ủng hộ Mie theo đuổi ước mơ của mình. Dường như mẹ chẳng bao giờ bắt buộc Mie phải làm gì cả, ngoại trừ việc Mie không được bỏ cuộc trong bất kỳ việc gì.




Mie thân với mẹ cực kì luôn.




Mẹ của Mie cũng rất trẻ trung, hiện đại và tâm lý. Cô ấy rất thích cùng con gái đi shopping và đi chơi đấy.

Hình ảnh về mẹ mà Mie yêu nhất là khi mẹ nấu ăn trong bếp, vì mẹ rất quan trọng chuyện Mie ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Những lúc thấy mẹ trong bếp sau một ngày bận rộn thì Mie cảm thấy mình phải cố gắng để không uổng công mẹ chăm sóc. Một điều đặc biệt nữa là mẹ của Mie chụp hình rất đẹp, gần như tất cả những tấm hình đời thường đẹp nhất của Mie đều là do mẹ chụp. Khi được hỏi sẽ làm gì cho mẹ vào ngày 20/10 này, cô bạn cười: "Có lẽ Mie sẽ làm bánh tặng cho mẹ vì Mie biết mẹ rất thích ăn bánh cookies Mie làm."

 
Chúng tớ cũng từng có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với mẹ của Mie đấy.

Midu: "Chị thật may mắn khi sinh ra được làm con của mẹ chị"

Chị Midu chia sẻ rằng người phụ nữ gắn bó với chị ấy nhất là mẹ của chị ấy. Chị Midu đã từng viết những dòng văn về mẹ: "Người ta vẫn hay ca ngợi những điều thiêng liêng, vĩ đại về người mẹ. Riêng với tôi, mẹ là điều giản dị và may mắn nhất mà tôi có trên đời. Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, tháo vát trong công việc và mong manh, yếu đuối trong tình cảm, tất cả tâm huyết cuộc đời mẹ đã dành trọn cho chồng con... Thế nên, mỗi khi ba con tôi làm điều gì khiến mẹ không vui, mẹ thường khóc rất nhiều. Tuổi thơ của tôi thường lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt của mẹ, rồi tự nhủ, làm con gái lớn lên phải mạnh mẽ và rắn rỏi để che chở và đỡ đần cho mẹ." Những câu văn viết về mẹ của chị ấy rất chân thành và cảm động phải không các bạn?


Chị Midu chụp cùng mẹ khi còn bé tẹo này.

Chị Midu kể rằng, hồi bé chị í... khờ lắm, mỗi lần ba mẹ cãi vã, chị ấy hay trốn ở một góc mà thắc mắc: tại sao ba mẹ của các bạn mỗi khi cãi nhau vẫn thường... ra tòa li dị, còn ba mẹ của chị ấy thì không và hình như cũng chưa bao giờ có ý định đó. Cho đến một ngày, mẹ của chị Midu đã nói với chị ấy rằng: "Dù cuộc sống có ra sao, mẹ vẫn chịu đựng được hết, chỉ cần cho con được hạnh phúc khi có ba có mẹ." Chị ấy tâm sự: "Lúc ấy chị còn nhỏ, chị chưa đủ thông minh để hiểu hết ý nghĩa những lời mẹ nói. Càng lớn, chị mới càng nhận ra rằng điều giản dị mà mẹ dành cho chị và gia đình này thật vĩ đại! Vì yêu thương chị và em của chị, ba mẹ chị đã vượt qua hết tất cả. Bây giờ chị đã lớn, đã đi làm, mà còn làm nghệ thuật nên chị chỉ mong mình được mạnh mẽ, vững chãi như ba nhưng sống tình cảm, yêu thương gia đình và giàu đức hi sinh như mẹ." Chị ấy còn khẳng định rằng: chị ấy là một người may mắn khi sinh ra được làm con của mẹ.




Chị Midu và mẹ. Hai mẹ con chị ấy có nhiều nét giống nhau, bạn nhỉ?

