Bồi hồi nhớ lại tuổi học trò với clip ý nghĩa nhân ngày khai trường

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 03/09/2015

Lấy bối cảnh của trường THPT Marie Curie, một nhóm các bạn học sinh cấp 3 đã thực hiện clip rất ý nghĩa để kỷ niệm năm học mới nữa lại chuẩn bị bắt đầu, mang đến nhiều cảm xúc khó tả cho người xem.

Một mùa tựu trường nữa lại đang về, có lẽ vào giờ phút này, không chỉ riêng những bạn học sinh sắp sửa đón lễ khai giảng tới đây mà những ai đã từng đi qua tuổi học trò cũng đang cảm thấy có chút bồi hồi, xốn xang khi nhớ về ngày còn đi học. Ra đời đúng thời điểm trước thềm khai giảng, một đoạn clip ngắn, mà chính xác hơn là một MV ca nhạc do các bạn học sinh cấp 3 tại Hà Nội thực hiện đang được truyền tay nhau đã khiến rất nhiều người bồi hồi khi nhớ về những kỷ niệm không thể nào quên được của tuổi học trò.

MV với tựa đề "Quay về" là câu chuyện của một nhóm học sinh khi về thăm lại ngôi trường mình từng theo học, rồi cứ thế những kỷ niệm về một thời "nhất quỷ nhì ma" bất chợt ùa về. Tình cảm thầy trò, tình bạn, và cả tình yêu hồn nhiên, thơ ngây ngày ấy - tất cả đều đã được tái hiện lại một cách đầy cảm xúc trong "Quay về".

MV "Quay về" được thực hiện bởi các bạn học sinh cấp 3. 

Từ nội dung cho tới hình thức của MV này đều là sản phẩm của các bạn học sinh, đặc biệt là những học sinh cuối cấp sắp phải rời xa mái trường vời thời học trò đầy ắp những kỷ niệm. Lấy bối cảnh của trường THPT Marie Curie - một trong những ngôi trường đẹp và hiện đại nhất của Hà Nội, nhóm nhạc Treble Clef - nơi quy tụ các thành viên là học sinh cấp 3 với phong cách là acoustic, pop, R&B đã thực hiện clip này để kỷ niệm một năm học mới nữa lại chuẩn bị bắt đầu với rất nhiều cảm xúc khó tả.

Untitled-9f4b8

Lời bài hát giản dị kết hợp với những hình ảnh thân quen như lúc vui chơi, chọc phá nhau, hay cả lũ huy động hết đám bạn bè để tỏ tình với người mà mình thích...- đó đều là những điều mà ai từng cắp sách tới trường cũng học thuộc lòng. Chính những điều đó đã khiến "Quay về" đã đánh mạnh vào cảm xúc người xem khiến ai cũng bồi hồi khi nhớ về thuở áo trắng một thời.

Untitled1-9f4b8

Untitled3-9f4b8
Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò...

Untitled4-9f4b8

Untitled5-9f4b8

Untitled6-9f4b8
Những kỷ niệm mà ai cũng từng có...