Bi kịch khủng khiếp của một nữ sinh làm mẹ ở... tuổi 16

CSTC, Theo 10:21 21/11/2010

Chưa đầy 17 tuổi nhưng cuộc đời của nữ bị cáo tuổi teen trải qua nhiều biến cố: gây án giết người, phát hiện có thai ngay khi vừa bị bắt, sinh và nuôi con trong tù…

Phiên tòa phúc thẩm lần 1 được mở cách đó không lâu nhưng phải hoãn vì mẹ Trang không có mặt. Để đảm bảo quyền lợi của Trang (vì khi phạm tội còn đang trong tuổi vị thành niên) cần có người đại diện hợp pháp tại tòa nên phiên tòa đã phải gác lại đến hôm nay.

Tại phiên tòa hôm ấy, nhiều người không khỏi ái ngại, xót xa khi chứng kiến cô gái khuôn mặt vẫn còn búng ra sữa trên tay bồng bế đứa bé sơ sinh khóc ngằn ngặt trên tay mẹ. Đến giờ Hội đồng xét xử làm việc, Trang phải đặt đứa trẻ xuống chiếc ghế salon bên ngoài phòng xử nhờ cán bộ dẫn giải trông hộ, còn mình vào trong làm thủ tục phiên tòa. Suốt thời gian chờ đến lượt mình đứng trước vành móng ngựa (vì tòa xét xử những vụ án khác trước), gần 3h đồng hồ mỗi khi nghe tiếng khóc của con bên ngoài, nước mắt Trang lại nhạt nhòa.

Án mạng vì ghen

Tại phiên tòa, cảm giác tủi hờn bởi không có người thân bên cạnh của Trang không còn nữa, bởi mẹ Trang có mặt tại phiên tòa từ sáng sớm. Nước mắt lã chã, mẹ con họ không nói được lời nào, Trang chỉ giao con cho mẹ rồi nhanh chóng bước vào hàng ghế dành cho bị cáo. Không quen hơi người bà, thỉnh thoảng đứa bé lại khóc thét lên trong vòng tay ấm áp của bà ngoại. Ái ngại, ngồi kế bên mẹ của bị hại đưa tay đỡ lấy đứa trẻ mang ra ngoài phòng xử dỗ dành và chăm sóc cho đứa trẻ suốt phiên tòa diễn ra.


Tranh thủ cho con bú trong giờ nghị án

Cúi đầu thật thấp, hai tay vân vê vạt áo, Trang nghe vị chủ tọa nhắc lại vụ án một lần nữa.

Theo bản án sơ thẩm, Trang cùng chồng chưa cưới là Nguyễn Văn Bình và Trần Thủy Tiên cùng làm công nhân chung công ty tại khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai. Thường xuyên nhìn thấy Tiên hay nói chuyện với chồng chưa cưới của mình nên Trang ghen và nhiều lần chửi nhau với người này.

Chiều 14/10/2009, trong giờ nghỉ ăn cơm chiều, nhìn thấy Tiên lại nói chuyện với Bình nên Trang chửi và xông vào đánh thì được mọi người can ngăn. Một lúc sau, nghe Tiên điện thoại báo gia đình vừa bị đánh và kêu người nhà đến rước nên đến nhờ bạn làm chung là Trần Thị Hồng Gấm hẹn khi tan ca cùng về. Nghe em bị đánh, chị và em gái Tiên rủ thêm Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1989) mang theo dao đến trước công ty đứng đợi Tiên.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Trang ra đến cổng thì thấy chị em Tiên đang đứng bên kia đường liền cùng Gấm và Đoàn Nhựt Trường (bạn làm chung) băng qua đường. Khi qua được nửa đường thì nhóm chị em Tiên cũng vừa đi tới. Lúc này, Thảo (chị Tiên) liền hỏi Trang: "Mày đòi đánh tao hả?" rồi cầm nón bảo hiểm xông vào đánh Trang tới tấp. Bị đánh, Trang liền chụp con dao trên tay Trường đâm một nhát trúng vào Tuyền rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, Trang cũng bị nhóm của Tiên dùng nón bảo hiểm đánh gây thương tích 10% vĩnh viễn.

Sau khi gây án, Trang cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì bản thân cũng bị thương tích đầy mình. Tại đây, Trang cũng mới biết mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ vừa tượng hình chưa đầy 2 tháng. Trong thời gian tạm giam, Trang sinh con.

Giữa tháng 7/2010, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ra xét xử, lúc này Trang sinh con vừa đầy tháng. Bản án sơ thẩm đã tuyên phạt Trang mức án 8 năm tù, Trường 3 năm, Gấm 2 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) cùng về tội "giết người". Bên cạnh đó, ba chị em Tiên cũng phải nhận tội "cố ý gây thương tích" với mức án từ 6 tháng đến 1 năm tù (nhưng cho hưởng án treo). Ngay sau đó, Trang đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bất ngờ hơn, cha mẹ của Tuyền cũng có đơn kháng cáo xin giảm án cho Trang.

Lòng bao dung và sự rộng lượng của đôi vợ chồng già

Tại phiên tòa phúc thẩm, Trang thừa nhận "những hành vi mình gây ra là nông nổi, rồ dại mà không lường trước được hậu quả, xin Tòa và hai bác (cha mẹ bị hại) lượng tình và tha thứ để bị cáo sớm được trở về chăm sóc đứa con thơ".

Dáng người lam lũ, chân quê, được tòa triệu tập, mẹ Trang thừa nhận đã không nuôi dạy con tốt. "Vì cuộc sống quá khó khăn mà tôi bỏ bê con trẻ. Tội của Trang gây ra ngày hôm nay là có một phần lỗi của tôi", người mẹ này trình bày. Bà còn cho biết, chồng bỏ đi từ nhiều năm nay, một mình bà một nách hai đứa con thơ dại. Công việc hàng ngày của bà bắt đầu từ 1h sáng ở khu công nghiệp làm gà thuê cho người ta để kịp cho chuyến chợ sáng.

Thương mẹ tần tảo, từ năm 13 tuổi, Trang đã nghỉ học xin đi làm công nhân phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống hàng ngày. Vì vào đời sớm, không được sự quan tâm chăm sóc của mẹ, Trang đã tiêm nhiễm thói xấu dẫn đến vụ án đau lòng ngày hôm nay… Xin tòa hãy giảm án cho con tôi! Người mẹ rơm rớm nước mắt trình bày.

Dù nỗi đau mất con đến giờ này vẫn chưa nguôi ngoai nhưng đứng trước Tòa, cha của bị hại vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Trang. Ngồi cạnh bên, giọng trầm buồn, cha của Tuyền cô gái đã bị Trang đâm chết cho biết, Tuyền là đứa con gái mà ông thương nhất trong bốn đứa con. "Cô đã làm mẹ rồi cô biết, nỗi đau mất cha mẹ thời gian có thể phôi phai nhưng nỗi đau mất con thì luôn quặn đau từng ngày từng giờ”.

Ngồi kế bên, nghe những lời nói chí tình của ân nhân, mẹ con Trang nước mắt chan hòa. Vừa vạch vú đưa vào chiếc miệng bé xinh của đứa trẻ đang khát sữa mẹ. Rồi ánh mắt Trang chất chứa nỗi niềm khi nghe hỏi về ba của đứa trẻ: "Từ khi vụ án xảy ra, em chỉ gặp ảnh duy nhất 1 lần ở phiên tòa sơ thẩm thôi chị ạ, từ đó đến nay em bặt tin vì ảnh không đi thăm em lần nào…".

Cuối cùng, chấp nhận lời bào chữa của luật sư, HĐXX đã giảm án cho Trang xuống còn 7 năm tù giam với nhận định "án sơ thẩm chưa xem xét tình tiết Trang phạm tội khi đang mang thai là thiếu sót". Khóc rưng rức bước ra phòng xử, Trang quay sang vội cảm ơn bố mẹ người bị hại đã "tái sinh" ra mình vì không oán hận mà ra tòa còn xin giảm án cho mình. Bồng đứa cháu trên tay, mẹ Trang chạy theo con ra chiếc xe tù. Trao đứa trẻ cho con gái trước khi cánh cửa xe đóng sầm lại rồi từ từ lăn bánh ra khỏi khuôn viên tòa án, mẹ Trang lại bưng mặt khóc.