Bị lừa tình, thiếu nữ bán dâm để trả thù

Mlalan, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 29/07/2012

Một bài học đắt giá cho giới trẻ vì sự lệch lạc trong tư duy lý trí khi quá coi trọng tình và tiền hơn cuộc sống và danh dự của chính mình.

Ngày 22 tháng 7 vừa qua đài truyền hình tỉnh An Huy vừa đưa một tin khá chấn động cho người xem cũng như giới trẻ Trung Quốc. Một cô gái họ Lý, người tỉnh Ích Dương, vì bạn trai phản bội lăng nhăng với người khác mà đã nảy sinh ý định dại dột. Đó là thay vì hoàn thiện bản thân, sống hạnh phúc để bạn trai cũ hối tiếc thì cô gái lại chọn con đường... bán dâm để trả thù. 


bi-lua-tinh-thieu-nu-ban-dam-de-tra-thu
Che mặt vì xấu hổ với hành động của mình

Trong một lần đang bán dâm với khách, cảnh sát đã phát hiện và bắt cô về đồn. Một phóng viên cảm thấy cô gái có uẩn khúc liền hỏi về hoàn cảnh, lúc này cô mới "trút bầu tâm sự". Cô tên là Lý Mỗ, sinh năm 1989, vừa mới tốt nghiệp đại học, vì người yêu phản bội, lăng nhăng với cô gái khác mà tức giận và nảy sinh ý định báo thù.

Lý Mỗ lên thành phố và tìm một quán mát xa làm tiếp viên ở đây. Trong hơn 20 ngày "hành nghề", cô phát hiện đây là một quán mát xa trá hình. Sau đó cô bán dâm cho khách khi cảm thấy thu nhập hấp dẫn. 

Được hỏi về số tiền thu được cho mỗi lần bán dâm, cô cho biết rằng mỗi lần cô được 100 tệ (khoảng 300,000 VND ) và ăn chia dưới mức nhà chủ 40%, cô thu được 60%. Những lần sau đó cô tiếp tục làm vì thấy mức thu nhập này tương đối khá.

bi-lua-tinh-thieu-nu-ban-dam-de-tra-thu
Quán mát xa thư giãn trá hình

bi-lua-tinh-thieu-nu-ban-dam-de-tra-thu
Sau khi bị bắt Lý Mỗ bị tạm giam chờ xử lý

bi-lua-tinh-thieu-nu-ban-dam-de-tra-thu
Vị khách đến mua dâm còn khá trẻ, anh ta cho biết sau cuộc nhậu với bạn bè họ đưa anh đến đây để "thư giãn". Theo luật anh ta sẽ bị giam giữ 10 ngày

"Gia đình biết được chuyện này chắc chắn sẽ rất tức giận, tôi có lẽ sẽ còn bị đuổi ra khỏi nhà"
- Lý Mỗ lo lắng. Trước tình cảnh cô gái còn quá trẻ, tương lai rộng mở cùng tấm bằng đại học lại vì một kẻ phụ tình chẳng đáng và ham tiền mà sa ngã, thực sự ai cũng phải xót xa. 

Có lẽ Lý Mỗ sẽ luôn dằn vặt mình suốt cuộc đời về sau, và tương lai tính từ bây giờ cũng coi như khép lại với cô khi trên hồ sơ cá nhân có một vết nhơ khó có thể phai mờ được. Đây thực sự là một bài học đắt giá cho những bạn trẻ mù quáng trong tình yêu, mù quáng trước đồng tiền để đánh mất chính mình.