Bộ sưu tập Mashimaro cực cute của cô nàng du học sinh Mỹ

Ái Nhi; Ảnh: NVCC, Theo 00:01 28/01/2012

Bộ sưu tập của chị í đã tròn 9 tuổi rồi đấy.

Họ tên: Đặng Mạch Tiểu My

Ngày sinh: 13 – 7 - 1990

Hiện đang du học ở tiểu bang Florida, Mỹ.

Chị My bắt đầu sưu tập Mashimaro từ năm học lớp 8 (năm 2003) cho đến nay thì đã được 9 năm rồi.


Chị My kể rằng chị ấy chọn sưu tập Mashimaro là bởi vì mỗi lần nhìn thấy em Mashi là chị ấy rất vui. Theo như chị My bật mí rằng có thể đôi mắt ti hí dễ thương của Mashimaro khá giống chị í. Ban đầu chị My chỉ thấy thích rồi mua chứ không hề có dự định sẽ sưu tập Mashimaro, nhưng dần rồi chị í “nghiện” Mashi quá rồi đầu tư sưu tập luôn.

Sang Mỹ du học được hơn một năm, chị My vẫn tiếp tục bổ sung nhiều em Mashimaro vào bộ sưu tập của mình. Sau nhiều năm bỏ công ra sưu tập thì bây giờ, bộ sưu tập của chị My có khoảng 50 em gấu bông Mashi (một số con kích thước lớn đang ở Việt Nam). Cùng với đó là rất nhiều đồ vật liên quan đến Mashimaro như ly uống nước, ví, thước, huy hiệu, MP3, đồng hồ để bàn, chăn gối, ghế hơi, khăn tắm, khăn mặt, hộp bút, áo, váy…

Một góc bộ sưu tập của chị My, có nhiều đồ vật Mashimaro chị My không mang sang Mỹ được.




Chị My bên bộ sưu tập.




MP3, đế đựng điện thoại Mashimaro.

Rất nhiều gấu bông Mashimaro lớn, bé đủ cả.

Để có được bộ sưu tập phong phú như vậy thì chị ấy khá vất vả đấy. Hễ đi đến đâu mà thấy có bán những đồ vật liên quan đến Mashimaro mà mình chưa có là chị My “rinh” về nhà ngay. Do vậy mà có nhiều lần chị ấy có được em này nhưng lại hụt em khác là bình thường. Bộ sưu tập nhiều là vậy, nhưng chị í thích nhất em Chocomaro vì nó là phiên bản sau của Mashimaro, không được phổ biến như Mashi. May mắn là chị My đã kịp cho một em Chocomaro vào bộ sưu tập của mình.

Khó khăn nhất khi thực hiện bộ sưu tập là bởi vì Mashimaro xuất xứ từ Hàn Quốc, không được sản xuất tại Việt Nam nên không có nhiều hàng đẹp, đúng gốc về Mashi cho lắm. Ở Việt Nam thì nhiều người không biết tên gọi của Mashimaro là gì, vì thế chị My luôn mang theo hình Mashi mỗi khi ra ngoài.


Huy hiệu, móc khóa, buộc tóc, rubik, case iPhone đều in hình Mashimaro.












Rất nhiều đồ dùng lưu niệm Mashimaro.




Đại gia đình Mashimaro từ bé đến lớn đủ cả.

Bộ sưu tập ngốn của chị My khá nhiều công sức lẫn tiền bạc và thời gian, đặc biệt là chị í còn huy động tất cả bạn bè hễ đi đâu gặp Mashimaro là phải báo chị í ngay lập tức. Có một kỷ niệm đáng nhớ là một lần, chị My đi siêu thị thấy có trò gắp gấu. Hôm đó lại có gối vuông Mashimaro, chị í đã bỏ rất nhiều xu vào để cố gắp mà không lấy được. Chị í hỏi nhân viên có thể bán không nhưng nhân viên không cho phép. Và thế là chị My tiếp tục trò chơi đến khi sạch túi đành bỏ ra về. Đó là lần chị í đau lòng nhất, vừa mất tiền, mất thời gian mà không được gì.

Chị My cảm thấy hạnh phúc khi có được bộ sưu tập này, nhưng chị í vẫn cảm thấy chưa hài lòng lắm. “Mình biết bên Hàn Quốc có cả một cửa hàng bán tất cả các đồ dùng liên quan đến Mashimaro. Chắc chắn một lúc nào đó mình sẽ đến và đưa thật nhiều em Mashi về nhà mới được.” – chị My chia sẻ.




Phòng của chị My chật cứng các em Mashimaro.

Mashimaro là một nhân vật hoạt hình khá phổ biến ở Hàn Quốc có hình dáng như một con thỏ béo. Mashimaro được thiết kế bởi Kim Jae In and Jang Mi Yeong, vào tháng 6 năm 2000, xuất hiện trên những clip dạng flash trên internet. Sau đó Mashimaro xuất hiện nhiều hơn trên các hàng lưu niệm, giống như Hello Kitty.

Hầu hết những flash hoạt hình của Mashimaro theo kiểu hài, vì nhân vật này thường được vẽ cùng với cái ống hút cắm ở trên đầu. Đối nghịch với những nhân vật dễ thương và ngoan ngoãn, như Hello Kitty, Mashimaro được miêu tả là một nhân vật phá cách, khá ghê gớm va "bạo lực" khi đòi những thứ mình muốn.

Cái tên "Mashimaro" đến từ cách đọc tiếng Hàn Quốc của từ "marshmallow" (nghĩa là kẹo dẻo).

(Theo Wikipedia)