Bảo Trân: "Thấy may mắn vì có mẹ"

Từ khi bắt đầu đi làm cho đến giờ, Bảo Trân thấy tình cảm giữa bạn ấy và mẹ khăng khít hơn hẳn. Lúc nào hai mẹ con cũng có thể trò chuyện cùng nhau, từ chuyện học tập, công việc đến những chuyện hết sức bình thường. Đó chính là điều khiến Trân cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Trân chia sẻ: "Công việc của một người mẫu cũng có những lúc gặp căng thẳng hay bực bội, với Trân cũng thế. Dù mẹ lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc mình, nhưng "đằng sau" đó, mẹ còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết như vấn đề về gia đình, cuộc sống hay công việc của mẹ. Biết thế nên ít khi Trân nói ra chuyện buồn của bản thân mình với mẹ. Nhưng hình như mẹ có thể "đọc được suy nghĩ" của mình nên mẹ luôn xuất hiện và đưa ra những lời khuyên đúng đắn để tâm trạng của mình tốt hơn."

 


Mẹ của Bảo Trân luôn theo sát công việc và chuyện học hành của con gái.

Bảo Trân chia sẻ rằng bạn ấy cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người vì được sống trong sự yêu thương, quan tâm của gia đình. "Có thể là nhìn lên mình không bằng ai, nhưng khi nhìn xuống thì mình hơn rất nhiều người, vì ít ra là mình luôn có mẹ ở bên chăm lo chu đáo. Mẹ là một "biểu tượng" của tình thương, nhưng nhiều bạn đang sống mà thiếu tình thương ấy. Mình luôn có suy nghĩ là phải biết trân trọng những gì mình đang có và phải sống thật tốt để xứng đáng với những điều đó." - Trân nói.

Ngọc Quý: "Mẹ là người mình yêu quý nhất"

Đối với cô nàng model Ngọc Quý thì mẹ như một người bạn đặc biệt, ngoài việc có thể thoải mái nói ra những gì mình nghĩ thì lúc nào cũng hết lòng che chở và lo lắng cho bạn ấy. Quý kể: "Có một lần hai mẹ con bị giật túi xách trên đường đi diễn, mẹ bị ngã xuống, Quý thì lăn mấy vòng trên cầu. Mặc dù số tài sản bị cướp khá lớn, nhưng ngay lập tức mẹ chạy đến với mình xem hết chỗ này đến chỗ kia coi có bị làm sao hay không, thay vì lúc đó mẹ có thể hô lên để mọi người giúp đỡ. Ngay lập tức mình quên đi chuyện gì đang xảy ra và mất luôn cảm giác đau rát, thay vào đó là vô cùng cảm động vì ít ra đã có mẹ ở bên cạnh vào lúc này."

 


Không chỉ trong cuộc sống mà trong công việc, mẹ của Ngọc Quý cũng rất quan tâm đến con gái. Những lúc Quý đi tập hay đi diễn, mẹ của bạn ấy cũng đi theo để chăm chút cho bạn ấy. Nên đối với Quý mà nói, chẳng gì có thể thay thế mẹ. 

Quỳnh Chi: "Mẹ là nguồn động lực giúp mình làm việc thật tốt"

Do bố mẹ không sống chung với nhau nên từ nhỏ chị Quỳnh Chi đã luôn được mẹ chăm sóc. Lúc nào chị Chi cũng dành rất nhiều tình cảm cho mẹ. Đặc biệt, chị Chi hay đi làm về khuya, các đồng nghiệp khác phải đi ăn ở tiệm, nhưng Chi cứ lần nào về nhà cũng thấy rất nhiều món mà mình thích "nằm" sẵn trên bàn. Còn những hôm chị ấy dặn mẹ không cần nấu ăn thì thế nào cũng có một ly sữa hay nước trái cây do mẹ chuẩn bị đặt sẵn trong phòng. "Chỉ nhớ tới việc đó thôi cũng đủ là động lực để mình làm việc mỗi ngày rồi." - Quỳnh Chi tâm sự.

 


Mẹ của chị Chi có nét thật hiền và phúc hậu phải không?

