Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát

Quỳnh Chi, Ảnh: Vũ Anh Hiếu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 05/11/2013

Không chỉ học giỏi, rèn luyện tốt, tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể, Nguyễn Bích Ngọc, cô sinh viên năm 3 Học viện cảnh sát nhân dân còn là nữ sinh giỏi võ nhất trường với bảng thành tích Taekwondo cực "khủng".


Họ tên: Nguyễn Bích Ngọc

Lớp: B10, D37, học viện Cảnh sát nhân dân

Thành tích Taekwondo:

- HCĐ giải Taekwondo  học sinh Hà Nội năm lớp 5

- HCV giải Vô địch Taekwondo  Hà Nội năm lớp 10

- HCB Cúp các câu lạc bộ Hà Nội năm lớp 10

- 2 HCV giải Taekwondo  học sinh Hà Nội năm lớp 11, 12

- HCĐ giải trẻ khu vực miền Bắc năm lớp 10, đấu cho tuyển trẻ Bộ Công an.

- HCĐ giải Taekwondo học sinh miền Bắc năm lớp 11, đấu cho tuyển trẻ Bộ Công an.

- HCV Liên hoan võ thuật thanh niên Công an, Bộ Công an tổ chức, năm 2012.

- HCV Hội thi súng ngắn quân dụng CZ83, võ Karate và Taekwondo, Bộ Công an tổ chức, năm 2013.

Thành tích học tập và ngoại khóa:

- 2 năm liền là một trong 2 học viên tiêu biểu nhất của toàn khóa 800 người, được trao tặng danh hiệu Học viên giỏi.

- Học viên duy nhất của toàn khóa 800 người nhận danh hiệu “Điển hình tiên tiến cấp học viện giai đoạn 2011-2013”.

- Bằng khen TW Đoàn TNCS HCM năm học 2011-2012.

- Là một trong 2 nữ sinh tiêu biểu nhất trường được chọn vào BCH Hội phụ nữ học viện - nơi hầu hết do cán bộ giảng viên phụ trách.

- Top 6 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Sinh viên thanh lịch 2013 học viện Cảnh sát nhân dân.  

Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát 1

Chào Bích Ngọc. Bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân mình nhé!

Mình là Nguyễn Bích Ngọc, sinh viên năm thứ 3 trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Hiện tại mình đang là ủy viên Ban chấp hành Hội phụ nữ học viện, thành viên CLB Taekwondo Học viện cảnh sát.

Bảng thành tích Taekwondo và võ thuật của Ngọc thật sự đáng để khiến mọi người phải "trầm trồ" khi bạn không phải là một VĐV chuyên nghiệp. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên đến với bộ môn này không?

Mình nghĩ đối với những người đam mê võ thuật thì đây chỉ là những thành tích bình thường thôi (Cười). Cơ duyên đến với môn võ này của mình cũng tình cờ lắm, cũng có lẽ vì có duyên nên ngay từ ngày hè năm lớp 1, bố mình đã muốn mình tham gia sinh hoạt hè tại các lớp ở Cung thiếu nhi Hà Nội, nhưng thay vì chọn học múa như các bạn gái khác, mình lại nhất quyết đòi bố đăng kí cho học võ bằng được.

Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát 2

Vì sao bạn lại thích học võ mà không phải là một bộ môn nghệ thuật nào khác? Bạn có sợ học võ sẽ làm mất đi những nét dịu dàng của con gái không?

Ngày bé cũng vì chiều cao hơn các bạn nhiều quá mà hình như bị loại khỏi đội múa của các cô hay sao ý, nên có 1 thời gian mình cũng ghét xem ca nhạc thiếu nhi lắm, chắc vì vậy nên mới có cơ hội thử sức ở một môn võ (Cười).

Học võ cũng có nhiều điểm có lợi cho con gái lắm, và cũng không sợ bị mất vẻ nữ tính đâu. Vì đối với mình, nữ tính hay không được đánh giá qua cách ăn nói, ứng xử thường ngày, còn trong tập luyện võ thuật, đó là cá tính của mình thể hiện ra mà ngoài mà thôi. 

Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát 3
Cô nữ sinh Bích Ngọc hiện đang là thành viên đội tuyển Taekwondo HVCSND.

Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát 4
Ngọc từng đem về nhiều huy chương cho Học viện trong các giải đấu.

Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát 5

Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát 6
Nhưng cô nữ sinh này vẫn giữ được những nét duyên dáng, dịu dàng của con gái.

Được biết, Ngọc được chính phó trưởng bộ môn Quân sự võ thuật, Học viện Cảnh sát nhân dân, thầy Vũ Duy Hinh nhận xét là nữ sinh giỏi võ nhất HVCS. Cảm giác của bạn khi nghe lời khen này như thế nào?

Mình rất vui và tự hào khi được thầy Vũ Duy Hinh đánh giá cao như vậy. Nhưng bản thân mình cũng ý thức đó là lời động viên, khuyến khích cổ vũ tinh thần để mình có thêm động lực phấn đấu, nâng cao trình độ bản thân cũng như mang lại nhiều thành tích hơn nữa về cho học viện. 

Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát 7

Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát 8

Trong quá trình học võ, đi thi đấu, đã bao giờ bạn gặp phải chấn thương chưa? Và đã bao giờ quá mệt mỏi mà muốn từ bỏ nghiệp võ chưa?

Tập võ và cũng tham gia thi đấu nhiều nên chấn thương là điều không tránh khỏi, nhưng điều đó không làm giảm đi niềm đam mê của mình. Mình nghĩ đây không phải cái nghiệp mà chỉ đơn thuần là sở thích mà thôi.

Không những giỏi võ mà thành tích học tập của Bích Ngọc cũng rất đáng nể khi trở thành 1 trong 2 sinh viên trên 800 sinh viên toàn khóa nhận thành tích "Học viên giỏi". Làm thế nào để bạn cân bằng được giữa việc luyện tập, học tập, tham gia công tác Đoàn như vậy?

Trường HVCS luôn có rất nhiều các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên. Tuy nhiên mình luôn ý thức việc học tập là quan trọng nhất, sau đó mới là tham gia các hoạt động, phong trào, và những hoạt động mình đã tham gia thì luôn cố gắng làm hết khả năng bản thân.

Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát 9

Được biết thời gian vừa qua, Bích Ngọc còn được chọn làm diễn viên đóng thế cho vai nữ chính trong bộ phim "Chạm tay vào nỗi nhớ" cùng hot boy Baggio. Cảm giác lần đầu tiên "chạm tay" vào bộ môn Nghệ thuật thứ 7 này như thế nào?

Từ trước giờ mình tập võ chỉ thỏa niềm đam mê và đi thi đấu, nhưng đây là lần đầu tiên sở trường của mình được phát huy ở 1 lĩnh vực khác. Tuy chỉ đóng vai trò làm diễn viên đóng thế cho chị Diệp Anh ở một cảnh diễn nhưng mình cảm thấy rất vui và tự hào khi được góp 1 chút công sức nhỏ bé của mình vào thành công của bộ phim và đặc biệt là bộ phim về nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn và theo đuổi.

Xinh xắn, học giỏi lại đa tài, chắc là Ngọc được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

Sống trong môi trường đa số là các bạn nam nên mình cũng may mắn nhận được sự yêu quý và giúp đỡ của các bạn, tuy nhiên theo mình việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát 10

Vì sao bạn lại theo học trường Học viện cảnh sát nhân dân mà không phải là một trường kinh tế nào đó theo xu hướng hiện nay? Là sinh viên Cảnh sát thì sẽ chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của nhà trường hơn là sinh viên các trường bên ngoài, đã bao giờ các bạn cảm thấy mình "thua thiệt" so với các bạn trường khác chưa?

Thật ra, bản thân mình cũng thích ngành kinh tế và đã đăng ký thi và trúng tuyển. Tuy nhiên, mình muốn thử thách bản thân ở một môi trường khác và cũng vì yêu màu xanh áo lính mà mình đã quyết tâm đăng ký thi HVCS và may mắn trúng tuyển.

Hồi mới nhập học, phải thay đổi môi trường sống và chế độ sinh hoạt nghiêm khắc, vì chưa quen nên nhiều lúc rất nhớ nhà và mong muốn được ra ngoài như các bạn trường khác, nhưng sau hơn 2 năm, mình thấy những gì mình được nhiều hơn là mất, mình không những được trau dồi kiến thức chuyên ngành mà còn được rèn luyện tinh thần tự giác, kỷ luật cao, bên cạnh đó nhà trường còn quan tâm bồi dưỡng thêm nhiều kỹ năng mềm để chúng mình không bị “thua thiệt” so với các bạn bên ngoài.

Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát 11

Lúc rảnh rỗi không phải học hay tập võ, bạn thường làm gì để giải trí?

Các bạn hay gọi vui trường mình là trường đào tạo siêu nhân xanh, nhưng ngoài việc học tập trên lớp mình cũng có sở thích như các bạn khác như đi chơi với bạn bè vào những dịp cuối tuần được về, nghe nhạc, xem phim, tham gia các hoạt động tình nguyện…

Ước mơ trong tương lai của bạn là gì?

Ước mơ của mình từ khi bước chân vào học viện CSND đến giờ vẫn không thay đổi, đó là trở thành người chiến sĩ CSND tốt, góp phần công sức nhỏ bé đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát 12

Ngọc hãy chia sẻ với mọi người về dự định sắp tới của mình nhé!

Trong tháng 3/2014 mình mong muốn được tham gia thi đấu võ thuật của Bộ Công an, nếu được mình sẽ cố gắng mang thành tích cao về cho nhà trường, bên cạnh đó mình sẽ cố gắng học tập để hoàn thành tốt năm học này, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho giai đoạn đi thực tập đầu tiên vào năm học sau.

Cảm ơn Bích Ngọc vì cuộc trò chuyện thú vị này!

Bích Ngọc - cô nữ sinh dễ thương giỏi võ nhất Học viện cảnh sát 13