Bị ngược đãi, chú chó phải uống nước tiểu của mình để tồn tại

trangdo, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 06/10/2012

Người chủ nhân vô cảm đã bị tòa án cấm nuôi giữ động vật trong vòng 10 năm.

Một người đàn ông tại Anh đã bị cấm nuôi giữ động vật sau khi anh ta giam giữ chú chó Jack Russel trong vòng 3 tuần mà không hề quan tâm đếm xỉa, khiến chú chó phải uống nước tiểu của chính mình để tồn tại.

David Nicholls, 55 tuổi, cũng đã từng trói chú chó 16 tuổi, Nato, trong điều kiện thời tiết lạnh giá vào tháng 2 vừa qua. Và khi các nhân viên của trang web RSPCA (trang web bảo vệ chó) phát hiện ra Nato thì nó đã quá yếu, không thể chống chịu thêm được nữa.

bi-nguoc-dai-chu-cho-phai-uong-nuoc-tieu-cua-minh-de-ton-tai
David Nicholls thú nhận hành vi ngược đãi chó của mình

Bác sĩ thú y đã buộc phải loại bỏ đôi mắt của Nato bởi nếu không đôi mắt của Nato sẽ bị nhiễm trùng và hoại tử nhanh chóng.

Nhân viên của trang web RSPCA, bà Laura Bryant, cho biết “Nato đã có thể bình phục với phương pháp điều trị vô cùng đơn giản nếu như người chủ Nicholls đưa nó tới bệnh viện sớm hơn.”

bi-nguoc-dai-chu-cho-phai-uong-nuoc-tieu-cua-minh-de-ton-tai
Nato với 1 mắt bị thương cực nặng

Nicholls thừa nhận rằng đã gây ra nhiều thương tích cho động vật bởi vậy anh ta đã bị cấm nuôi giữ động vật trong vòng 10 năm.

Tòa án cho biết Nicholls cũng đã bỏ đói Nato khiến Nato phải uống nước tiểu và ăn phân của chính mình để tồn tại.

Vào tháng 5 vừa qua, Nicholls cũng bị kết tội ngược đãi 1 chú chó Staffordshire Terrier sau khi anh ta mua nó ở cửa hàng và trói nó tại ghế đá công viên.

Chủ tọa phiên tòa, ngài Doug Hood cho biết “Việc gây thương tích cho chó là tội ác tàn nhẫn”.

Anh cũng phải bồi thường khoảng 744 đôla cho các bác sĩ thú y.

Nato hiện đã được chuyển sang nhà mới và chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 17.

Theo số liệu của trang web RSPCA, năm 2011, số người hành hạ động vật tăng lên 23,5% và số người phải ngồi tù vì tội danh ngược đãi động vật cũng tăng 27%.