Bé gái 10 tuổi bị đánh như "súc vật" nức nở rời bệnh viện

Infonet, Theo 15:03 24/02/2012

Em Nguyễn Thục Phi - nạn nhân của vụ bị bố mẹ nuôi đánh như “súc vật” sáng nay đã được các lãnh đạo hoàn tất thủ tục xuất viện.

Sáng nay, ngày 24/5, đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Nghĩa Hành và xã Hành Trung, đã hoàn tất các thủ tục xuất viện và kí tiếp nhận bàn giao để đưa em Nguyễn Thục Phi (10 tuổi), về nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH) tỉnh.

Ông Trương Đình Đức, PGĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh, cho biết: Trong khi chờ các cơ quan chức năng của tỉnh ra quyết định chính thức về quyền được tiếp tục nuôi dưỡng bé Phi, theo đề nghị của chính quyền xã Hành Trung và huyện Nghĩa Hành, Sở đã ra quyết định tạm thời đưa bé Phi về nuôi dưỡng tại TTBTXH tỉnh trong thời gian từ 3-5 tháng. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng có 90 cháu, thế nhưng với những gì đã chịu đựng và trải qua, nên Sở sẽ chỉ đạo cho trung tâm dành cho bé Phi sự chăm sóc tốt nhất, để giúp thân thể cũng như tinh thần của bé Phi sớm bình phục hoàn toàn.

Trước đó, tối ngày 10/2, nghi ngờ bé Phi lấy cắp tiền là 500.000 đồng, nên vợ chồng ông Nguyễn Mùi (sinh 1953) và bà Đoàn Thị Hồng Yến (sinh 1962), quê ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, đã đánh đập Phi tàn nhẫn.

Dưới đây là những hình ảnh tại buổi đưa bé Phi về nuôi dưỡng tại TTBTXH Quảng Ngãi.


Đại diện khoa Răng Hàm Mặt-BVĐK tỉnh, trao đổi với lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh về tình hình sức khỏe của bé Phi.


Thục Phi tại thời điểm xuất viện.


Trò chuyện với các y, bác sỹ trong khoa.


Những hình ảnh vô tư đã xuất hiện trên khuôn mặt em.


Và bật khóc nức nở khi phải rời xa Bệnh Viện.


Qua gần 2 tuần nằm điều trị tại đây, với tình cảm đặc biệt mà các y, bác sỹ Khoa Răng Hàm Mặt-BVĐK tỉnh đã dành cho, bé Phi đã khóc nức nở và ôm chặt, không muốn rời xa mọi người để về nơi ở mới.


Những hình ảnh khiến mọi người rơi lệ.


Ai cũng không muốn chứng kiến hình ảnh lúc bé Phi bịn rịn ôm chặt lấy bác sĩ vì không muốn rời xa.


Lên xe cùng mọi người về nơi ở mới.


Bé Phi tại chỗ ở mới.


Rồi đây, chưa biết tương lai em sẽ như thế nào?!