"Bóc mẽ" những "bí kíp" cưa cẩm của các chàng

Quang Khải, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 22/03/2012

Hội teen boy thường truyền nhau những "mánh" chinh phục các nàng như thế nào nhỉ?

"Quy tắc" chung của "hội đầu đinh" chúng tớ là như thế này này: khi một tên trong bọn tớ thích ai, cả lũ thế nào cũng xông vào “hiến kế, tư vấn”. Những "kế sách" tuy được biến tướng khá nhiều, nhưng tựu chung lại cũng chỉ có vài dạng dưới đây. Thử khám phá bí mật của con trai xem sao nha:

"Tiến công nhanh, tiêu diệt gọn"

Chúng tớ sẽ xuất hiện trên đường đi của cô bạn rơi vào "tầm ngắm" của chúng tớ, tìm mọi cách để chứng minh với bạn ý một điều rằng... chúng tớ tồn tại trên đời này, ít nhất là trong cuộc sống của bạn ý. Chúng tớ cũng sẽ dùng những phương pháp cổ điển và cũ mèm như thư từ, quà cáp, thơ, điện thoại, email, gấu bông… để "spam" tình yêu của mình, “khủng bố” các bạn, khiến các bạn gái phát hoảng, bối rối. Tất nhiên, tất cả mọi việc đều phải diễn ra sao cho thật tình cờ, khiến các bạn phải... bất ngờ đấy.

Mặc dù vậy, mánh này thường có ít XY làm được lắm, vì cần phải "trơ" và... liều một tí, nếu không muốn bị cô bạn mình thích ném đá (theo đúng nghĩa đen luôn ý, hic hic). Cho nên "kế sách" này thường chỉ được hội con trai "truyền miệng" và chém gió với nhau, chứ độ khả thi thường thấp, con trai mà, hehe.

"Nước chảy đá mòn"

Phương pháp này khác với phương thức trên về cường độ và thời gian: cái kia là tổng lực, “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”, còn cái này là làm "tiêu hao sinh lực" của bạn ý về lâu về dài, khiến cho bạn ý vì quá mệt mỏi mà phải “đầu hàng” chúng tớ. 

Chúng tớ sẽ gửi thư cho đến khi nào bạn ý nhận lời thì thôi, hoặc năn nỉ ỉ ôi cho đến khi bạn đồng ý. Và nhiều cậu chàng sẽ dai như bã kẹo cao su vậy, khiến cô bạn phải phát khóc lên vì khó chịu.



"Cố tình gây thương nhớ"

Những cậu chàng dùng kế sách này còn “nguy hiểm” hơn hai dạng trên. Ở trên chỉ tính “một nước cờ”, còn những tên này đã tính đến hai nước, chứng tỏ đầu óc cũng “khôn lỏi” hơn nhiều. Đầu tiên, hắn sẽ tới bên bạn làm quen, tất nhiên là núp dưới những chiêu bài hoàn toàn vô tư thôi. Sau đấy, hắn sẽ mất hút một thời gian, khiến bạn bỗng sao thấy bâng khuâng, xao xuyến. Bạn đang rơi vào cái bẫy của những cậu chàng tinh quái rồi đấy. Bạn sẽ nghĩ vẩn vơ “Tại sao mình thấy nhơ nhớ như thế này nhỉ, hay là….”. 

Rồi tự nhiên hắn gọi điện, dăm ba câu hỏi han tỏ vẻ quan tâm tới bạn, và bất ngờ nói: “Thôi, ấy cứ học đi nhé, tớ đi ngủ đây!”... Thế là bạn cứ phải vẩn vơ cả buổi để nghĩ ngợi, nhớ nhung rồi quyết phải “giáp mặt” chàng ta. Vậy là hắn đã bước đầu thành công trong chiến dịch “từ trái tim đến trái tim” rồi đấy. Con gái hãy cẩn thận với "chiêu" này nhé! Nhưng mà nếu bạn cảm thấy thực sự có tình cảm với cậu chàng thông minh này, thì cũng đừng từ chối cho cậu ấy một cơ hội nha. Thường thì những XY kiểu này rất cá tính và hay ho đấy.

"Vào hang bắt cọp"

Đây là những anh chàng nguy hiểm nhất, vì hắn tính toán rất công phu và có kế hoạch lâu dài. Khi bạn bị hắn tấn công, bạn sẽ lấy nơi nào làm nơi trú ẩn? Tất nhiên là những nơi thân thương như bên bạn bè, gia đình rồi. Nhưng bạn sẽ làm thế nào khi hắn tấn công vào tận “hang ổ” cuối cùng của bạn đây?

Có nghĩa là, hắn sẽ lấy lòng bạn bè bạn, khiến mọi người nói tốt cho hắn. Và bất ngờ hơn, một ngày kia, về tới nhà, bạn thấy “chuyên gia gây phiền phức” đang ngồi lù lù trong nhà bạn, mà chẳng ai trong gia đình bạn có vẻ khó chịu cả, trái lại còn rất hồ hởi, rôm rả trò chuyện cùng hắn nữa chứ. Tình hình đã rất chi là nguy cấp rồi đấy. 

Nhưng thực ra trong chúng tớ, ít người có đủ tài năng để có thể “cưa đổ” bạn bè và gia đình của bạn trước khi “hạ gục” bạn lắm, nên bạn cũng đừng quá lo lắng nhé. Nếu bạn không thích điều đó, hãy thẳng thắn nói chuyện với cậu ta, cậu ta sẽ biết cách hạn chế những hành động của mình thôi.

Giờ thì các teen girl đã “bắt thóp” được hội con trai chưa? Nắm được những chiêu trò của đối phương, các bạn gái sẽ có những kế sách đối phó thích hợp để không phải đau đầu vì chuyện “rắc rối tơ lòng” nữa đấy!