Bạn cùng phòng có phải là les?

Jen (hugglady1307...@yahoo.com), Theo Mask Online 16:58 15/03/2012

Nằm ngủ thì ôm từ đằng sau, quàng tay quàng chân. Lúc tắm thì tự nhiên xông vào đòi tắm chung, lại còn đòi… nhìn ngực mình nữa. Liệu như thế có phải là bạn ý bị les không hả mọi người?

Mình đọc thấy chuyên mục này cũng có nhiều bạn chia sẻ về gay và giới tính thứ 3, nên mạo muội viết ra trường hợp của mình ở đây.

Mình đang là sinh viên năm nhất đại học. Quãng thời gian năm nhất là tươi đẹp nhất đời sinh viên nên mình cũng đi chơi nhiều với bạn bè, giao lưu vô tư thoải mái. Mình quen cậu ấy trong một buổi sinh nhật đứa bạn. Hai đứa rất hợp gu âm nhạc với nhau. Không những thế, cách nói chuyện của bạn ấy rất sôi nổi khiến mình bị cuốn hút ngay. Ai nói chuyện cũng phải bật cười vì kiểu dí dỏm nửa đùa nửa thật của N. Thế rồi sau một vài buổi đi chơi chung nữa thì bạn ấy ngỏ ý muốn dọn về ở chung phòng trọ với mình. Vì mình nghĩ con gái ở một mình khá nguy hiểm, với lại lúc đau ốm còn có người nấu cơm chăm sóc nên không suy nghĩ quá lâu, mình đồng ý ngay.

Cuộc sống ở nhà trọ của mình vui tươi và náo nhiệt hơn hẳn kể từ khi có N. Hai đứa ríu rít chuyện trò suốt đêm không hết chuyện, nào là chuyện ở lớp, chuyện bạn bè, chuyện phim ảnh, thần tượng. Thật sự đã có lúc mình nghĩ đã tìm được người bạn tri kỷ, hợp với mình về tất cả mọi việc. N thường rủ mình đi xem phim, đi mua sắm, shopping cũng là sở thích chung của cả hai đứa. Bạn ấy rất có mắt thẩm mỹ và biết cách kết hợp đồ. Mỗi bộ quần áo N chọn cho mình, mình đều cảm thấy ưng ý và ngày càng quý mến bạn ấy hơn…

Mình sẽ chẳng lăn tăn gì nếu như bạn ấy không có quá nhiều biểu hiện muốn gần gũi với mình. Hồi đầu chụp ảnh cùng nhau, bọn mình cũng rất hay phồng má chu mỏ để pose ảnh kiểu kute. Đấy cũng là chuyện rất bình thường của con gái tụi mình thôi. Nhưng nhiều khi bạn ấy lại muốn chu mỏ… hôn mình, mình thấy hơi phản cảm quá.


Chỉ là thân thiết thái quá, hay bạn ý là les?? (Ảnh minh hoạ)

Thế rồi một lần mình thay quần áo, N đứng sát vào mình nhìn chằm chằm, rồi cười cười khen mình có làn da trắng và thân hình rất đẹp. Lúc ấy mình còn cảm thấy vui, còn xoay một vòng cho N ngắm kỹ rồi hào hứng khoe về lớp tâp gym gần nhà. Nhưng có một buổi tối sau khi hai đứa buôn dưa lê về chuyện tập tành, N chủ động kéo áo mình rồi nói: “Đâu, tao xem ngực mày nào, xem có đàn hồi không?”. Mình thật sự giật mình về những hành động táo bạo của bạn ấy. Đúng là chúng mình rất hợp nhau, đi với nhau như hình với bóng. Nhưng mà thời gian thân thiết cũng chưa lâu, đến như mẹ mình cũng chưa bao giờ động chạm hay nhìn cơ thể mình. Vậy mà N cứ cố tạo ra hoàn cảnh để chạm vào mình với thái độ thích thú làm mình rất sợ. Chúng mình lại ở cùng nhà với nhau nên mình không biết phải làm thế nào. Đi ngủ thì lúc nào bạn ấy cũng ôm mình từ phía sau, khi thì gác chân, quàng tay. Mình quen ngủ một mình một gường từ bé nên cảm thấy không quen lắm. Mình đã nhiều lần góp ý với N nhưng bạn ấy vẫn chứng nào tật nấy luôn.

Cách đây mấy hôm, bạn ấy lại khiến mình thấy hoang mang và nghi ngờ thật sự. Lúc đó, mình đang tắm, đột nhiên N gõ cửa rồi bảo cho vào đi nhờ nhà vệ sinh vì không chịu được nữa. Mình đành quấn tạm chiếc khăn tắm rồi mở cửa. N bước vào dùng nhà vệ sinh một lúc. Không hiểu bạn ấy nghĩ gì mà cởi phăng quần áo rồi ngỏ ý muốn tắm chung làm mình ngượng chín mặt luôn. Mình lập tức đóng cửa đi ra ngoài với lý do: “Nhà vệ sinh chật lắm, tao tắm xong rồi, mày dùng đi.” Sau buổi hôm đó, mình nghĩ không còn nghi ngờ gì nữa, N chắc chắn là les rồi. Bình thường con gái với nhau cũng không đến nỗi thái quá như vậy. Mình đã lên mạng search google tìm hiểu về triệu chứng của bệnh les và tất cả giống y như trường hợp của N.

Mình phải làm sao đây?! Hai đứa đang chơi chung rất hợp gu nhau, mình không biết viện cớ gì để nghỉ chơi với N và chuyển đi chỗ khác. Từ khi biết N là les, mình cảm thấy ghê ghê và không còn muốn chơi thân với bạn ấy nữa. Hoặc là mình có thể chơi, nhưng ở cùng nhà thì chắc là không thể. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc mình sẽ chết vì thót tim với những lần N đập cửa đòi tắm chung quá.

Mình cũng đem chuyện này kể với chị gái. Nhưng chị mình nói, có nhiều đứa con gái cũng tắm chung với nhau không có vấn đề gì, chúng nó không phải là les. Thậm chí đến bể bơi bây giờ, chuyện bạn bè đi với nhau, cùng vào nhà vệ sinh tắm cũng là rất bình thường. Liệu mình có nghi oan cho N không? Mình phân vân quá. Nếu chỉ vì hiểu lầm mà mình lại chấm dứt tình bạn đẹp với N thì đó cũng là một điều đáng tiếc.

Các bạn hãy góp ý cho mình rõ hơn về trường hợp của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm!