Bạn trai "đi gái" vì tôi kiên quyết giữ mình

Hồng Loan (aotrangbinhminh....@gmail.com), Theo Trí Thức Trẻ 14:00 01/05/2012

Tôi không ngờ anh chỉ dọa, một phút yếu lòng nghe theo bạn bè rủ rê, anh đã phản bội tôi thật.

Yêu nhau hai năm trời, tôi tuyệt đối tin tưởng vào người yêu mình, dù chỉ một suy nghĩ nghi ngờ thoáng qua cũng không có. Bạn bè nói này, nói kia tôi không để tâm, vì tôi biết mình đối xử với anh thế nào và hiểu người yêu mình tường tận ra sao. Anh tuy nóng tính nhưng kì thực rất yêu tôi và biết cách quan tâm, chăm sóc.

Tôi nghĩ rằng khi đã yêu ai đó thật sự thì người yêu bao giờ cũng được đặt ở vị trí số một. Tất cả mọi chuyện tôi đều nghe theo ý anh và cố gắng chiều chuộng anh hết mức…chỉ trừ có chuyện đó. Riêng chuyện đó thì tôi không thể làm được, bởi tôi mới 17 tuổi. Và có lẽ vì bố mẹ đều là giáo viên nên tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi sự mực thước của bố mẹ.

Nhưng anh lại không có suy nghĩ giống tôi, anh quan niệm khác hẳn về vấn đề đó. Tình yêu đối với anh không chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và những nụ hôn. Lần đầu tiên anh gợi ý với tôi bằng hành động, tôi đã khéo léo đẩy ra và kiếm cớ đi xuống nhà. Và sau rất nhiều lần tôi như thế, anh đã nói chuyện thẳng thắn với tôi luôn: “Anh yêu em thì anh mới muốn làm chuyện đó với em. Còn nếu không anh có thể tự giải quyết cũng được.”


Chỉ vì tôi từ chối quan hệ, anh đã đi tìm "gái"... (Ảnh minh họa)

Mới đầu tôi chỉ nghĩ “tự giải quyết” của anh chỉ là thủ dâm, vì tôi biết con trai thường hay làm cách đó, nên tôi cũng xuề xòa cho qua. Nhưng được một thời gian, anh lại lặp lại những yêu cầu kia. Lần này anh muốn chạm tay hẳn vào người tôi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ rằng nếu để anh làm theo ý anh muốn, cả hai người sẽ bị cảm xúc cuốn đi mà không kiềm chế được. Nếu cứ nuông chiều cảm xúc như thế sớm hay muộn cũng dẫn đến vượt rào.

Rồi anh bắt đầu khó chịu thực sự. Anh nói tôi cứ giữ khư khư như thế, là thằng khác nó đã bỏ đi với gái lâu rồi. Anh ở với mấy người anh họ đã lớn tuổi đi làm. Và họ cũng từng rủ anh đi “gái” để giải tỏa nhiều lần, nhưng anh từ chối vì rất yêu tôi. Nghe anh nói vậy, tôi quá tức giận nên mới nói: “Anh có giỏi thì cứ đi với mấy anh kia đi, em không thèm giữ.” Nói ra thì như vậy nhưng tôi cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Đêm về tôi cứ trằn trọc suy nghĩ về những lời anh nói. Anh ở với những người có quan điểm “thoáng” về tình dục như vậy, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng mất thôi. Nhưng vì yêu và rất tin anh, tôi vẫn cầu mong là anh sẽ giữ được.

