Bé gái 5 tuổi viết thư gửi tòa án tố cáo kẻ đánh mẹ mình

H.N (dịch), Theo 00:01 02/02/2012

Em bé 5 tuổi này viết những dòng thư còn non nớt nhưng rất xúc động, kể lại những gì nhóm trấn lột đường phố đã làm với mẹ mình.

Một em bé 5 tuổi (danh tính nhân vật được giấu) tại thành phố Bristol (Anh) đã viết một lá thư rất xúc động gửi cho tòa án thành phố, sau khi cô bé chứng kiến cảnh người mẹ đang mang bầu của mình bị trấn lột trong siêu thị bởi hai chàng trai còn thuộc tuổi teen.

Bức thư có tên là “Gửi ngài Thẩm phán”, trong đó, em bé miêu tả những gì mà nhóm côn đồ làm với mẹ em. Đó là “đấm mẹ và đánh em bé trong bụng mẹ cháu” (“punched my mum and hit the baby in her tummy”), còn người kia thì canh chừng để không ai nhìn thấy. Lá thư được chuyển tới Thẩm phán Simon Darwall-Smith và sau đó, 2 tên côn đồ tuổi teen là Nathaniel Moffett (16 tuổi) và Thaberi Francis (18 tuổi) đã bị bắt và kết án tù giam bởi Tòa án Bristol.


Bức thư còn non nớt với từ và ngữ pháp giản đơn của em gái 5 tuổi.

Em gái viết trong lá thư rằng hiện tại em rất sợ đi ra ngoài mua sắm: “Bây giờ cháu không thích đi shopping nữa. Cháu hi vọng họ sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai nữa. Cháu cảm ơn ạ.” Bức thư của em sau đó đã được sở cảnh sát công bố với mọi người. Hai gã côn đồ đã tấn công mẹ của em bé đã bị buộc tội cướp đoạt tài sản và tấn công người vô tội. Được biết, Moffett và Francis là hai kẻ đã có tiền án tiền sự khét tiếng trong vùng với những vụ cướp giật, hành hung người khác. Chúng thường giở trò ở nơi công cộng, vắng người qua lại nên không có ai nhìn thấy. Trước khi cướp điện thoại và ví, chúng thường giơ dao ra dọa người bị hại. Hầu hết các nạn nhân là phụ nữ hoặc trẻ em.


Moffett (trái) và Francis (phải) – hai “tên cướp tuổi teen” đã hành hung mẹ của em bé 5 tuổi.


Moffett sẽ bị giam 5 năm và Francis bị giam 6 năm vì những gì mà chúng đã gây ra.

Người mẹ bị hành hung đã nói trước tòa: "Tôi vừa giận vừa buồn với hai cậu trai này. Điều tôi lo hơn cả là em bé trong bụng tôi có làm sao không, và cô con gái 5 tuổi của tôi thì rất sốc và cứ khóc suốt. Bây giờ, khi tôi muốn ra ngoài, con bé lại ngăn tôi lại vì lo sợ cho tôi. Cứ hai hoặc ba ngày, nó lại hỏi tôi là hai người đó đã bị bắt chưa.

Phía cảnh sát và tòa án cũng hi vọng bản án cho hai tên côn đồ sẽ khiến người mẹ, em bé gái và những nạn nhân trước đó cảm thấy nguôi ngoai phần nào.