Tính của chị Quỳnh Chi thì khá khép kín, nói chuyện xã giao thì "liến thoắng" nhưng ít khi nào nói ra tâm sự hay suy nghĩ của bản thân. Nhưng với mẹ thì chuyện gì chị ấy cũng nói ra được hết, cho đến lúc "cạn kiệt" ý tưởng hay mệt quá, chẳng muốn nói gì nữa thì mới thôi. Nhờ thế, chị Chi mới nhận ra một điều: bí quyết để bạn trở nên gần gũi với bố mẹ là phải thường xuyên tâm sự, trò chuyện. Nhân ngày 20/10, chị ấy cũng muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho mẹ của mình.

Miss Teen 2010 Diễm Trang: "Hạnh phúc vì có một người bạn gái tốt"

Đối với chị Diễm Trang, người phụ nữ thân thiết nhất với chị ấy chính là chị Quỳnh - một người bạn của chị Trang. Ngoài gia đình, bạn bè là một phần quan trọng đối với chị Diễm Trang. Hai năm sống xa nhà, chị ấy đã may mắn có được một người bạn thân, cũng là người chị, người đã luôn đồng hành và quan tâm tới chị ấy. Trong bất kì mối quan hệ nào cũng có những lúc vui, những lúc gặp sóng gió và những cản trở bởi sự khác biệt, nhưng chị Quỳnh từng nói rằng: "Chị không chơi với em vì những khuyết điểm mà em có, chị chơi với em vì chính con người em. Không ai hoàn hảo cả, điều quan trọng là cả hai có chấp nhận được tính cách của nhau hay không." Có lẽ hai chị em không thân đến mức như hình với bóng, nhưng bên trong cả hai như có một sợi dây gắn kết với nhau vậy.




Chị Diễm Trang và chị Quỳnh (áo hồng) - người chị thân thiết của chị ấy.

Chị Trang nói: "Kỉ niệm đáng nhớ thì nhiều lắm, nhớ nhất là chuyến đi Thái vừa rồi, Diễm Trang cùng chị ấy đi shopping miệt mài gần 3 tiếng đồng hồ đến cháy túi, quên bẵng những người bạn còn lại. Đến khi loay hoay chạy ra tìm mãi không thấy mọi người, cứ tưởng mọi người đã về hết, mệt quá, cả hai vét hết trong người chỉ còn vài bath (tiền Thái Lan) để mua... một cây kem, hai chị em ngồi ăn mà trông tội kinh khủng vì quá đói. Thế là bọn chị quyết định đi tìm lần nữa vì lúc đấy nếu về cũng không còn tiền trong người. May mắn cuối cùng cũng tìm ra mọi người đang đợi, cả hai vừa mệt, vừa cháy túi, vừa bị mắng té tát, nhưng mà kỉ niệm đó rất vui và đáng nhớ." Chị Diễm Trang nói còn "nợ quà" chị Quỳnh nhiều lắm, 20/10 này sẽ là một dịp để chị Trang trả hết "nợ nần". Chị Diễm Trang muốn nhắn nhủ với chị Quỳnh rằng: "Cảm ơn chị vì đã là bạn của em nhé!"

Chi Pu: "Bà nội là người mà Chi yêu quý nhất"

Đối với Chi, bà nội là người thân thiết nhất. Chi chia sẻ: "Bà của mình là một người khá kĩ tính, hay nói nặng lời và mắng mỏ các cháu, nhưng cũng chính bà là người hiểu và thương bọn trẻ trong nhà như Chi nhất. Từ bé Chi đã sống cùng bà, cho đến khi 16 tuổi, gia đình Chi chuyển nhà, lúc đó Chi mới thôi không ngủ cùng bà nữa đấy. Bà nội cũng cao tuổi rồi, sức khỏe không còn tốt như trước nữa nên sau giờ học hay những lúc rảnh rỗi, Chi rất hay về thăm bà.




Bà nội của Chi Pu.