Chuyện tình cảm của chúng tôi cứ lặp đi lặp lại những lần như thế. Anh đòi hỏi và tôi lại kiên quyết đẩy ra khiến cả hai vô cùng mệt mỏi. Anh nói tôi tham lam, vừa muốn giữ gìn cho mình, lại vừa đòi hỏi người yêu phải trong sạch. Trong khi anh đã lớn rồi, có nhu cầu sinh lý bức bách mà không giải quyết được. Bây giờ, anh không biết phải làm sao và yêu cầu tôi đặt vị trí là anh để đưa ra giải pháp. Tôi cũng thử đặt mình vào vị trí là một thằng con trai để hiểu hơn về anh. Nhưng dù suy nghĩ thế nào, tôi cũng không thể làm được. Tôi trả lời lần cuối cùng với anh: “Em rất thông cảm với anh, nhưng chuyện đó thì không thể được. Anh cũng phải thông cảm giúp em chứ.”

Và kể từ ngày hôm đó, tuyệt nhiên anh không đòi hỏi gì tôi cả. Lúc đầu, tôi cứ mù quáng tin rằng anh tôn trọng quyết định của tôi nên mới làm thế. Chỉ đến ngày hôm qua, tôi mới ngã ngửa khi phát hiện ra sự thật. Trong một lần tình cờ vào nick chat của anh, tôi đã đọc được cuộc nói chuyện của anh với một người bạn. Nội dung nói về việc chọn gái như thế nào và bo thêm bao nhiêu để được “phục vụ” tận tình…Tôi hoàn toàn bị shock. Có đánh chết tôi cũng bao giờ tưởng tượng được những chuyện kinh tởm như thế từ người yêu mình. Đọc một vài cuộc thoại khác, tôi biết anh không chỉ đi gái lần một lần hai mà thậm chí còn là khách quen ở một quán massage bẩn.

Tôi lập tức tìm anh để nói chuyện, thì anh trách tôi tại sao lại tự ý vào nick của anh như thế. Trong khi đấy chỉ là do bất cẩn anh quên log out nick ở lap, lúc đó tôi lại bắt đầu sử dụng máy của anh, chứ tôi hoàn toàn không biết pass của anh. Rồi anh thú nhận với tôi toàn bộ sự thật, là do bạn bè rủ rê nên anh mới thử đi một lần, chứ anh không có gan tự đi vào những chỗ đấy. Sau đó, anh đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ quay lại rồi, vì thực ra anh rất yêu tôi, anh chỉ muốn làm điều đó với tôi mà thôi. Nhưng khi bị tôi kiên quyết ruồng rẫy, anh đã bị lôi kéo vào vòng xoáy tình dục.

Anh nói: “Nếu em thoải mái với anh một chút, anh chắc chắn sẽ không làm như thế đâu. Anh yêu em, anh chỉ muốn có chuyện đó với mỗi mình em. Những chuyện kia chỉ là ngoài ý muốn của anh, đúng là anh đã không kiểm soát được mình. Anh thực sự xin lỗi.”…Chẳng lẽ chỉ vì một câu xin lỗi của anh mà tôi phải chấp nhận. Anh làm sai, anh phản bội tôi…giờ anh còn dám quay lại trách móc tôi. Anh nói cứ như thể tôi đã đẩy anh vào những việc tội lỗi đó.

Tôi chỉ biết khóc trong nỗi uất ức và giận anh kinh khủng. Hóa ra đó lại là lỗi của tôi ư. Chẳng lẽ cứ nhất định phải đồng ý cho người yêu làm chuyện đó thì mới giữ được tình yêu. Giờ tôi không còn muốn nhìn mặt anh nữa. Tôi yêu anh nhưng cứ nghĩ đến những lời lẽ thể hiện sự từng trải trong chuyện chăn gối của anh với bạn bè, nghĩ đến việc anh làm chuyện đó với những người con gái khác không quen không biết, là tôi lại điên không chịu nổi.

Trải qua chuyện này, tôi mới thấy: là con gái đúng là thiệt thòi đủ đường, và là một người con gái tốt còn khổ hơn gấp bội. Mặc dù anh hứa hẹn sẽ không bao giờ dám làm như thế nữa, nhưng tôi đã thực sự mất lòng tin với anh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày