Bánh cuốn ngon trên đường Mạc Đỉnh Chi

Siu nhưn hột dzịt muối, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 17/12/2012

Hàng bánh cuốn lề đường có tuổi đời hơn chục năm do một cô chủ người Bắc mở bán, bánh ít nhưng nhân chất lượng và chả cực ngon dù cái giá hơi chát một tí – 18k.

Quán nhỏ lề đường chỉ với 2, 3 bộ bàn ghế để san sát nhưng cũng khá đắt khách vì đa số là dân học sinh – văn phòng mua đem đi. Mọi thứ được bày trí rất đơn giản, một tủ nhỏ trưng bày nem chả - một thùng bột – một thố nhân bánh hấp dẫn và một cái bếp vừa để hấp vỏ bánh, vừa để chần giá đỗ. Quán chỉ cần 2 thành viên là cô chủ ngồi đổ bánh và 1 chị phụ việc làm công đoạn ra dĩa, vô hộp cho khách đem về.

Bánh cuốn ngon trên đường Mạc Đỉnh Chi 1

Bánh cuốn ngon trên đường Mạc Đỉnh Chi 2
Bột bánh ngon cũng không thua kém gì nhân

Bánh cuốn ngon trên đường Mạc Đỉnh Chi 3
Một bánh được cắt làm 2 miếng

Bánh cuốn ngon trên đường Mạc Đỉnh Chi 4
Nhân toàn thịt

Ngoài bánh cuốn thịt chả bình thường thì quán còn có bánh cuốn trứng nhưng nhìn chung thì cũng ít người gọi món này vì nó có vẻ hơi ngấy, không ngon bằng bánh nhân thịt chả.

Bánh cuốn ngon trên đường Mạc Đỉnh Chi 5

Bánh cuốn ngon trên đường Mạc Đỉnh Chi 6

Giá đỗ được chần liên tục để giữ nóng

Bánh cuốn ngon trên đường Mạc Đỉnh Chi 7

Một dĩa bánh bình thường khá “tí hon”, chỉ với 2 dây bánh (cắt ra làm 4 miếng) nhưng mỗi miếng đều chất lượng hết chỗ chê với đầy ấp nhân (có nhiều thịt chỉ không độn nhiều thứ khác như một số hàng). Chả lụa và chả chiên cũng khá là hạn chế, mỗi thứ chỉ có 1 miếng vừa. Tuy nhiên, chả ở đây cực ngon, ăn không có cảm giác bột nhiều. Nhất là chả lụa có cả gân, ăn rất lạ miệng và cho một cảm giác thích thú đặc biệt.

Bánh cuốn ngon trên đường Mạc Đỉnh Chi 8

Chả lụa gân siêu ngon

Bánh cuốn ngon trên đường Mạc Đỉnh Chi 9

Bánh cuốn ngon trên đường Mạc Đỉnh Chi 10

Bánh cuốn ngon trên đường Mạc Đỉnh Chi 11

Nước mắm ngon, tạo nên một sự hòa hợp nhất định. Theo đánh giá riêng, đây là một hàng ăn được nếu bạn không phải là người quá đòi hỏi về số lượng và giá cả. Bánh ít – chả không nhiều nhưng được cái chất lượng mà thôi.

Quán chỉ bán buổi sáng từ 6h đến tầm 10h hơn là hết. Nằm ở khoảng giữa đoạn đường Mạc Đỉnh Chi (tính từ đoạn Điện Biên Phủ đến Nguyễn Đình Chiểu).