Nhân dịp 20/10, Chi nói chắc chắn sẽ làm bà vui bằng cách rủ mấy anh chị em họ cùng xuống nhà bà nấu ăn, làm một bữa cơm nho nhỏ có đầy đủ các cháu. "Mình nghĩ rằng chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ để bà có một ngày 20/10 thực sự ý nghĩa rồi." - Chi chia sẻ. 

Hà Lade: "Chỉ đơn giản một câu thôi: Mình yêu mẹ!"

Chân dài 17 tuổi này chia sẻ rằng bạn ấy yêu mẹ nhất. Đối với Hà, mẹ luôn là người vô cùng quan trọng. "Mẹ luôn là người bên cạnh để dạy dỗ và bảo ban mình trong tất cả mọi việc. Chuyện to - nhỏ, lớn - bé gì mình cũng đều tâm sự với mẹ hết. Ngày 20/10 này, mình sẽ tặng mẹ một bức tranh chân dung do chính mình vẽ mẹ. Hi vọng mẹ sẽ vui khi nhận được nó. Còn để nói về cảm xúc của mình với mẹ, thì chỉ đơn giản một câu thôi: Mình yêu mẹ!" - Hà cười.


Hà Lade và mẹ.

Châu Sha: "Mẹ của mình là một người mẹ tuyệt vời"

Nếu nói về người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời, Châu Sha sẽ trả lời ngay: đó chính là mẹ. Cô bạn "phóng viên vui nhộn" này chia sẻ: "Mẹ mình tuy không hoàn hảo, nhưng mẹ là một người mẹ tuyệt vời. Mẹ thích nấu ăn và xem phim truyền hình lắm. Mẹ mình vô cùng giản dị và mộc mạc, thậm chí mẹ luôn muốn xem tin tức và ảnh của con gái trên mạng, nhưng lại không biết sử dụng máy tính đâu, mình đã dạy cho mẹ đấy. 

Hồi mình bé, gia đình mình không có điều kiện dư dả, mẹ từng nói với mình rằng: "Mẹ không có nhiều tiền, nhưng mẹ sẽ luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con." Câu nói đó luôn luôn in sâu trong tâm trí mình từ bé đến giờ, mình chưa bao giờ thấy tủi thân, ghen tị hoặc không bằng lòng về bố mẹ hay gia đình mình. Mình đã rất cố gắng và bây giờ thì mình đã có thể khiến cho bố mẹ tự hào rồi đấy!" - Châu Sha tâm sự.


Châu Sha và mẹ.

Kỉ niệm của Châu Sha với mẹ thì rất nhiều, vì gần như trong từng bước đi của bạn ấy đều có bóng dáng mẹ ở bên mà. Gần đây nhất, vào một ngày Châu đi chụp hình cho một tờ báo, do sơ suất nên Châu đã lấy nhầm trang phục. Lúc đó Châu không biết làm thế nào vì địa điểm chụp hình ở quá xa nên bạn ấy đã gọi điện cho mẹ để thông báo tình hình. Không ngờ, mẹ bạn ấy đã đi xe bus một quãng đường tận 20 cây số để mang đồ đến cho Châu. "Mẹ và cả bố mình là như vậy đấy, rất yêu con, vì con, làm tất cả cho con." - Châu Sha cười hạnh phúc. Ngày 20/10 năm nay, bạn ấy đã chuẩn bị một món quà bí mật dành tặng mẹ: "Một nửa của món quà là một chiếc bánh kem do chính tay mình làm và viết lên đó những lời chúc thật ngọt ngào. Nửa còn lại thì Châu xin giữ bí mật nhé, đó là một món quà hand-made chắc chắn sẽ mẹ mình sẽ rất bất ngờ."

Những cô bạn hot girl trên đều dành rất nhiều tình cảm cho người phụ nữ thân yêu nhất của các bạn ấy và đã chuẩn bị những món quà cũng như lời chúc ngọt ngào nhất dành cho họ trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thế còn bạn thì sao, bạn đã chuẩn bị gì cho những người phụ nữ thân thương của bạn chưa nào?