Cả gia đình nhận được quà giáng sinh từ con gái đã qua đời

, Theo Trí Thức Trẻ 12:21 19/12/2014

Cả gia đình McKinstry vô cùng bất ngờ khi nhận được món quà giáng sinh từ cô cón gái bé bỏng đã qua đời cách đây một tháng.

Lily-Mae McKinstry, 10 tuổi sống ở Chelmsford (Anh) đã qua đời hồi tháng trước vì mắc căn bệnh ung thư não hiếm gặp DIPG. Khi ngày giáng sinh đang đến gần, cả gia đình đã vô cùng bất ngờ khi nhận được những món quà từ cô con gái bé bỏng.

Cả gia đình nhận được quà giáng sinh từ con gái đã qua đời 1
Bé Lily-Mae McKinstry bên gia đình.

Cả gia đình nhận được quà giáng sinh từ con gái đã qua đời 2
Cô bé mắc căn bênh ung thư não hiếm DIPG khi mới 10 tuổi.

Lily được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp DIPG vào hồi đầu năm này. Cô đã phải trải qua những đợt xạ trị ung thư trong bệnh viện, cả gia đình vẫn luôn hy vọng ngày giáng sinh năm nay vẫn có thể đông đủ mọi người. Tuy nhiên, vào hồi tháng trước cô bé đã không thể qua khỏi.

Trong khi cả gia đình vẫn đang đau khổ khi vừa mất đi bé Lily thì bất ngờ họ được nhận món quà giáng sinh từ cô bé, điều này đã một phần nào giúp họ nguôi ngoai đi nỗi nhớ.

Được biết, từ trước khi qua đời bé Lily đã sử dụng thẻ tín dụng của bố để mua những món quà trên mạng dành tặng những người thân trong dịp Noel này.

Bà McKinstry, 42 tuổi, mẹ của Lily là một thợ cắt tóc, bà kể lại: “Khi Lily qua đời vào tháng trước cả tôi, chồng tôi - ông Andrew và Ethan - anh trai của Lily đã suy sụp hoàn toàn. Chúng tôi đã có kế hoạch cho việc đón giáng sinh năm nay trong sự quây quần của cả gia đình, có cả Lily”.

Bà McKinstry cũng cho biết họ phát hiện ra những chi tiết thanh toán trên thẻ tín dụng trong máy tính xách tay của ông Andrew, sau đó họ đã lần tìm xem ai đã chi tiêu những khoản này trên các trang mạng. Và thật bất ngờ, chính cô con gái bé bỏng của họ đã đặt mua những món quà này cho cả gia đình nhân dịp giáng sinh.

Cả gia đình nhận được quà giáng sinh từ con gái đã qua đời 3

Cả gia đình nhận được quà giáng sinh từ con gái đã qua đời 4
Trước khi mắc bệnh, Lily là một cô bé khỏe mạnh và hoạt bát.

“Chúng tôi thật sự xúc động với món quà của Lily, nó đã giúp chúng tôi an ủi phần nào trước nỗi đau lớn vừa phải trải qua. Con bé đã rất chu đáo chuẩn bị những món quà cho mọi người, tôi đã hạnh phúc biết nhường nào”, bà mẹ của cô bé nói.

Ông McKinstry, bố của bé Lily là một kỹ sư nhà máy bia, chia sẻ: “Chúng tôi đã nhận được món quà là những chiếc khăn với màu sắc ưa thích của từng người. Ethan, anh trai của con bé rất thích chúng”.

Ngoài ra, Lily còn mua cả gấu bông và những quyển sách, những thứ ưa thích của Lily khi cô bé còn sống.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể giận con bé khi nó đã sử dụng thẻ tín dụng của tôi để mua những món quà này. Con bé đã rất chu đáo và thông minh. Mỗi món quà chúng tôi nhận được là một điều đặc biệt đến từ Lily", ông McKinstry chia sẻ.

Vào đầu năm nay, Lily được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não hiếm DIPG và không thể mổ. Chính vì vậy cô bé đã phải trải qua 6 tuần xạ trị tại Bệnh viện UCL.

“Trước đó, Lily là một cô bé khỏe mạnh. Cho đến khi bị bệnh, con bé rất dũng cảm, nó không bao giờ rên rỉ”, bố của cô bé cho biết thêm.

Sau một thời gian điều trị, Lily đã được trở về nhà vào hồi tháng 7. Tuy nhiên, hơn một tuần sau, cô bé lại có các triệu chứng xấu đi. Các bác sĩ cho biết khối u đã phát triển nhanh hơn và tới tháng 11 thì Lily đã vĩnh viễn ra đi.

Cả gia đình nhận được quà giáng sinh từ con gái đã qua đời 5

Cả gia đình nhận được quà giáng sinh từ con gái đã qua đời 6
Cô bé vẫn luôn dũng cảm ngay cả khi mắc bệnh.

DIPG là một loại u nằm ở vùng dưới não, gần phía trên của tủy sống. Các khối u này thường được phát hiện khi còn thời thơ ấu, hầu hết những ca chẩn đoán DIPG thường nằm trong độ từ 5-7 tuổi.

DIPG chiếm khoảng 10% trong tất cả các loại khối u não ở trẻ em. Chưa có nhiều phương pháp điều trị cho loại ung thư này. Và cũng chỉ có khoảng 10% trẻ em có thể sống được trên 2 năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh.

Hiện tại chưa có loại thuốc nào đặc trị cho các khối u, đa số được điều trị bằng xạ trị, hóa trị hoặc phẫu thuật.

(Nguồn: Dailymail)